█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Không liên quan nhưng mình đang tính xem guardians of the galaxy vol. 2 cho đến khi nghe thấy là có đoạn con groot nhảy nhót đến tận 5 phút - next, chờ Chị Đại hợp lý hơn.
 
Không liên quan nhưng mình đang tính xem guardians of the galaxy vol. 2 cho đến khi nghe thấy là có đoạn con groot nhảy nhót đến tận 5 phút - next, chờ Chị Đại hợp lý hơn.
chỉ có đoạn mở đầu thôi,về sau thì cũng ko quá tập trung vào nó,nếu xem phim với tiêu chí giải trí thì phim này đáng xem đấy
 
Vừa coi gotg với đội trong đây xong phải phóng lên văn phòng. Mới gặp bác bloodomen thì trong đầu nảy ra nhận xét mà ngại nói:
Boss nhà M chắc cao đến thắt lưng boss nhà mình.
 
Không liên quan nhưng mình đang tính xem guardians of the galaxy vol. 2 cho đến khi nghe thấy là có đoạn con groot nhảy nhót đến tận 5 phút - next, chờ Chị Đại hợp lý hơn.
Thì bác cứ coi GG2 đi vì Chị đại đã ra đâu mà biết chờ đợi là hợp lý hơn.
Thậm chí xem xong GG2 có thể sẽ thấy lo cho Chị Đại vì phim về chị ý có lẽ sẽ có hài gia đình + đắc đíp nhưng GG2 cũng làm rất tốt những yếu tố đó. Kỹ xảo, âm nhạc cũng ngon lành nữa.
 
Thì bác cứ coi GG2 đi vì Chị đại đã ra đâu mà biết chờ đợi là hợp lý hơn.
Thậm chí xem xong GG2 có thể sẽ thấy lo cho Chị Đại vì phim về chị ý có lẽ sẽ có hài gia đình + đắc đíp nhưng GG2 cũng làm rất tốt những yếu tố đó. Kỹ xảo, âm nhạc cũng ngon lành nữa.
Chị Đại không ăn được Gotg đâu, lo làm gì 8-}. Nhiệm vụ của chị Đại bây h chỉ là ăn cà chua sạch để giảm bớt định kiến về DCEU thôi =))
 
Vừa coi gotg với đội trong đây xong phải phóng lên văn phòng. Mới gặp bác bloodomen thì trong đầu nảy ra nhận xét mà ngại nói:
Boss nhà M chắc cao đến thắt lưng boss nhà mình.
Boss nhà mình chuẩn soái ca, cao to, đẹp trai, đại gia. :))
 
Con doge vừa xong phim là té mất, chưa kịp bắt lại cho tập thể thông ass:4cool_doubt:
 
Vừa coi gotg với đội trong đây xong phải phóng lên văn phòng. Mới gặp bác bloodomen thì trong đầu nảy ra nhận xét mà ngại nói:
Boss nhà M chắc cao đến thắt lưng boss nhà mình.
Chời đất lâu rồi ko gặp mà boss cao thêm cả mét hả :7cool_waaaht:
 
Chị Đại không ăn được Gotg đâu, lo làm gì 8-}. Nhiệm vụ của chị Đại bây h chỉ là ăn cà chua sạch để giảm bớt định kiến về DCEU thôi =))
Ta dự đoán Cà chua chị lép cỡ 44%. :-?.
 
Thì bác cứ coi GG2 đi vì Chị đại đã ra đâu mà biết chờ đợi là hợp lý hơn.
Thậm chí xem xong GG2 có thể sẽ thấy lo cho Chị Đại vì phim về chị ý có lẽ sẽ có hài gia đình + đắc đíp nhưng GG2 cũng làm rất tốt những yếu tố đó. Kỹ xảo, âm nhạc cũng ngon lành nữa.
Tông của gg nó khác hẳn, lo gì. Mà xem xong thấy phim mcu chẳng bao giờ tiệm cận bên dceu, không có gì chung đáng để so sánh cả.
 
nói chung là phim mà nghe nói có nhiều trẻ con đi thì mình cũng ngại đi xem. chẳng may có ông con nào ngồi sau cứ đu bám ghế các kiểu khó chịu vcd
 
Trong topic GoG 2 có so sánh mức độ tàn phá của trận đánh cuối với trận đánh trong MoS nhưng mình nghĩ còn lâu mới đủ tuổi:)).
 
Vẫn chưa được đi xem GotG :-(||>. Tàn phá như MoS xong bị chửi sml lại phải làm kiểu "khu vực này không có ai" thì nói làm đ' gì :9cool_pudency:
 
mà cái đám complain vụ tàn phá có đáng vì tụi nó mà chuyển chổ bem ko nhỉ,xàm lờ thế nào ấy.
 
Ở cái thời phim Marvel đang chiếu sáng chói lòa nên mặc định phim sah là phải thế, chọn lối đi khác biệt như Dceu, chắc bị coi là phản chúa, dị giáo. Cơ mà 20 30 năm sau đánh giá lại có khi lại dc xem là siêu phẩm nhưng sinh ko hợp thời.:)). Thật sự BvS, MoS xem lại ko thấy chán, mà phim nhà M thì ko coi nổi.
 
Back
Top