Ta thấy Lord Zack chỉ làm kiểu producer hoặc hỗ trợ hình ảnh chứ writing + pacing có vấn đề khủng khiếp. BvS Director's Cut tốt hơn bản rạp nhiều cơ mà cảm giác nhiều đoạn vẫn guợng gạo. Chưa kể miscast vụ Lex Luthor. Chưa kể Zack còn kêu Robin chết ở trong BvS là Dick Grayson làm ta đau lòng quá



Giờ kiếm một đạo diễn + biên kịch tốt lo phim còn Lord Zack lo phần hình ảnh là chuẩn. Để Lord nắm từ A tới Z hết các phim DCEU ta thấy không ổn
Nói chung thì DC vừa rồi thua thê thảm nhưng mà có thánh Flash với chiêu fuck timeline nên nếu khéo có thể làm Flashpoint như X-Men Days of Future Past, reset lại vũ trụ.
Mà đm WB,

đáng lẽ nên làm Man of Steel 2 + 1 standalone Batman xong rồi làm Batman/Superman crossover thì tốt hơn. Tự dưng vứt MoS 2 rồi thẳng vô BvS rồi nhồi nhét linh tinh cho JL.
Không biết hồi xưa có ai xem tập World's Finest (The New Batman Adventures/Superman The Animated Series crossover) trong DCAU của Bruce Timm không. Sịp Dơi đấu trí nhau có não hơn kiểu Batman tâm thần với Martha. Dơi giật bồ của Sịp làm anh ấy tức
Xong Batman khám phá Superman là Clark Kent
Vừa nghiêm túc mà vẫn hài hước. Trước khi có Kevin Feige của Marvel, có Bruce Timm và DCAU.
Mà lần đầu mình xem DC animation là Justice League tập 1, lúc Earth bị tụi alien invade xong Batman Superman gặp với mấy siêu anh hùng khác. Lúc đó chỉ biết qua qua về anh xịp đỏ biết bay và anh dơi xịp đen chứ có biết Wonder Woman, Green Lantern (John Stewart), Flash hay Martian Marhunter là ai đâu. Phim nhẹ nhàng giới thiệu từng nhân vật một. Batman với Superman cứu Martian Marhunter ra khỏi trại giam. Wonder Woman trốn mẹ đi cứu trái đất. Flash có vẻ cool chạy khá nhanh. Green Lantern trông cũng cool. Rồi có thêm Hawkgirl.
Không cần phải nhồi nhét thập cẩm background story, đưa từng nhân vật vào rồi show sức mạnh cho mọi người teamwork cứu Trái Đât. Ez Justice League introduction. Ai dè bản live action fail quá
