Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vẫn cứ làm như bình thường chứ, quá trình tiền sx mất cả năm trời, h bắt đầu quay luôn rồi, bỏ sao mà đc. Coi như film riêng, hoặc 1 film về nguồn gốc của bat thôi.tốt nhất cái Bat mới nên cancel
Để đảm bảo sự an toàn cho danh tính của admin hiện đang sinh sống tại Mỹ, mình xin phép không tiết lộ tên của admin đó trong bài viết dưới đây.
Đây sẽ là loạt bài điều tra, tìm hiểu và đào bới những thông tin có liên quan tới nhân vật bí ẩn mà Lord Zack gọi là "The AT&T guy." Cảm ơn sự chú ý và theo dõi của các bạn.
Louis
Los Angeles, California
Ngày 20/5/2020
Buổi sáng ngày hôm ấy, Zack Snyder cùng vợ mình, Deborah Snyder đang livestream bình luận bộ phim Man of Steel cùng các fan. Tôi đã kịp dậy đúng giờ để xem stream của ông và háo hức lấy giấy bút ghi lại những thứ mà ông phân tích, giải thích cho người hâm mộ. Một điều tôi có thể khẳng định về ngày hôm đó: có lẽ đây chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời phóng viên tự do của tôi. Bởi vì sao ư? Tôi sẽ giải thích cho các bạn ở bên dưới.
Kết thúc bộ phim, Zack bắt đầu làm một Q&A session cùng với một vài fan đặc biệt. Nhưng thật khó tin khi Henry Cavil, nam chính của Man Of Steel lại đột nhiên xuất hiện. Tôi còn nhớ lúc ấy vừa xem vừa chat với mấy anh bạn của tôi trên Instagram. Và họ đều choáng ngợp. Tôi có xem đoạn chat trên VERO của Zack. Fan cũng rất bất ngờ. Và cũng như các admin còn lại của page DC Vietnam theo dõi livestream ngày hôm đó (khoảng 12h đêm theo giờ Việt Nam), tôi biết sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Những người hỏi đầu tiên đã không đả động gì đến Snyder Cut . Đây vốn đã là một chủ đề cực nóng của cộng đồng fan DC từ năm 2017 đến nay. Tôi vẫn hi vọng vào một điều thần kì. Những đoạn chat trên VERO vẫn cứ dồn dập. Nhưng Zack lại không mấy bận tậm. Q&A vẫn cứ tiếp diễn và người hâm mộ dần nói với nhau rằng: “Có lẽ sẽ không có Snyder Cut ngày hôm nay đâu.” Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Một fan hâm mộ từ Chile đã hỏi vị đạo diễn hỏi câu mà bất cứ ai cũng mong muốn: “Bao giờ thì ông tung ra Snyder Cut?”
Buổi Q&A bị ngắt quãng bởi một không khí im lặng kéo dài trong vài giây. Tôi cảm thấy căng thẳng và tim lúc này đập nhanh hơn bình thường. Cá nhân tôi rất ủng hộ Snyder Cut. Và nếu Zack nói ông không thể tiết lộ hoặc nó sẽ không được tung ra, đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của chúng tôi, của cộng đồng mạng, của những người ủng hộ chiến dịch này. Nhưng rồi mọi thứ chuyển biến. Zack nói ông có bản cut. Chỉ là ông sẽ không biết cách để công chiếu nó thể nào. Một câu trả lời khiến tôi có đôi chút hụt hẫng. Rồi Zack lại hỏi Henry: “Anh sẽ làm gì nếu gặp phải tình huống như này?”. Henry nở nụ cười và đáp lại: “Tôi nghĩ ông nên công bố nó.”
Và rồi Zack quay cam của ông ấy hướng về màn chiếu: “Tôi hi vọng điều này sẽ giúp ích cho các bạn.” “ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE?!!!” “HBO MAX?!!!” “2021?!!” Tôi vỡ oà trong niềm vui sướng. Đoạn chat trên VERO, đoạn chat với mấy anh bạn cùng học với tôi và rồi cả đoạn chat trong group admin nữa, tất cả đều bùng nổ. Một cảm giác thực sự khó để diễn tả chỉ với một từ ngữ nào đó.
Kể từ ngày Justice League ra rạp, với một phiên bản hoàn toàn khác so với kịch bản của Zack, fan đã cảm thấy thất vọng. Một cú flop đã giết chết tham vọng xây dựng DCEU của WB. Rồi fan hâm mộ thực hiện chiến dịch với hastag #ReleasetheSnyderCut. Nó đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán rất nhiều trên các mạng xã hội suốt 3 năm nay. Đã có những lúc tôi dần mất đi hi vọng. Nhưng rồi sự kiện ngày hôm đó như một cột mốc chiến thắng dành cho fan hâm mộ của Zack nói riêng cũng như fan DC nói chung. Tôi nghĩ tất cả đều đã có thể mãn nguyện với chiến thắng này.
Và rồi trên group chat của tôi, mấy anh bạn có nhắn: “Ông có biết ai đã giúp Zack không vậy? Làm sao mà WB lại thay đổi tới 180 độ như vậy chứ?”. Rồi có người khác thì lại nhắn: “Tôi cứ nghĩ cái trò này của mấy ông là prank chứ? Ai dè nó lại là thật XDD!”. Trong khoảnh khắc đó tôi vẫn còn lâng lâng. Nhưng sau khi Zack kết thúc buổi stream, trong đầu tôi dấy lên một câu hỏi: “Tại sao lại có thể xảy ra?”
Hãy nhớ rằng Toby Emmerich, Chủ tịch hội đồng quản trị của WB vốn là một người rất kĩ tính và ông ta đã từng có thời gian phủ nhận sự tồn tại của bản cut này. Nhưng rồi cũng chính ông ta lại là người đã tới nhà riêng của Zack để xem bản cut ngày 6/2, nên tôi đã nghĩ phải có ai đó tác động tới ông ta, hoặc một ai đó có đủ quyền lực để đưa ra một động thái nào đó liên quan tới vấn đề này. Rồi tôi tình cờ đọc thêm một số các bài trên Reddit, trong các group ủng hộ Snyder Cut rằng có một nhân vật cấp cao ở AT&T đã ngầm ủng hộ kế hoạch của Zack. Họ bắt đầu xôn xao và bàn tán rằng: “Nhân vật này là fan cứng của Snyder hay sao?” Rồi ở Việt Nam thì fan lại đùa vui nhau rằng: “Là Bruce Wayne đó.” Dù đó chỉ là những bàn luận mang tính chất vui vẻ, nhưng tôi đã quyết tâm tìm hiểu sự thật. Đằng nào thì giờ tôi cũng không có gì làm, do chính phủ Mỹ chưa cho mở của trở lại các trường đại học, các cơ quan hay công ty, tập đoàn lớn, nên tôi quyết định làm một chuyến tới nơi Zack ở, Pasadena, để tìm hiểu thêm về nhân vật bí ẩn này. Nhưng có dự cảm rằng đây sẽ là hành trình khó khăn.
Tôi biết nhà Zack ở thành phố Pasadena thôi, chứ địa chỉ chính xác thì không biết. Nhưng có điều tôi biết Zack rất thích đánh cầu lông. Bạn không đọc nhầm đâu. Đó là sự thật. Mới đây tôi có đọc tin ông được mời làm đại diện liên đoàn Olympic cầu lông của Mỹ. Tôi may mắn biết được câu lạc bộ cầu lông ông chơi qua một clip của một fan trên mạng. Thế là tôi tìm đến câu lạc bộ ấy. Tôi dò hỏi những người chơi ở đó nhưng không ai biết Zack. Tưởng như vô vọng, nhưng rồi một người chơi đến vỗ vai tôi, anh ta tự giới thiệu từng là huấn luyện viên riêng của Zack và từng đến nhà Zack ăn tối và anh cũng là một fan DC. Nói chuyện qua lại rồi anh ta cũng chịu tiết lộ chỗ ở chính xác của Zack.
Tôi sẽ còn tiếp tục kể thêm cho các bạn về câu chuyện này. Hi vọng là lúc đó tôi vẫn còn ở đây để mà kể cho các bạn. Wish me luck!



