█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

qua kia chê là bị cộp mác fan D, clone... ngay.
 
Ta thấy mấy thằng clone chửi đổng toàn mấy con chó nhà M nhát chết, lập clone đi chửi người ta thôi. Chửi còn đéo dám chửi thẳng mặt.
 
nhiều lúc ta vô nói chuyện cũng bình thường chả lôi 2 nhà ra so đo gì cả, tự nhiên có thằng tự nhận nhà M vô mở combat :8cool_amazed:
 
Cũng liên quan đến nhạc phim. Trong khi JL nhạc nhẽo dở tệ. IW các anh hùng tan thành tro bụi thì nhà chuột hợp tác với Diva Celine Dion cho ra bài "Tro bụi" trong DP2. Để xe trog phim sẽ lồng ghép bài này thế nào.

Sao nó biết trước là hoá thành tro để liên hệ Dion làm bài đá xoáy nhi :-?
 
kOA2qZE.jpg

TRozv8o.jpg
 
Xét về câu truyện của Killmonger thì cũng gần như 1 hero rồi còn gì. Anh mất bố từ bé sau đó tự học tự train skill tham gia quân đội gián điệp nọ kia rồi tìm đường đến Wakanda rồi lên làm vua xong phân phát vú khí lật đổ các chính quyền và đưa Wakanda làm bá chủ. Con đường và mục tiêu như vậy là khá nhất đám villian nhà M rồi còn gì.

Kể ra thằng này cũng nhọ. Win công bằng mà đéo được ủng hộ.
 
Xét về câu truyện của Killmonger thì cũng gần như 1 hero rồi còn gì. Anh mất bố từ bé sau đó tự học tự train skill tham gia quân đội gián điệp nọ kia rồi tìm đường đến Wakanda rồi lên làm vua xong phân phát vú khí lật đổ các chính quyền và đưa Wakanda làm bá chủ. Con đường và mục tiêu như vậy là khá nhất đám villian nhà M rồi còn gì.
Câu truyện của Killmonger rất hay, thậm chí có thể coi là anh hùng trong chính câu truyện của nó (cho đến khi nó lên làm vua ở Wakanda). Tiy nhiên nó vẫn còn thiếu để trở thành best villain:

+ Mưu mô xảo quyệt: đc giới thiệu rất khủng, nhưng càng về sau càng thấy mọi thứ nó làm là ứng biến với tình hình chẳng có tính toán lâu dài gì cả.

+ Hận thù: nhìn Zemo có thể thấy đc sự hận thù sâu sắc với Avengers. Well, Killmonger ko thể hiện đc điều đó.

+ Lý tưởng: lý tưởng của Killmonger ko rõ ràng. Lúc thì có vẻ nó muốn lật đổ chính phủ thế giới để giành lại vị thế cho người da đen? Lúc thì có vẻ nó muốn gây chiến để phá Wakanda? Rốt cuộc nó muốn gì?

Rốt cuộc Killmonger có background khủng nhưng kịch bản/diễn viên ko làm nổi bật nó lên đc. Xem cứ thấy nó nhạt nhòa, cải lương kiểu gì ấy.
 
Câu truyện của Killmonger rất hay, thậm chí có thể coi là anh hùng trong chính câu truyện của nó (cho đến khi nó lên làm vua ở Wakanda). Tiy nhiên nó vẫn còn thiếu để trở thành best villain:

+ Mưu mô xảo quyệt: đc giới thiệu rất khủng, nhưng càng về sau càng thấy mọi thứ nó làm là ứng biến với tình hình chẳng có tính toán lâu dài gì cả.

+ Hận thù: nhìn Zemo có thể thấy đc sự hận thù sâu sắc với Avengers. Well, Killmonger ko thể hiện đc điều đó.

+ Lý tưởng: lý tưởng của Killmonger ko rõ ràng. Lúc thì có vẻ nó muốn lật đổ chính phủ thế giới để giành lại vị thế cho người da đen? Lúc thì có vẻ nó muốn gây chiến để phá Wakanda? Rốt cuộc nó muốn gì?

Rốt cuộc Killmonger có background khủng nhưng kịch bản/diễn viên ko làm nổi bật nó lên đc. Xem cứ thấy nó nhạt nhòa, cải lương kiểu gì ấy.

Ta vẫn cứ nghĩ nó chỉ muốn trả thù thôi mà? Nói chung anh planning cái đoạn báo thù thì tốt. Nhưng sau khi anh lên ngôi thì thấy chả có plan chi gọi là tính toán kỹ lưỡng hết.
 
