- 9/9/07
- 1,722
- 419
Có quá nhiều chi tiết để dẫn đến phân đoạn này nhưng não của đám đã quen phim hài MCU ko cảm được:
- Martha là từ cuối cùng bố Batman nói trước khi chết.
- Superman biết danh tính của Batman thực sự là ai.
- Batman bị PTSD thường xuyên về bố mẹ mình
- Superman nói rõ ràng là "You are letting him kill Martha...... K...kent, đoạn này xem kỹ là Sup bị đạp giày lên họng nên bị nghẹn, và Sup nói full name của mẹ mình ra cũng khá do dự vì nói ra là lộ danh tính rồi.
- Batman ko hề ngừng căm thù Sup khi nghe từ Martha, chỉ do dự chưa giết vì ko biết có phải Superman đang định lừa mình hay ko.
Tôi thấy lý do cốt lõi bị chửi là vì quá trình xây dựng mâu thuẫn để hai anh hùng đánh nhau rồi hòa giải nỏ không ổn.
Lần đầu nhìn title phim tôi đã lo lắng không biết kịch bản xây dựng 2 anh hùng mâu thuẫn với nhau kiểu gì. Đến khi phim ra thì y như rằng mâu thuẫn đó KHÔNG MANG TÍNH CÁ NHÂN.
Mâu thuẫn phải xuất phát từ cá nhân thì người xem mới dễ cảm nhận được.
Dơi ghét Sịp vì có khả năng Sịp sẽ gây nguy hại cho nhân loại. Điều này không mang tính cá nhân.
Sịp ghét Dơi vì Dơi bạo lực, giết tội phạm. Sịp buộc phải đập Dơi vì mẹ bị bắt cóc. Cái này cũng không mang tính cá nhân.
Bởi vì đánh nhau không có thù hằn cá nhân nên lúc giảng hòa không tạo được cảm xúc cho khán giả.
Nếu trong cuộc chiến giữa Sịp với Zod vô tình làm chết ai đó mà Dơi quan tâm thì có thể đẩy lên làm mâu thuẫn cá nhân. Thực tế bạn của Dơi có chết nhưng rất tiếc biên kịch không bám lấy để phát triển.
Nếu trong lúc Dơi truy đuổi tội phạm vô tình làm bị thương ai đó Sịp quan tâm (chẳng hạn làm bị thương Lois) thì sẽ thành mâu thuẫn cá nhân.
Có mâu thuẫn cả nhân rồi thì 2 người hùng đập nhau nó thuyết phục hơn.
Mà lúc đập nhau thì cho Sịp thắng đi. Sịp chuẩn bị giết Dơi thì nhớ lại cảnh giết Zod nên tha cho Dơi.
- Sịp: I could have killed you but no. I have to save Martha.
- Dơi: Why did you say that name?
- Sịp: Martha is my mom
- Dơi: Yo! Let me help ya!

