Một thằng nhỏ có tuổi thơ bất hạnh và hay bị bắt nạt bỗng được ban cho quyền năng cổ đại của 6 vị thần
Ku cậu hớn hở với sức mạnh vừa đạt được và quyết định làm anh hùng, sức mạnh nằm trong tay trẻ trâu nên ku cậu phá nhiều hơn giúp và đủ chuyện dở khóc dở cười xảy ra
Kết quả những hành động anh hùng của ku cậu không những không được lòng người, lại còn bị người ta xua đuổi và căm ghét
Cu cậu buồn chán, tự kỷ, oán hận cả thế giới và quyết không làm anh hùng nữa, rồi sẽ nói một câu cheesy kiểu "các ông chọn nhầm người rồi, tôi không xứng đáng" hay gì gì đó tương tự
Một thằng ác nhân nào đó xuất hiện và quẩy tưng bừng, liên lụy người thân nào đó của ku cậu, thường thì sẽ là gia đình nhưng khả năng sẽ là con crush của ku cậu.
Ku cậu nhận ra chân lý With great power comes great responsibility gì gì đó và biến thành Shazam lần nữa để cân boss, trận chiến diễn ra ác liệt và suýt phải trả giá bằng tính mạng, bỗng dưng ku cậu nghĩ ra tối kiến gì đó và hô Shazam lần nữa, một tia sét giáng xuống đốt boss ra tro, ku cậu nằm xụi lơ, người dân xung quanh bu lại nhưng lần này không phải để xua đuổi chửi bới mà để cám ơn và nâng cậu lên như người dân nâng Peter trong spiderman 2
Kết phim, ku cậu nhận được một cuộc gọi, người gọi là Bruce Wayne