█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Ta thấy GoTG2 ổn mà. Yandu và Rocket gánh phim. Phần 'gia đình' làm khá tốt. Hài cũng duyên hơn mấy phim khác của Marvel (căn bản nó là phim hài). Tất nhiên vẫn có nhiều đoạn chưng hửng với cái đoạn Root nó nhảy đầu phim làm dài bm.
 
Ta thấy GoTG2 ổn mà. Yandu và Rocket gánh phim. Phần 'gia đình' làm khá tốt. Hài cũng duyên hơn mấy phim khác của Marvel (căn bản nó là phim hài). Tất nhiên vẫn có nhiều đoạn chưng hửng với cái đoạn Root nó nhảy đầu phim làm dài bm.
Hài của drax chắc cũng duyên :1cool_look_down::2cool_misdoubt:
 
Yandu và Rocket gánh phim. Phần 'gia đình' làm khá tốt. Hài cũng duyên hơn mấy phim khác của Marvel (căn bản nó là phim hài). Tất nhiên vẫn có nhiều đoạn chưng hửng với cái đoạn Root nó nhảy đầu phim làm dài bm.

Ý ở đây là chúng nó chưa đủ screen time để phần gia đình có tác dụng. Cái đống subplot trong này đại để toàn giải quyết bằng một câu thoại nói thẳng ý của mình với nhân vật thôi. Nhiều đoạn rất gượng, kiểu kiểu như Starlord nghe Ego chém gió một hồi rồi tạo ra quả bóng 2 bố con ném với nhau??? Hay như Nebula bóp cổ Gamora gần vẹo, rồi thả ra buông câu "Em cần chị gái" rồi a lê hấp hoà luôn??? Mấy đoạn em Mantis thì ôi thôi, cringy af. Hay như đoạn Drax với Mantis ngồi riêng, Drax hồi tưởng về vợ và em Mantis xoa xoa anh ấy và khóc lấy khóc để???

Về plot tổng thì với mình coi như là không có. Nửa đầu phim nói về gia đình, không có mục đích chính cho tới khi Ego trở mặt ở giữa phim mới bắt đầu lộ ra boss để mà đập. Như ở phần 1 là từ đầu đã lộ rõ phải phang Ronan, nhưng sang cái này nếu Ego không phản thì chắc các anh chị tình tứ đến hết phim. Ngoài ra đến lúc xem xong mình vẫn không hiểu Gamora có linh cảm ở đâu ra để mà biết Ego có vấn đề? Rồi rốt cục mục đích chính của Ego là gì phim cũng không nói, ăn thịt một đống hành tinh rồi sao nữa???
 
Ta thấy đoạn ném bóng ổn mà. Quill nó ko có bố cả tuổi thơ rồi, chính nó cũng thể hiện nó thèm khát thế nào khi thấy tụi đồng lứa chơi ném bóng với bố đó thôi. Trong tất cả những thứ cả 2 có thể làm đc, thì cả 2 chọn quả bóng - hàm ý sự kết nối của 2 người.

Linh cảm của Gamora thì ko rõ, nhưng thấy Mantis ấp úng thì rõ có vấn đề rồi. Còn Ego thì rõ là thất vọng với sự sống mà lão cho là "cấp thấp" nên muốn biến toàn vũ trụ thành chính lão còn gì. Sub boss thì có đám hội đồng vàng chóe.
 
Linh cảm của Gamora thì ko rõ, nhưng thấy Mantis ấp úng thì rõ có vấn đề rồi. Còn Ego thì rõ là thất vọng với sự sống mà lão cho là "cấp thấp" nên muốn biến toàn vũ trụ thành chính lão còn gì. Sub boss thì có đám hội đồng vàng chóe.

Ego làm gì có muốn biết toàn vũ trụ thành chính lão. Toàn bộ phim lão không nói rõ mục đích chính là gì. Ngay cả những đoạn về sau khi thằng Star Lord đang bị hấp diêm, thì cũng chỉ có những cảnh như kiểu một cục thịt tràn lan đi tàn phá từng thành phố, chứ nó không show ra chính xác cả cảnh một hành tinh bị làm sao. Nhỡ đâu hắn chỉ muốn huỷ diệt sự sống thôi thì sao? Thằng duy nhất nhìn thấy cái mục đích của lão là Star Lord thì đoạn này... không hề chiếu, chỉ biết là nó biết vì mắt nó biến thành ngân hà.

Cứ so ngược về một phim khác cũng có thực thể ngang cấp Celestial, là F4 với Galactus chẳng hạn. Người xem ngó rõ Galactus đi tới đâu nuốt hành tinh tới đó. Đôi khi chỉ cần làm một cut đơn giản thế thôi, nhưng nó thể hiện sự cấp bách rất rõ ràng hơn là ẩn ẩn dụ dụ kiểu anh Ego này.

