█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Tôi hiểu ý của người anh em nhưng sợ các bạn nhà D chê phở đòi ăn xôi đến mức táo bón, rồi còn nguyện trung thành với ông Z gì gì đó trong khi có cả tương lai vừa tươi vừa sáng trước mặt :3cool_shame:.
Vẫn chưa đổi qua avatar Captain à :3cool_shame:
 
Vẫn chưa đổi qua avatar Captain à :3cool_shame:
Chưa, đúng ngày chiếu WW anh em mới đồng loạt đổi nhé:))
Tôi hiểu ý của người anh em nhưng sợ các bạn nhà D chê phở đòi ăn xôi đến mức táo bón, rồi còn nguyện trung thành với ông Z gì gì đó trong khi có cả tương lai vừa tươi vừa sáng trước mặt :3cool_shame:.
Đù mọe, giờ vào thớt DC chửi hay khen đều có like, thế là thế đéo nào hả em:|
 
Chưa, đúng ngày chiếu WW anh em mới đồng loạt đổi nhé:))

Đù mọe, giờ vào thớt DC chửi hay khen đều có like, thế là thế đéo nào hả em:|
Giờ chửi hay khen phải like hết a ạ, để mốt ở lại hay chuyển nhà thì đều có bằng chứng để lôi ra :3cool_shame:

Nhận dịp vừa xàm lz trên fb. :3cool_shame:

Sigmund Freud, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo từng chỉ ra rằng. Trong suốt lịch sử loài người từng trải qua 3 cú sốc lớn. Cú sốc đầu tiên do nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolas Copernicus (1473 - 1543) mang đến, người đã chứng minh rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một trong rất nhiều hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện thứ hai vào thế kỷ XIX, học thuyết của Charles Darwin chỉ ra con người không phải là một loài độc đáo khác hẳn với tất cả thế giới động vật, do vậy, họ không thể tham vọng chiếm một vị trí đặc biệt trong tự nhiên. Con người chỉ là một loài động vật cao cấp, xuất hiện trong quá trình tiến hoá từ những loài thấp hơn. Cú sốc thứ ba do chính S.Freud tạo ra, khi ông phát hiện chúng ta không luôn ở trong trạng thái có thể kiểm soát được bản thân một cách tuyệt đối nhờ ý thức. Ngược lại, chúng ta là một thứ đồ chơi trong tay của những sức mạnh vô thức, không chịu sức áp đặt của ý thức. Như vậy, Copernicus đã dịch chuyển loài người từ trung tâm của thế giới ra ngoại vi, Darwin buộc con người phải công nhận họ hàng tiền thân với động vật, còn Freud chứng minh rằng ý thức không phải là chủ nhân trong chính ngôi nhà của mình.

Trong Batman v Superman, 2 cú sốc đầu tiên được đề cập đến trong lời thoại của Neil deGrasse Tyson, có thể Chris Terrio không viết nốt nháy thứ 3 do sợ mang tiếng đạo . Đặt trong bối cảnh của bộ phim có thể hiểu loài người từ khi sinh đã đã chứa trong mình tham vọng vô đáy. Sự xuất hiện của Superman là một lời khẳng định chúng ta không phải những thực thể đặc biệt trong vũ trụ. Tuy nhiên với bản năng ngỗ ngược ăn sâu vào tiềm thức, có những kẻ vẫn không chấp nhận sức mạnh của anh Sịp đỏ tối cao và đòi chống đối lật đổ. Một phần trong số đó muốn thể hiện khát vọng thống trị với lực lượng thần thánh ( Bà trà đào, Lex trọc ), cũng có những người chỉ muốn chứng minh dù nhỏ bé nhưng nếu cần con người sẵn sàng quất tất cả ( Dơi mập ). :3cool_adore:

 
Chỉnh sửa cuối:
e
Giờ chửi hay khen phải like hết a ạ, để mốt ở lại hay chuyển nhà thì đều có bằng chứng để lôi ra :3cool_shame:

Nhận dịp vừa xàm lz trên fb. :3cool_shame:

Sigmund Freud, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo từng chỉ ra rằng. Trong suốt lịch sử loài người từng trải qua 3 cú sốc lớn. Cú sốc đầu tiên do nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolas Copernicus (1473 - 1543) mang đến, người đã chứng minh rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một trong rất nhiều hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện thứ hai vào thế kỷ XIX, học thuyết của Charles Darwin chỉ ra con người không phải là một loài độc đáo khác hẳn với tất cả thế giới động vật, do vậy, họ không thể tham vọng chiếm một vị trí đặc biệt trong tự nhiên. Con người chỉ là một loài động vật cao cấp, xuất hiện trong quá trình tiến hoá từ những loài thấp hơn. Cú sốc thứ ba do chính S.Freud tạo ra, khi ông phát hiện chúng ta không luôn ở trong trạng thái có thể kiểm soát được bản thân một cách tuyệt đối nhờ ý thức. Ngược lại, chúng ta là một thứ đồ chơi trong tay của những sức mạnh vô thức, không chịu sức áp đặt của ý thức. Như vậy, Copernicus đã dịch chuyển loài người từ trung tâm của thế giới ra ngoại vi, Darwin buộc con người phải công nhận họ hàng tiền thân với động vật, còn Freud chứng minh rằng ý thức không phải là chủ nhân trong chính ngôi nhà của mình.

