Các bác chơi RPG, thế mà mình đọc mấy chục bài, chẳng có bài nào nói đến Baldur's gate cả. Như thế là ... BẤT CÔNG, lãng phí lớn. BG là game RPG kinh điển, nhập vai, chọn câu trả lời, cách hành động như Fallout, đánh nhau dùng gươm, kiếm, pháp thuật, sử dụng AD&D 2 làm cốt lõi, cực kì hệ thống. Phải công nhận rằng game này ở VN thì rất kén người chơi, vì nó mất thời gian, và yêu cầu trình độ ngoại ngữ cũng kha khá một tí. BG có 3 phiên bản cho PC: BG1, BG2: Shadow of Arm và BG2: Throne of Bhall. Cả 3 phiên bản này đều đoạt giải game RPG hay nhất của năm (Riêng BG2 TOB là bản mở rộng nên chỉ đoạt giải extention of the year thôi.) Đây là bình chọn của ko phải chỉ 1 tạp chí, mà rất nhiều site và tạp chí game có tiếng trên thế giới. Chơi RPG mà ko biết đến dòng Baldur's thì đúng là đáng tiếc lớn.
Mình cũng thích Final Fantasy, nhưng cảm thấy cái cách chơi của dòng FF ko được gọi là nhập vai cho lắm. Bạn sẽ đóng vai 1 nhân vật, đi theo cốt truyện của game, và hoàn toàn chỉ có thể đi theo cốt truyện. Bạn ko thể chuyển hướng cho nhân vật của mình thành kẻ xấu, cướp của, giết người. Riêng về chuyện... tán gái trong FF là một thất vọng lớn nhất. Đành rằng các Girl trong FF thì đều rất xinh, và dễ thương, nhưng bạn không thể chọn được là bạn sẽ đi cưa em nào, thích em nào. Cái này là đáng tiếc lớn. Nói chung lại, mình cho rằng dòng game FF là dòng game hay, và thành công lớn, nhưng về lĩnh vực nhập vai thì hơi bị yếu. nên sửa lại thành game đọc truyện, hay là game đi theo cốt truyện thì đúng hơn là game nhập vai.Thêm nữa là FF chơi hơi bị... dễ, suốt ngày chỉ lo đánh quái vật, giã level và skill, chứ ko customize được nhận vật của mình, tiếc thật.
Trong các game nhập vai, theo mình kinh điển nhất chỉ có Fallout và Baldur's gate. Nhưng Fallout thì thế giới của nó bé quá, chỉ có BG mới xứng đáng là số 1. Never winter knight thì có ưu điểm là đồ hoạ đẹp, nhưng cách đi thì cũng giống như kiểu Icewind, chán phèo, chẳng nhập vai gì cả.
Những cái khác như kiểu Diablo, morowind, chúa tể chiếc nhẫn v.v.. chỉ là đồ bỏ, hack and slash, chẳng có tí trí tuệ nào.