Câu truyện của Killmonger rất hay, thậm chí có thể coi là anh hùng trong chính câu truyện của nó (cho đến khi nó lên làm vua ở Wakanda). Tiy nhiên nó vẫn còn thiếu để trở thành best villain:

+ Mưu mô xảo quyệt: đc giới thiệu rất khủng, nhưng càng về sau càng thấy mọi thứ nó làm là ứng biến với tình hình chẳng có tính toán lâu dài gì cả.

+ Hận thù: nhìn Zemo có thể thấy đc sự hận thù sâu sắc với Avengers. Well, Killmonger ko thể hiện đc điều đó.

+ Lý tưởng: lý tưởng của Killmonger ko rõ ràng. Lúc thì có vẻ nó muốn lật đổ chính phủ thế giới để giành lại vị thế cho người da đen? Lúc thì có vẻ nó muốn gây chiến để phá Wakanda? Rốt cuộc nó muốn gì?

Rốt cuộc Killmonger có background khủng nhưng kịch bản/diễn viên ko làm nổi bật nó lên đc. Xem cứ thấy nó nhạt nhòa, cải lương kiểu gì ấy.

Cái này chuẩn này, Killmonger có cơ sở hoàn cảnh và lý tưởng khá tốt, thậm chí Michael B Jordan diễn cũng rất ra dáng nhân vật, nhưng bản thân kịch bản phát triển nhân vật không đủ sâu, khiến cho hành động và tư duy của anh càng về sau càng bị ép vội vã, hời hợt và trẻ trâu, hụt hẳn so với những gì nửa đầu phim xây dựng, cảm giác đầu voi đuôi chuột. Quá tiếc cho 1 nhân vật có nhiều tiềm năng.

So với Killmonger, Winter Soldier, Zemo hay Vulture dù không sở hữu lý tưởng gì cao xa, kì vĩ nhưng thể hiện rất rõ ràng, trọn vẹn nhân vật của mình đúng như kỳ vọng của khán giả, không thiếu cũng không thừa (Zemo thì kịch bản buff ăn may hơi quá nên có phần ảo). Thế là đủ để tạo ấn tượng tốt hơn hẳn rồi.
 
Đối với một nhân vật nằm gai nếm mật, qua bao nhiêu năm chỉ vì mục tiêu duy nhất là trả thù cho ông già thì những gì diễn ra sau đó như lồng. Killmonger đầu phim thể hiện là thằng mưu mô gian xảo như thế nào thì tới cuối phim như thằng ất ơ bất ngờ được làm hoàng đế vậy.

Ngoài ra thì mâu thuẫn được xây dựng từ đầu phim cũng như đặc sản. Báo bố giết ông em, đường đường là hoàng tử, cái chết phải gây chấn động trong nước lắm chứ khong phải chuyện đùa, thế nhưng tất cả gần như được giữ kín chỉ số ít trong hoàng tộc, những kẻ cực thân tín với vua mới biết.

Báo đen xem HD xong ta thấy chất lượng tương đương cỡ Trans 2, tức là bỏ não, xem tạm chứ xoáy sâu vào thì phim nông chết mịa.
 
nhân nhắc đến mèo đen, post bên topic M thì hơi loãng, nên qua đây ghi câu này, ko hiểu sao bên phê phim nó lại bảo thằng Erik Killmonger là villain cái gì má hay nhất cmn gì ấy nhỉ, mình xem thấy bt vcl luôn ấy, cái tên villain bên nhện nhọ còn hay hơn nhiều. Có ai ở đây có cùng quan điểm về Erik như bên phê phim ko?
Background nó tốt thật , có điều từ lúc bước lên đất Wakanda là nhọ hẳn , phim thể hiện mode trẻ trâu thích thở mấy câu "cách mạng" rồi thôi .

Cũng như Wakanda quảng cáo hổ báo quá trời nhiều lúc cũng thấy hổ báo thật mà tới lúc đánh nhau thì thôi rồi ...trong đầu chỉ toàn hiện chữ "clgt" .
Asgard ít ra nó còn mạ vàng với có bộ giáp đẹp nhé =))
 
Ngoài ra thì mâu thuẫn được xây dựng từ đầu phim cũng như đặc sản. Báo bố giết ông em, đường đường là hoàng tử, cái chết phải gây chấn động trong nước lắm chứ khong phải chuyện đùa, thế nhưng tất cả gần như được giữ kín chỉ số ít trong hoàng tộc, những kẻ cực thân tín với vua mới biết.
không có ý kiến mấy ý khác nhưng ý này thì vì ông kia phản nên mới giết, về thì giấu luôn, chả lẽ nói phản bội tổ quốc.
 
