█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Ready for war ?
2017001fd76d-f497-4424-9f15-bfd669a93d9c.png
 
^^^ xàm lồng
:2onion60:

Đù mẹ, khúc đầu tưởng phim Oscar Bait về nạn phân biệt chủng tộc, đoạn sau mới lòi ra là phim hành động 3 xu =))
khinh phim hành động à
cơ mà thằng nào giống grundy với hà lệ quyên thế :1cool_dribble:
 
Vừa đi ra ngoài về thấy đúng y dự đoán Dr Strange sấp với The Jungle Book =)) Thằng sách rừng 100% CGI, đốc tờ Lạ hiệu ứng đẹp mắt thật cơ mà chưa sánh vai đc :))
 
hành động thì cũng thực tế , ngoài đời có mà sao ko thích :-??
 
Thì ông Z hầu như phim nào cũng tông xanh-cam chủ đạo mà :)). Được cái ông ấy làm đẹp mắt hơn hẳn.

Cấm lồng chính trị vào phim là sai mẹ r còn gì =)).
Anh tưởng thằng đấy nó chửi lồng chính trị kiểu nửa vời sida. :5cool_sweat:
 
hành động thì cũng thực tế , ngoài đời có mà sao ko thích :-??
À quên dấu, nguyên văn sẽ là
Ko, thích phim hành động lắm'@^@|||

Ps: Edit rồi đấy
 
Ready for war ?
2017001fd76d-f497-4424-9f15-bfd669a93d9c.png
Còn hơn cái thằng Thỏ xuống chỉ làm trò hề cho bọn người phàm, thần thánh cái éo.

BvS không đơn thuần tập trung yếu tố chính trị, đúng hơn là nó tập trung vào sự mâu thuẫn trong nội bộ con người, một số muốn tôn siêu anh hùng như thần thánh, một số sợ hãi muốn kiểm soát, từ đó gây ra sự tranh cãi, phản ánh đúng thực tế thế còn gì. Bản thân superman cũng thấy mâu thuẫn, anh chỉ muốn làm một good guy bình thường, nhưng nhiều người trái đất o thấy như thế, họ lo sợ cái ngày nào đó superman nổi điên lên thì chắc trái đất dc 10p tan thành cám hết, đó là suy nghĩ của batman, của lex, của amanda waller, vì họ biết rõ superman rốt cuộc cg chỉ là một người ngoài hành tinh, vẫn có phần cảm xúc dễ bị chi phối chứ o tuyệt đối hoá. Đó cg là suy nghĩ của người bình thường, sợ hãi và muốn đối trọng với những gì quá mạnh mẽ.

Mà nói thật, BvS mặc dù các siêu anh hùng đều mạnh đến mức thần thánh nhưng tính ra nội dung chủ đề của nó còn "người" hơn cả phim Marvel. Nó giống như một watchmen phiên bản dễ tiếp cận hơn, các anh hùng có nội tâm, có đấu tranh, dằn vặt, sụp đổ rồi lại hướng thiện. Phim marvel, tất cả siêu anh hùng mặc dù đã bị nerf để "người" hơn nhưng t xem chưa bao h cảm thấy họ gần gũi, họ cười đùa khi chiến đấu sinh tử, lúc nào cg ra vẻ bình thản "no pressure", tuyệt đối hoá tính cách. Đánh nhau xong ai về nhà nấy, mọi thứ chưa có gì xảy ra (đó cũng là lý do khiến nội dung civil war cực kì gượng ép, mấy phim trc mức độ mâu thuẫn nội bộ chẳng có mấy, người dân nô nức vỗ tay chào mừng đổ xô đi xem mặt siêu thần tg, đến phim này tự dưng lòi ra một đám ghét SAH như xúc đất đổ đi, trường đoạn sân bay o hề cao trào, giống đang đánh tập hơn là nội chiến, cuối phim vẫn "lúc nào cần là anh em tôi lại có mặt ngay"). Nó tạo một cảm giác rất hời hợt, thiếu chiều sâu, một cách làm phim rất an toàn, đang xem cười vài cái xong quên sạch. ÍT nhất DC cũng đã dám phá cách bỏ lối làm phim một màu, MArvel xem chừng đã vào lối mòn, mặc dù vẫn đang rất ăn khách nhưng tương lai lấy gì đảm bảo dc là sẽ thành công vĩnh viễn
 
Back
Top