Trong Batman v Superman, 2 cú sốc đầu tiên được đề cập đến trong lời thoại của Neil deGrasse Tyson, có thể Chris Terrio không viết nốt nháy thứ 3 do sợ mang tiếng đạo . Đặt trong bối cảnh của bộ phim có thể hiểu loài người từ khi sinh đã đã chứa trong mình tham vọng vô đáy. Sự xuất hiện của Superman là một lời khẳng định chúng ta không phải những thực thể đặc biệt trong vũ trụ. Tuy nhiên với bản năng ngỗ ngược ăn sâu vào tiềm thức, có những kẻ vẫn không chấp nhận sức mạnh của anh Sịp đỏ tối cao và đòi chống đối lật đổ. Một phần trong số đó muốn thể hiện khát vọng thống trị với lực lượng thần thánh ( Bà trà đào, Lex trọc ), cũng có những người chỉ muốn chứng minh dù nhỏ bé nhưng nếu cần con người sẵn sàng quất tất cả ( Dơi mập ). :3cool_adore:





 
Đây là tôi ghi vào topic sau một thời gian
fire_community.gif
 
Giờ chửi hay khen phải like hết a ạ, để mốt ở lại hay chuyển nhà thì đều có bằng chứng để lôi ra :3cool_shame:

Nhận dịp vừa xàm lz trên fb. :3cool_shame:

Sigmund Freud, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo từng chỉ ra rằng. Trong suốt lịch sử loài người từng trải qua 3 cú sốc lớn. Cú sốc đầu tiên do nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolas Copernicus (1473 - 1543) mang đến, người đã chứng minh rằng Trái Đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một trong rất nhiều hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện thứ hai vào thế kỷ XIX, học thuyết của Charles Darwin chỉ ra con người không phải là một loài độc đáo khác hẳn với tất cả thế giới động vật, do vậy, họ không thể tham vọng chiếm một vị trí đặc biệt trong tự nhiên. Con người chỉ là một loài động vật cao cấp, xuất hiện trong quá trình tiến hoá từ những loài thấp hơn. Cú sốc thứ ba do chính S.Freud tạo ra, khi ông phát hiện chúng ta không luôn ở trong trạng thái có thể kiểm soát được bản thân một cách tuyệt đối nhờ ý thức. Ngược lại, chúng ta là một thứ đồ chơi trong tay của những sức mạnh vô thức, không chịu sức áp đặt của ý thức. Như vậy, Copernicus đã dịch chuyển loài người từ trung tâm của thế giới ra ngoại vi, Darwin buộc con người phải công nhận họ hàng tiền thân với động vật, còn Freud chứng minh rằng ý thức không phải là chủ nhân trong chính ngôi nhà của mình.

Trong Batman v Superman, 2 cú sốc đầu tiên được đề cập đến trong lời thoại của Neil deGrasse Tyson, có thể Chris Terrio không viết nốt nháy thứ 3 do sợ mang tiếng đạo . Đặt trong bối cảnh của bộ phim có thể hiểu loài người từ khi sinh đã đã chứa trong mình tham vọng vô đáy. Sự xuất hiện của Superman là một lời khẳng định chúng ta không phải những thực thể đặc biệt trong vũ trụ. Tuy nhiên với bản năng ngỗ ngược ăn sâu vào tiềm thức, có những kẻ vẫn không chấp nhận sức mạnh của anh Sịp đỏ tối cao và đòi chống đối lật đổ. Một phần trong số đó muốn thể hiện khát vọng thống trị với lực lượng thần thánh ( Bà trà đào, Lex trọc ), cũng có những người chỉ muốn chứng minh dù nhỏ bé nhưng nếu cần con người sẵn sàng quất tất cả ( Dơi mập ). :3cool_adore:


Phân tích cứ như văn học Việt Nam ấy nhở :2cool_sexy_girl:
 
Kĩ thuật quay tay phải hỏi gosu người nhện phía trên lúc bị nghi là nội gián kia kìa :2cool_sexy_girl:
:1cool_look_down: cuối cùng truy ra là người quen, dân DC tính ra toàn văn hay chữ tốt luật sư trẻ nhỉ
 
WW Gal Gadot trong suit của new 52 ????
 
Dm làm phim về nightwing sao ko cho anh scott gỗ sống , phí diễn viên vl :4cool_doubt:
Matt Reeves cuối cùng cũng không thể chống lại sự hấp dẫn của đấng :1cool_look_down:
 
Dân cư nhà này đổi giọng nhanh vkl :2onion58:
 
kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt :5onion12:
 
Ơ thế Ben béo không làm sản xuất nữa à? Vậy ngoài đóng vai chính ra còn làm gì vậy?
 
Back
Top