█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Anh em nhớ mấy cái lí luận này sau còn xài làm vũ khí nha... phim chê chỗ nào cứ đập vào"tình tiết phim hợp lý ròi, origin thì thế thoi..." =))

Tuyển diễn viên óscar mà chỉ để diễn tròn vai :]] thậm chí còn bị chê nhiều là mặt đơ cả phim... =)) Trong khi đó Gal thể hiện từ tính cách ngây thơ, tuyệt vọng, thất vọng với thế giới cuối cùng là vị tha...
 
Chỉnh sửa cuối:
Một bộ phim với nhân vật nữ chính mạnh mẽ vượt lên trên quá khứ của chính mình, một phong cách phim kết hợp giữa hiện đại và kiểu phim và khung cảnh những năm 90s, những pha hành động mãn nhãn đầy ấn tượng, và còn nhiều điều tuyệt vời còn có thể kể ra từ bộ phim này.

Hai Phượng hay vcc
 
Nay mới đi xem phim, rất ổn, rate 8/10~^o^~
Nữ chính mạnh mẽ, can đảm, diễn xuất chưa ổn lắm nhưng làm đả nữ xuất sắc.
Đánh đấm combat rất có lực, âm thanh đã, xử lý boss rất bạo liệt, đã tai đã mắt đã cảm xúc.
Cuối phim xử lý hơi truyền hình, âu cũng do thời cuộc. Chưa đủ phá cách, sáng tạo.
Bộ phim tôn vinh thiên chức của người mẹ, rất phù hợp để xem dịp mùng 8/3 này.



Mình xin kết thúc review Hai Phượng tại đây, hy vọng chất lượng phim VN sẽ ngày càng cải thiện ;))
 
Nói thật là cũng vác mông ra rạp xem phim. Cảm tưởng là nội dung do một đứa học sinh cấp 3 mới tập viết fanfic bôi ra. Những câu thoại sống sượng copy từ những bộ phim cách đây cũng cỡ 2 chục năm và sửa lại để tôn vinh em Carol lên thành một thứ gì đó mạnh mẽ và tài năng. Nói chung là một 9 một 10 với mấy cái phim rao giảng đạo đức ở VN. À mà phim VN cũng ko sống sượng đến mức rải lời thoại sống sượng suốt phim như Cáp Vếu. Có 1 phim có thể so sánh đc chắc là Guardians (2017) của Nga =))

Lý do mà em Carol muốn mạnh mẽ là gì? Là để so kè với cánh đàn ông theo kiểu nhanh hơn, cao hơn và xa hơn. Nhưng cách em í thể hiện từ bé đến lớn là nhắm mắt nhắm mũi làm chứ ko tính toán hay phát triển kỹ năng gì cả. Ngay cả giấc mơ làm phi công của Carol trong phim đc khơi gợi bởi 1 người anh nhưng lớn lên ko thấy 1 tấm ảnh nào chụp chung. Và chỉ có nhà người bạn nữ da đen là gia đình ngoài ra ko nhắc đến ai khác ?? :D ??

Nói chung là hình tượng e Cáp Vếu rất giống 1 ai đó trong box này ở chỗ muốn ngồi lên đầu người khác là chính. Ngay ở cách giải quyết cuối phim...

Về quay phim thì là 1 bước lùi so với Mèo Đen. Cắt cảnh, góc tối, tăng nhịp điệu,.v.v.. để che khuyết điểm hành động như lềnh cùa phim. Ngoài ra đoạn hành động cuối của phim ko phải là ngắn mà là dở.

+ Dở ở chỗ ko tăng được cảm xúc trong phim. Hãy xem 1 cảnh tương tự ở GotG, khi Nova Corp liên kết lại ngăn cản Ronan. Trong đó có cảnh 1 phi công nhìn ảnh gia đình. Ko dài, nhưng vẫn tạo cảm xúc ổn.

+ Các cảnh quay em Carol bay lượn đều quay ở góc cận toàn thân chứ ko có cảnh ở góc xa nào. Điều này làm giảm độ hoành tráng của đoạn hành động này.