Lũ Sovereign với mình cũng là lãng phí nốt. Vứt luôn cái subplot về bọn này đi theo mình cũng không ảnh hưởng tới mạch phim là mấy. Vì thực tế đoạn subplot với bọn này chỉ là bị ăn cắp pin nên chúng nó mới phang. Nếu thế mình thấy thay vì ăn cắp pin, ăn cắp cái gì đó của đội GotG cũ của anh Stallion khéo khi hợp hơn. Vừa lôi được đội này vào plot luôn, vừa đỡ lãng phí làm ba cái nhảm nhảm vàng choé. Hiện tại thấy có đúng 1 lí do tạm chấp nhận được là đưa Sovereign vào để có plot về Adam Warlock cho IW. Mà nếu chỉ có mỗi thế thì đơn giản quá, nên mới bày trò cướp pin lúc đầu, nhân tiện cho chúng mày làm comedy luôn.
 
Nói Sovereign với Ravager mới nhớ, storyline của GotG cũng tương đối giống với DC: nhét 1 đống nhân vật vào để giới thiệu cho phim sau.

Btw. Phần Yandu chết trong ko gian có cảm động nhưng lúc làm đám tang thì... è... chỉ đc cái đẹp và tình động đội khi đám Rocky bắn pháo hoa tiễn Yandu.
 
Phim của M mà thật sự khiến tôi coi xong mà thấy thỏa mãn là IM, A1, Cap 2, Incredible Hulk, GoTG1. Còn lại bây giờ đi coi thấy cảm xúc nó cứ "Meh" thế này thôi. Không có đã như 2 phim BvS và MoS (của nợ SS thì như c...)
 
Phim có nói rõ là Ego muốn biến tất cả số hsnhf tinh mà lão cấy thành bản thân lão rồi còn j
 
GOTG 2 làm mình liên tưởng tới phim hài hạng B của Hollywood trong mác superhero. Joke cũ bới lên làm lại, nên quá lộ, chưa đến đoạn hài đã biết joke nó như nào rồi, biết trc nên ko nhếch mép nổi. Thế mà có thằng nó kêu hài duyên với sáng tạo.

Đoạn nhờ groot đi lấy cái vây, các đoạn mantis với drax xuất hiện trong một khung hình, đoạn dạy groot mấy cái nút kích nổ, đoạn thằng mặt điện. 99% anh em xem sẽ đoán được cái joke nó như nào.

Công thức phim ta có như sau: hài - 2 nv cãi nhau - to tiếng - 1 người nói câu gì đó cảm động - 1 người im lặng - hài, áp dụng cho các đoạn đối thoại giữa 2 người toàn bộ phim.
 
Hài phần này nhiều quá thành ra chẳng có gì đặc sắc . Không bằng phần 1 :4cool_doubt: .
Phim từ lúc 2 bố con nhà star lord gặp nhau là bắt đầu chán :2cool_go: , ông Drax còn nhạt hơn cả ở phần 1 .
 
Chẳng thấy Drax thể hiện action gì (ngoài đoạn đầu nhảm shit) toàn pha hài. Joke thì đúng như ông trên nói, nhiều cái cảm thấy biết trước joke rồi nên tôi cười ko nổi một vài đoạn luôn (có đoạn băng dính thì khá hay :))))
 
GOTG 2 làm mình liên tưởng tới phim hài hạng B của Hollywood trong mác superhero. Joke cũ bới lên làm lại, nên quá lộ, chưa đến đoạn hài đã biết joke nó như nào rồi, biết trc nên ko nhếch mép nổi. Thế mà có thằng nó kêu hài duyên với sáng tạo.

Đoạn nhờ groot đi lấy cái vây, các đoạn mantis với drax xuất hiện trong một khung hình, đoạn dạy groot mấy cái nút kích nổ, đoạn thằng mặt điện. 99% anh em xem sẽ đoán được cái joke nó như nào.

Công thức phim ta có như sau: hài - 2 nv cãi nhau - to tiếng - 1 người nói câu gì đó cảm động - 1 người im lặng - hài, áp dụng cho các đoạn đối thoại giữa 2 người toàn bộ phim.
Mấy cái đấy có trong trailer rồi còn gì.
 
Đậu má bàn Gotg qua bên kia đi, có người chưa được xem mà :9cool_too_sad:
cc7593d520d3bd5b77c3a85976360171331d4d0a213035d6d67e6d07417f7d79.jpg
 
sau khi đọc Vô Lượng Thọ Kinh xong, tao quyết định làm fan trung lập :) . Tao giác cmn ngộ rồi
thử chơi ke nghe chú đại bi đi,nếu thật sự có duyên ahihi.
à..ko nghe remix nhá,original cho mình =]]
 
Sao giờ trong nhà thờ của Lord lại toàn nói về dị giáo thế này!! 8-}
 
Back
Top