Để yêu 1 người lâu dài và trọn đời như thế nào ?

^ Tình yêu luôn đi kèm tình dục mà. Cũng không sai lắm đâu.
 
tớ đủ tuổi để hiểu yêu là gì . ? k hiểu sao lúc mói yêu : sẽ nghĩ là yêu trọn đời người này , xog 1 thời gian sau cả 2 cùng nhạt dần ý ...
thế cậu có đủ tuổi để chịu trách nhiệm, yêu 1 người suốt đời tức là phải chịu trách nhiệm với họ suốt đời, không như yêu vớ vẩn để bố mẹ nàng chịu trách nhiệm cho nàng. đừng bảo cậu hiểu yêu là gì, cậu chưa hiểu rõ đâu, đến bây h cậu hỏi yêu là gì thì tôi đố thằng nào đủ sức để trả lời đúng và đủ đấy.
 
Không hiểu sao tình yêu của tôi cứ diễn ra tầm 4 5 tháng là cả 2 cùng nhạt dần , ko có chuyện gì để nói rồi dẫn đến chia tay , mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên , LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ 1 TÌNH YÊU ĐẸP , DÀI VÀ HẠNH PHÚC , nhiều lúc yêu nhau , chẳng có chuyện gì cả nhưng 1 thời gian là nhạt nhẽo ... ????
mình thấy bạn chả hiểu gì về tình yêu cả, khuyên bạn nên sống 1 mình vài năm nữa rồi hãy yêu

mới có vài tháng mà đối tượng đã chịu ko nỗi rồi sao :)
 
bạn này cũng gớm lắm đây:-o yêu 4thangs ko ai chiu nỗi vay lâu dài:))
 
Ng ta càng quen lâu càng bền chặt, càng cảm thấy ko thể chia tay, dần dà dẫn tới hôn nhân, xây dựng gia đình, lúc này thì quy trình đầu vẫn ko đổi, càng sâu đậm hơn bởi cái trách nhiệm gắn kết ngầm, và mục tiêu chung cả 2 cùng thực hiện (nuôi dạy con cái). Đằng này... Rõ ràng đó ko phải là t/y... Cụ thể cậu đang chơi 1 game gọi là "t/y" ấy mà. Cày Max LV rồi, mặc Max Gear rồi, explore hết rồi... bắt đầu chán và đi kiếm game mới để chơi :))
 
mình thấy bạn chả hiểu gì về tình yêu cả, khuyên bạn nên sống 1 mình vài năm nữa rồi hãy yêu

mới có vài tháng mà đối tượng đã chịu ko nỗi rồi sao :)
không phải đổi đối tượng bạn à , mà là cả 2 cùng thấy chán , rồi ct ý :d

---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:12 ----------

em thấy quan trọng nhất là phải vượt qua đc cái ngưỡng cửa chán , nếu mà yêu 4 5 năm rồi thì sao mà bỏ đc :)
 
Ban đầu cả 2 tìm hiểu nhau .. rồi thì thích thích, nhơ nhớ nhau, rồi thì thương thương chút chút, rồi thì yêu sâu đậm, rồi thì tình yêu đó sẽ hóa thành tình bạn tri kỷ và tình nghĩa
-nếu lỡ như ko thành tình bạn tri kỷ & tình nghĩa mà thành tình bạn thân & tình nghĩa thì sao huh chị, lúc đó ng` ta muốn đi mà ko đành, muốn bỏ mà ko xong, mình làm người ở lại còn thốn ác liệt =)). Chỉ có thể nói là sis Vi may mắn =).
-lời phát biểu từ 1 trái tim còn thốn hơn cả nát vụn =).
 
Chỉnh sửa cuối:
mình nghĩ trong tình yêu có một khoảng thời gian rất khó khăn với mọi ng, đặc biệt là các bạn trẻ đó là vào khoảng vài tháng sau khi hai người yêu. chả hiểu sao cái thời gian này hay cãi vã, bất đồng và đặc biệt là có nhiều tư tưởng "chán" (đã đúc rút từ bản thân khi trước và của nhìu người quen :D).. nhưng nếu vượt qua thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn, còn ko thì...
khuyên bạn: ng ta hay nói nên yêu bằng trái tim nhưng bản thân mình thấy cũng còn phải sử dụng cả lí trí nữa. để làm gì ? - con trai cái khó là vượt qua cám dỗ để định hướng bản thân mình. Cuộc sống bao giờ cũng nhiều cám dỗ và trong tình cảm cũng vậy. Bạn đang có người yêu, đi đường bạn vẫn ngắm gái được (ko ngắm thì nào phải con trai =)) ) nhưng bạn lại ko chỉ dừng lại ở đó mà còn muốn dân thân theo, rồi bạn muốn trải nghiệm thêm nhiều cảm giác mới mẻ..etc... thế thì làm sao ko chán được! mà chán thì chia tay chắc rùi. Một điều nữa cũng nên quan tâm là cần phải luôn luôn làm mới tình yêu. Chúc bạn sớm có một tình yêu đẹp (2 - 3 cũng đc :D)
tình yêu = tình bạn + tình dục + trách nhiệm <<<< hay thế :D
 