Về diễn biến tâm lý nhân vật, thì em Cap Vếu này ko có tuổi so với Gal Gadot. Mặc dù phải nói thẳng là Gal đóng WW vẫn có đoạn diễn rất non, nhất là đoạn bàng hoàng khi thấy dân làng bị giết vì khí độc. Trc BvS thì Gal chỉ tầm diễn viên hạng B làm gì có cửa so với diễn viên Oscar. Nhưng Gal diễn ra đc các giai đoạn tâm lý khác nhau. Trong khi phim này thay đổi bản chất skrull để tạo drama và twist, nhưng e Carol này ngoài việc tức giận là xong (nghe con bạn da đen nó nịnh đầm vài câu là nguôi ngoai). Và em vẫn câng câng với những người từ đầu phim là đồng đội??!!

Phim cũng có 1 số điểm tốt như Nick Fury với hài ko vô duyên nhạt toẹt nữa, các cảnh dog fight xem tàm tạm gần bằng The Independence Day (1996). Và tuyệt vời nhất là đoạn opening với hình ảnh Stan Lee xuyên suốt MCU.
 
Chỉnh sửa cuối:
nhớ hồi xưa 6 ren bảo phim dưới 8 điểm là rác rưởi nhỉ :7cool_feel_good: , không biết sáu ren có còn ở đó không ta imdb 6.8 nè sáu ren ơi
 
Nói thật là cũng vác mông ra rạp xem phim. Cảm tưởng là nội dung do một đứa học sinh cấp 3 mới tập viết fanfic bôi ra. Những câu thoại sống sượng copy từ những bộ phim cách đây cũng cỡ 2 chục năm và sửa lại để tôn vinh em Carol lên thành một thứ gì đó mạnh mẽ và tài năng. Nói chung là một 9 một 10 với mấy cái phim rao giảng đạo đức ở VN. À mà phim VN cũng ko sống sượng đến mức rải lời thoại sống sượng suốt phim như Cáp Vếu. Có 1 phim có thể so sánh đc chắc là Guardians (2017) của Nga =))

Lý do mà em Carol muốn mạnh mẽ là gì? Là để so kè với cánh đàn ông theo kiểu nhanh hơn, cao hơn và xa hơn. Nhưng cách em í thể hiện từ bé đến lớn là nhắm mắt nhắm mũi làm chứ ko tính toán hay phát triển kỹ năng gì cả. Ngay cả giấc mơ làm phi công của Carol trong phim đc khơi gợi bởi 1 người anh nhưng lớn lên ko thấy 1 tấm ảnh nào chụp chung. Và chỉ có nhà người bạn nữ da đen là gia đình ngoài ra ko nhắc đến ai khác ?? :D ??

Nói chung là hình tượng e Cáp Vếu rất giống 1 ai đó trong box này ở chỗ muốn ngồi lên đầu người khác là chính. Ngay ở cách giải quyết cuối phim...

Về quay phim thì là 1 bước lùi so với Mèo Đen. Cắt cảnh, góc tối, tăng nhịp điệu,.v.v.. để che khuyết điểm hành động như lềnh cùa phim. Ngoài ra đoạn hành động cuối của phim ko phải là ngắn mà là dở.

+ Dở ở chỗ ko tăng được cảm xúc trong phim. Hãy xem 1 cảnh tương tự ở GotG, khi Nova Corp liên kết lại ngăn cản Ronan. Trong đó có cảnh 1 phi công nhìn ảnh gia đình. Ko dài, nhưng vẫn tạo cảm xúc ổn.

+ Các cảnh quay em Carol bay lượn đều quay ở góc cận toàn thân chứ ko có cảnh ở góc xa nào. Điều này làm giảm độ hoành tráng của đoạn hành động này.

