- 7/7/08
- 3,175
- 4,225
Như tiêu đề, cái khoản này em chả bít gì hết, nói thẳng là ngốc hơn gà(đừng ném tạ tủi thân).
Chả là gần cửa hàng nhà mình có 1 cô bé cũng khá xinh, chắc cùng tuổi hoặc nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, thích hơn 1 năm mà chả bít nói sao. Năm ngoái tình cờ hôm chủ nhật xuống cửa hàng chơi thấy bé, cả 2 nhìn nhau khá lâu. Ấn tượng lun, người ta gọi là gì ấy nhỉ... ah` TY sét đánh
. Rồi CN nào cũng xuống ngắm bé
Mẹ bé làm quán nước, CN nào bé cũng xuống phụ, thấy bả cũng dữ dằn quá, chắc là dân chợ búa hix
Tính mình hơi nhát, nói thật wa' nhát, gặp bà mẹ bé vậy càng nhát hơn, hok bít nói làm sao. Pác nào tình trường đầy mình soi đường chỉ hướng để nếu dính trường hợp đồn có địch hoặc bé từ chối thì còn có đường mà chui, chứ thấy nhìu anh tỏ tình xong bị từ chối thúi cả mặt
, ước j` mình ko phải là anh ấy
(cái từ anh ấy chỉ 1 vài trường hợp chứ ko đánh đồng hết nha, tội nghiệp em)
Info thì con số 0, giờ định bắt đầu như tiêu đề mà ko bít bắt đầu sao cho hợp hix. Định hẹn 1 buổi KFC để thu thập thông tin chứng cứ, mà thấy cứ chùn sao ý, pác nào mana nội công thâm hậu thì truyền thụ cho đàn em cái

PS: ah` năm nay em mới xong lớp 11, tự nhiên 2 năm đầu cấp 3 chả dính dáng tình cảm gì hít, tự nhiên cuối cấp hoocmon nó biến đổi sao mà cứ tư tưởng gì đâu ko, hok bít học hành sao nữa
Chả là gần cửa hàng nhà mình có 1 cô bé cũng khá xinh, chắc cùng tuổi hoặc nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, thích hơn 1 năm mà chả bít nói sao. Năm ngoái tình cờ hôm chủ nhật xuống cửa hàng chơi thấy bé, cả 2 nhìn nhau khá lâu. Ấn tượng lun, người ta gọi là gì ấy nhỉ... ah` TY sét đánh
. Rồi CN nào cũng xuống ngắm bé
Mẹ bé làm quán nước, CN nào bé cũng xuống phụ, thấy bả cũng dữ dằn quá, chắc là dân chợ búa hix

Tính mình hơi nhát, nói thật wa' nhát, gặp bà mẹ bé vậy càng nhát hơn, hok bít nói làm sao. Pác nào tình trường đầy mình soi đường chỉ hướng để nếu dính trường hợp đồn có địch hoặc bé từ chối thì còn có đường mà chui, chứ thấy nhìu anh tỏ tình xong bị từ chối thúi cả mặt
, ước j` mình ko phải là anh ấy
(cái từ anh ấy chỉ 1 vài trường hợp chứ ko đánh đồng hết nha, tội nghiệp em)Info thì con số 0, giờ định bắt đầu như tiêu đề mà ko bít bắt đầu sao cho hợp hix. Định hẹn 1 buổi KFC để thu thập thông tin chứng cứ, mà thấy cứ chùn sao ý, pác nào mana nội công thâm hậu thì truyền thụ cho đàn em cái


PS: ah` năm nay em mới xong lớp 11, tự nhiên 2 năm đầu cấp 3 chả dính dáng tình cảm gì hít, tự nhiên cuối cấp hoocmon nó biến đổi sao mà cứ tư tưởng gì đâu ko, hok bít học hành sao nữa


....
.

.