- 5/12/18
- 680
- 634
- Banned
- #26,341
kiểu thế chỉ khả thi khi riêng mình có siêu sức mạnh như Dr chim xanh thôi, vũ trụ DC thì cá thể siêu sức mạnh cả lố, chính phủ nó thuê nguyên 1 team ám sát cũng sấp mặt...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không đâu, vì thực chất nếu mình không làm gì gây hại cho chính quyền thì nó chẳng dại gì gây thù chuốc oán với mình. Ngược lại nó còn chủ động bỏ tiền, gái gú và danh phận ra bao nuôi lấy lòng mình, kiểu như chức Thái Thượng trưởng lão bên mấy truyện tiên hiệp vậy.kiểu thế chỉ khả thi khi riêng mình có siêu sức mạnh như Dr chim xanh thôi, vũ trụ DC thì cá thể siêu sức mạnh cả lố, chính phủ nó thuê nguyên 1 team ám sát cũng sấp mặt...
Nhưng mà "nhiều người" vẫn cười hoặc khinh bỉ vì Clark yếu đuối , tình tiết vô lý , thiếu tình người , ngu si nhìn ba mày chết blah blah .Mà nghĩ lại chuyện cha thằng Clark không cho con cứu mình là một suy nghĩ cực kỳ khôn ngoan và sâu sắc. Nếu thằng Clark lộ diện quá sớm trước thế giới thì chính quyền sẽ ngay lập tức, như ta đã nói, dùng tiền bạc, gái gú và danh phận khi Clark còn quá trẻ, chưa có chính kiến sẽ dễ dàng bị sa ngã, hoặc trở thành con rối cho chính quyền.

cái đó là ông muốn làm trùm, chứ còn kiểu lonewofl thì cứ kệ mẹ thôi, bố thích thì bố quẩy, cản hộ cáicâu đó bên nào chả nhân của mình. đó câu nói hợp lý khi bạn sống trong 1 xã hội mà. sức mạnh lớn mà méo trách nhiệm thì bác tự sống 1 mình cho rôi. nội việc bác dùng sức mạnh quậy tung rôi lên làm trùm thì bác cũng phải có trách nhiệm che đám cấm dưới nhé

Còn phải xem mạnh cỡ nào , mạnh cỡ Mutant Beta hay Alpha gì bị con người nó hành cho sml đó chứ quẩycái đó là ông muốn làm trùm, chứ còn kiểu lonewofl thì cứ kệ mẹ thôi, bố thích thì bố quẩy, cản hộ cái![]()

Đó là ý nghĩa của đoạn lốc xoáy, mà hơn 5years rồi đi giải thích ko mấy ai hiểu!!Mà nghĩ lại chuyện cha thằng Clark không cho con cứu mình là một suy nghĩ cực kỳ khôn ngoan và sâu sắc. Nếu thằng Clark lộ diện quá sớm trước thế giới thì chính quyền sẽ ngay lập tức, như ta đã nói, dùng tiền bạc, gái gú và danh phận để cám dỗ khi Clark còn quá trẻ, chưa có chính kiến sẽ dễ dàng bị sa ngã, hoặc trở thành con rối cho chính quyền.
Nếu cha Kent dạy con như trong mấy truyện Sịp thường thấy, tiêm nhiễm vào đầu thằng nhỏ rằng mình là đặc biệt, mình là anh hùng, sinh ra để làm điều vĩ đại, thì đó mới là thứ nguy hiểm nhất. Injustice hầu như chắc chắn sẽ xẩy ra. Đm lũ ngu trên mạng cứ chửi cách dạy con của cha Sịp trong MoS là không đúng, quá bảo vệ và hạn chế những khả năng của đứa nhỏ trong khi nó sinh ra để làm điều vĩ đại các kiểu, ai mà biết nuôi dạy một đứa con như nó nguy hiểm đến dường nào, sai một cái có thể đem đến ngày tàn cho thế giới.

Thì Dr.Trym Xanh đúng là sống mà như chết mà. Hắn đã vượt qua ngưỡng của ng thường thì sống chết ko có ý nghĩa với hắn. Là Thần!!ta nhớ là tay Mahattan muốn trờ lại thành người mà. chủ yếu là sức mạnh của ổng qua lớn nên tìm cách tránh xa con người để bảo vệ họ thôi. bản chất của hắn vẫn muốn sống như người.
p/s: mà sức mạnh như hắn thì chán chết. mọi cảm xúc đều bị suy giảm chả khác máy là mấy thì sống cũng như chết.

Hộp làm quả crit bên thư giãn khiến 6 Ren ngậm ngùi cút thẳng luôn![]()

Thớt nào thế bác???chán éo muốn tung hứng với nó nữa rồi, cho rút lui mà còn định thòng câu DLV 3 củ tính thể hiện cửa trên với mình cơ... mọe cái thứ youtube gamer tính gáy với ai vậy...![]()
Đúng là 2 bên hơn thua nhau mỗi thằng Harvey Dent 
Thớt nào thế bác???
Lắm thằng xem phim Marvel nhiều nên nghĩ làm anh hùng là luôn luôn lương thiện, hoàn mĩ, đéo bao giờ bị sa ngã nhỉĐúng là 2 bên hơn thua nhau mỗi thằng Harvey Dent
![]()
Mahattan là bị cô độc bởi chính năng lực của mình,nếu hiểu sâu xa thì đó là sự trừng phạt chứ ko phải món quà.trên đời này dù bạn là ai,làm gì thì cô đơn là khủng khiếp nhất.ta nhớ là tay Mahattan muốn trờ lại thành người mà. chủ yếu là sức mạnh của ổng qua lớn nên tìm cách tránh xa con người để bảo vệ họ thôi. bản chất của hắn vẫn muốn sống như người.
p/s: mà sức mạnh như hắn thì chán chết. mọi cảm xúc đều bị suy giảm chả khác máy là mấy thì sống cũng như chết.
Lão ở trên cao quá, kể cả sức mạnh lẫn tư tưởng. Thời còn là người bt thì lão là 1 nhà khoa học, tư duy và lối sống vốn đã khác số đông, từ khi thành God thì những thứ đó lại cấp số nhân lên...Mahattan là bị cô độc bởi chính năng lực của mình,nếu hiểu sâu xa thì đó là sự trừng phạt chứ ko phải món quà.trên đời này dù bạn là ai,làm gì thì cô đơn là khủng khiếp nhất.