Phim cũng có 1 số điểm tốt như Nick Fury với hài ko vô duyên nhạt toẹt nữa, các cảnh dog fight xem tàm tạm gần bằng The Independence Day (1996). Và tuyệt vời nhất là đoạn opening với hình ảnh Stan Lee xuyên suốt MCU.
Bởi vậy , ta vô coi mấy cha nội kia bình luận như .
Em diễn rất hay , tròn vai , đúng là Carol Denver rồi .
Thể hiện nữ quyền rất tốt , không gượng .
Thể hiện sức mạnh và phát triển tâm lý blah blah blah ...
Má , coi được 4-5 comment kiểu đó mình cũng cạn mẹ lời ...đúng không chơi chung được =))

Tại mấy con hàng kia xung qua đẩy page nhảy như cóc nên ba cái bình luận bất hủ ngay sau ngày đầu chiếu nó bị chìm .
Ta thì ta vô thấy dội nên thôi không siêng như con CABT
 
Tiêu chuẩn mới cho phim SAH là ko cần boss, ko cần hành động, ko cần nhạc hay, ko cần diễn xuất tốt... chỉ cần hài với dẫn dắt liên kết với phim sau là được nhé. Thêm nữa trước khi đi xem phải hạ tiêu chuẩn xuống, xem xong thì dở cũng phải tìm ra cái mà khen.
=))
Bố buồn ị
=))
 
Nói thật là cũng vác mông ra rạp xem phim. Cảm tưởng là nội dung do một đứa học sinh cấp 3 mới tập viết fanfic bôi ra. Những câu thoại sống sượng copy từ những bộ phim cách đây cũng cỡ 2 chục năm và sửa lại để tôn vinh em Carol lên thành một thứ gì đó mạnh mẽ và tài năng. Nói chung là một 9 một 10 với mấy cái phim rao giảng đạo đức ở VN. À mà phim VN cũng ko sống sượng đến mức rải lời thoại sống sượng suốt phim như Cáp Vếu. Có 1 phim có thể so sánh đc chắc là Guardians (2017) của Nga =))

Lý do mà em Carol muốn mạnh mẽ là gì? Là để so kè với cánh đàn ông theo kiểu nhanh hơn, cao hơn và xa hơn. Nhưng cách em í thể hiện từ bé đến lớn là nhắm mắt nhắm mũi làm chứ ko tính toán hay phát triển kỹ năng gì cả. Ngay cả giấc mơ làm phi công của Carol trong phim đc khơi gợi bởi 1 người anh nhưng lớn lên ko thấy 1 tấm ảnh nào chụp chung. Và chỉ có nhà người bạn nữ da đen là gia đình ngoài ra ko nhắc đến ai khác ?? :D ??

Nói chung là hình tượng e Cáp Vếu rất giống 1 ai đó trong box này ở chỗ muốn ngồi lên đầu người khác là chính. Ngay ở cách giải quyết cuối phim...

Về quay phim thì là 1 bước lùi so với Mèo Đen. Cắt cảnh, góc tối, tăng nhịp điệu,.v.v.. để che khuyết điểm hành động như lềnh cùa phim. Ngoài ra đoạn hành động cuối của phim ko phải là ngắn mà là dở.

+ Dở ở chỗ ko tăng được cảm xúc trong phim. Hãy xem 1 cảnh tương tự ở GotG, khi Nova Corp liên kết lại ngăn cản Ronan. Trong đó có cảnh 1 phi công nhìn ảnh gia đình. Ko dài, nhưng vẫn tạo cảm xúc ổn.

+ Các cảnh quay em Carol bay lượn đều quay ở góc cận toàn thân chứ ko có cảnh ở góc xa nào. Điều này làm giảm độ hoành tráng của đoạn hành động này.

Về diễn biến tâm lý nhân vật, thì em Cap Vếu này ko có tuổi so với Gal Gadot. Mặc dù phải nói thẳng là Gal đóng WW vẫn có đoạn diễn rất non, nhất là đoạn bàng hoàng khi thấy dân làng bị giết vì khí độc. Trc BvS thì Gal chỉ tầm diễn viên hạng B làm gì có cửa so với diễn viên Oscar. Nhưng Gal diễn ra đc các giai đoạn tâm lý khác nhau. Trong khi phim này thay đổi bản chất skrull để tạo drama và twist, nhưng e Carol này ngoài việc tức giận là xong (nghe con bạn da đen nó nịnh đầm vài câu là nguôi ngoai). Và em vẫn câng câng với những người từ đầu phim là đồng đội??!!