Câu truyện của Killmonger rất hay, thậm chí có thể coi là anh hùng trong chính câu truyện của nó (cho đến khi nó lên làm vua ở Wakanda). Tiy nhiên nó vẫn còn thiếu để trở thành best villain:

+ Mưu mô xảo quyệt: đc giới thiệu rất khủng, nhưng càng về sau càng thấy mọi thứ nó làm là ứng biến với tình hình chẳng có tính toán lâu dài gì cả.

+ Hận thù: nhìn Zemo có thể thấy đc sự hận thù sâu sắc với Avengers. Well, Killmonger ko thể hiện đc điều đó.

+ Lý tưởng: lý tưởng của Killmonger ko rõ ràng. Lúc thì có vẻ nó muốn lật đổ chính phủ thế giới để giành lại vị thế cho người da đen? Lúc thì có vẻ nó muốn gây chiến để phá Wakanda? Rốt cuộc nó muốn gì?

Rốt cuộc Killmonger có background khủng nhưng kịch bản/diễn viên ko làm nổi bật nó lên đc. Xem cứ thấy nó nhạt nhòa, cải lương kiểu gì ấy.
this, hợp ý mình nhất, giải đáp mình kha khá, tại mình lúc xem xong cảm giác dành cho nhân vật đúng là khá lộn xộn, mà thường xem phim gặp kiểu này thì mình sẽ xếp vào loại "thường/khá" rồi cất vào não, ko để ý nữa.
 
không có ý kiến mấy ý khác nhưng ý này thì vì ông kia phản nên mới giết, về thì giấu luôn, chả lẽ nói phản bội tổ quốc.

Một ông hoàng tử, là người hoàng tộc đấy, tự dưng mất tích mấy chục năm, chết không thấy xác, hoàng gia ăn nói với các bộ tộc khác như thế nào? Trong phim cũng show rõ không phải bộ tộc nào cũng tuyệt đối trung thành với hoàng gia nhé,
 
Báo mất tích mà , hình như có nói quốc gia truyền thống là đứa chính thì ở trong nước còn đứa không phải chính thì làm gián điệp với quan sát thế giới bên ngoài . Cho nên cha vua chính thức còn thì trong nước yên ổn là được , chú kia quanh năm bên ngoài có thế nào đi nữa ai mà quan tâm , nói gọn thế thôi .
 
Một ông hoàng tử, là người hoàng tộc đấy, tự dưng mất tích mấy chục năm, chết không thấy xác, hoàng gia ăn nói với các bộ tộc khác như thế nào? Trong phim cũng show rõ không phải bộ tộc nào cũng tuyệt đối trung thành với hoàng gia nhé,
hình như có nói là chết trong khi làm nv, ko nhớ rõ lắm tại cũng hok có khoái phim này lắm
 
Báo mất tích mà , hình như có nói quốc gia truyền thống là đứa chính thì ở trong nước còn đứa không phải chính thì làm gián điệp với quan sát thế giới bên ngoài . Cho nên cha vua chính thức còn thì trong nước yên ổn là được , chú kia quanh năm bên ngoài có thế nào đi nữa ai mà quan tâm , nói gọn thế thôi .

Người hoàng tộc có phải như một gián điệp thông thường đâu mà báo MIA là không ai quan tâm nữa. Đấy là chưa kể việc một quốc gia anh hùng núp như Wakanda thì phải quản lý những người mình phái ra ngoài thế giới cực kỳ chặt chẽ nữa, chỉ cần một chú trong số đó phản quốc là lắm vấn đề rồi.

Kể ra chế lại thành sự kiện ông hoàng tử em âm mưu đem công nghệ của Wakanda ra ngoài theo lý tưởng như trong phim nhưng bị phát hiện, cho đi đầy bao nhiêu năm đấy, nhưng càng ra ngoài càng thấm, quyết không thay đổi, dẫn Ulysses Klaw xâm nhập vào Wakanda định tạo bạo loạn lật đổ, gây ra sự kiện mất hàng quý thì sẽ có tính liên kết và hợp lý hơn.
 
Back
Top