Rumors tràn ngập Twitter về việc Batben coming back!
The Batman script của Batben có lẽ rất dark deep nhưng có lẽ tên Dóp Dôn từ chối và yêu cầu Bat phải cute phô mai que. Dẫn đến việc Ben Affleck rage quit.
View attachment 292093
![]()
Giờ hy vọng Batben comeback thì The Batman có thể thành hiện thực cùng Joe Manganiello
View attachment 292094
nó recast lại mẹ hết rồi nên chả liên kết gì DCEU cũ, nếu DCEU của Zack tái khởi động lạiVẫn cứ làm như bình thường chứ, quá trình tiền sx mất cả năm trời, h bắt đầu quay luôn rồi, bỏ sao mà đc. Coi như film riêng, hoặc 1 film về nguồn gốc của bat thôi.
Đúng là trong teaser của Zack lord JL, có cả Deadstroke, rồi khi ra đến Josshit League thì bị cắt luôn.thì cứ để Matt Reeves làm Batman Year One còn Ben làm Batman mới, tên khác, lo gì
Joe Manganiello (tên khó nhớ vc) thấy tâm đắc vai như thế chắc Deathstroke của Ben viết phải epic lắm
Vốn The Batman của Ben là được tease ở ZSJL mà bị Dóp Dôn cut mẹ rồi thì hiểu luôn
Đủ hiểu tên bê đê Dóp Dôn muốn cái DCEU & Batman phải vui vẻ tươi sáng như Mervui rồi. Chắc hắn định lấy hình tượng của Deadstroke trong Titan Go để xây dựng Deadstroke của DCEU


mới xem cái Stargirl, cũng nhắng phết![]()

Lão mạnh mảng comic thôi, qua movie thành tội đồ rồitính ra lão cũng có công mà các bác![]()