Phim cũng có 1 số điểm tốt như Nick Fury với hài ko vô duyên nhạt toẹt nữa, các cảnh dog fight xem tàm tạm gần bằng The Independence Day (1996). Và tuyệt vời nhất là đoạn opening với hình ảnh Stan Lee xuyên suốt MCU.

nghe review muốn đi xem phim quá =))
 
Nói thật là cũng vác mông ra rạp xem phim. Cảm tưởng là nội dung do một đứa học sinh cấp 3 mới tập viết fanfic bôi ra. Những câu thoại sống sượng copy từ những bộ phim cách đây cũng cỡ 2 chục năm và sửa lại để tôn vinh em Carol lên thành một thứ gì đó mạnh mẽ và tài năng. Nói chung là một 9 một 10 với mấy cái phim rao giảng đạo đức ở VN. À mà phim VN cũng ko sống sượng đến mức rải lời thoại sống sượng suốt phim như Cáp Vếu. Có 1 phim có thể so sánh đc chắc là Guardians (2017) của Nga =))

Lý do mà em Carol muốn mạnh mẽ là gì? Là để so kè với cánh đàn ông theo kiểu nhanh hơn, cao hơn và xa hơn. Nhưng cách em í thể hiện từ bé đến lớn là nhắm mắt nhắm mũi làm chứ ko tính toán hay phát triển kỹ năng gì cả. Ngay cả giấc mơ làm phi công của Carol trong phim đc khơi gợi bởi 1 người anh nhưng lớn lên ko thấy 1 tấm ảnh nào chụp chung. Và chỉ có nhà người bạn nữ da đen là gia đình ngoài ra ko nhắc đến ai khác ?? :D ??

Nói chung là hình tượng e Cáp Vếu rất giống 1 ai đó trong box này ở chỗ muốn ngồi lên đầu người khác là chính. Ngay ở cách giải quyết cuối phim...

Về quay phim thì là 1 bước lùi so với Mèo Đen. Cắt cảnh, góc tối, tăng nhịp điệu,.v.v.. để che khuyết điểm hành động như lềnh cùa phim. Ngoài ra đoạn hành động cuối của phim ko phải là ngắn mà là dở.

+ Dở ở chỗ ko tăng được cảm xúc trong phim. Hãy xem 1 cảnh tương tự ở GotG, khi Nova Corp liên kết lại ngăn cản Ronan. Trong đó có cảnh 1 phi công nhìn ảnh gia đình. Ko dài, nhưng vẫn tạo cảm xúc ổn.

+ Các cảnh quay em Carol bay lượn đều quay ở góc cận toàn thân chứ ko có cảnh ở góc xa nào. Điều này làm giảm độ hoành tráng của đoạn hành động này.

Về diễn biến tâm lý nhân vật, thì em Cap Vếu này ko có tuổi so với Gal Gadot. Mặc dù phải nói thẳng là Gal đóng WW vẫn có đoạn diễn rất non, nhất là đoạn bàng hoàng khi thấy dân làng bị giết vì khí độc. Trc BvS thì Gal chỉ tầm diễn viên hạng B làm gì có cửa so với diễn viên Oscar. Nhưng Gal diễn ra đc các giai đoạn tâm lý khác nhau. Trong khi phim này thay đổi bản chất skrull để tạo drama và twist, nhưng e Carol này ngoài việc tức giận là xong (nghe con bạn da đen nó nịnh đầm vài câu là nguôi ngoai). Và em vẫn câng câng với những người từ đầu phim là đồng đội??!!

Phim cũng có 1 số điểm tốt như Nick Fury với hài ko vô duyên nhạt toẹt nữa, các cảnh dog fight xem tàm tạm gần bằng The Independence Day (1996). Và tuyệt vời nhất là đoạn opening với hình ảnh Stan Lee xuyên suốt MCU.
Nghe giống giáo chủ nhà bên v...oh wait
 
Giáo chủ nhà bên chắc thích phim này lắm, mỗi tội quy ẩn rồi nên không thấy review hype...
 
Back
Top