Thật ra là phải biết nhường nhịn và luôn nghĩ ra những điều ( kiểu ) mới mẻ thì mới bền được ;))
 
Chắc chỉ có yêu mấy e dáng xinh mặt chuẩn như Leah Dizon thì mấy bác mới có thể tới khoảng 40 - 50 tuổi thôi , không dám nói tới già =))
 
mình nghĩ trong tình yêu có một khoảng thời gian rất khó khăn với mọi ng, đặc biệt là các bạn trẻ đó là vào khoảng vài tháng sau khi hai người yêu. chả hiểu sao cái thời gian này hay cãi vã, bất đồng và đặc biệt là có nhiều tư tưởng "chán" (đã đúc rút từ bản thân khi trước và của nhìu người quen :D).. nhưng nếu vượt qua thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn, còn ko thì...
khuyên bạn: ng ta hay nói nên yêu bằng trái tim nhưng bản thân mình thấy cũng còn phải sử dụng cả lí trí nữa. để làm gì ? - con trai cái khó là vượt qua cám dỗ để định hướng bản thân mình. Cuộc sống bao giờ cũng nhiều cám dỗ và trong tình cảm cũng vậy. Bạn đang có người yêu, đi đường bạn vẫn ngắm gái được (ko ngắm thì nào phải con trai =)) ) nhưng bạn lại ko chỉ dừng lại ở đó mà còn muốn dân thân theo, rồi bạn muốn trải nghiệm thêm nhiều cảm giác mới mẻ..etc... thế thì làm sao ko chán được! mà chán thì chia tay chắc rùi. Một điều nữa cũng nên quan tâm là cần phải luôn luôn làm mới tình yêu. Chúc bạn sớm có một tình yêu đẹp (2 - 3 cũng đc :D)
tình yêu = tình bạn + tình dục + trách nhiệm <<<< hay thế :D

bác nói rất chuẩn , tầm 4 tháng là bắt đầu chán chán , nhạt nhạt , ....... vựot qua thời gian đấy r thì ngon :D
 
có cần phải có sét đánh trong người ko hay là cứ chọn đại hả mấy anh chị 8-|
 
Tình yêu được xem như cái cầu tiêu. Khi cần thì ai chả nhảy xô vào để đáp ứng nhu cầu. Sau khi giải quyết rồi thì vào đấy làm gì nữa. Cũng có thể cảm xúc trong tình yêu theo chu kỳ. Giống như việc chúng ta buồn và cần đi giải quyết :D. Đơn giản vậy cho dễ hiểu bạn ạ.
 
-nếu lỡ như ko thành tình bạn tri kỷ & tình nghĩa mà thành tình bạn thân & tình nghĩa thì sao huh chị, lúc đó ng` ta muốn đi mà ko đành, muốn bỏ mà ko xong, mình làm người ở lại còn thốn ác liệt =)). Chỉ có thể nói là sis Vi may mắn =).
-lời phát biểu từ 1 trái tim còn thốn hơn cả nát vụn =).

Giống mày xD may mà ko rơi vào vị trí bị thốn. Nhưng lâm vào ngoại tình tư tưởng, còn độc và hại hơn nhiều lần.
 
hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi :-*
 
Ta cũng ko nik thế nào vì toàn iu ngta đơn phương ,cũng iu dp đc vài tháng đến 1 năm
giờ thì mới có bạn gái mà ko bik ngta có thương mình ko
 
Mình toán bị gái tán. Mà hồi giờ chả thấy gấu mình nó đòi bỏ mình. Phẻ phẻ. :*
 
Tình yêu được xem như cái cầu tiêu. Khi cần thì ai chả nhảy xô vào để đáp ứng nhu cầu. Sau khi giải quyết rồi thì vào đấy làm gì nữa. Cũng có thể cảm xúc trong tình yêu theo chu kỳ. Giống như việc chúng ta buồn và cần đi giải quyết :D. Đơn giản vậy cho dễ hiểu bạn ạ.
so sánh khắm vl
có thằng nào đi sản xuất/đái, ngửi mùi mà thấy hạnh phúc k.

chắc chỉ có ông quá
wRzFy.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
nó cũng giống cái kẹo cao cu, càng nhai càng nhạt, càng nhạt lại càng phải cố tự kỷ nghĩ rằng nó còn ngọt lắm, trong khi nó đ... ngọt 1 tý nào.
 
vãi luyện mấy cái so sánh
tiêu cực quá,tiêu cực quá
 
Back
Top