Dead Tube

chắc thằng đó biết trước rồi, chỉ giả vờ thôi.
bộ này bệnh quá, nhưng kích thích vồn :2cool_misdoubt:
 
Bạn main đúng là biết trước rồi, do nhận ra tấm ảnh em main bắt cóc 3 đứa kia là photoshop từ một tấm bạn ấy đã chụp. Cây gậy bóng chày thì rỗng ruột, bên trong chắc chứa toàn sơn nên em main bị đập trúng chẳng sao cả. Tóm lại là just as planned, không biết 2 đứa ai sick hơn nữa.:3cool_embarrassed:
 
thế là end manga hay sao thế? Sáng dậy thấy raw đọc mà WTF, thế cái xác là của con nào
 
:7cool_waaaht:
2 chap cuối đọc thấy bịnh bịnh,đếch biết diễn tả cảm xúc sao luôn
 
Dạo này có trong trào manga siêu ngắn hay sao ấy nhỉ, bộ nào xem cũng tầm chục chap là end...
 
raw tiếng khựa ko hiểu nhiều lắm, nhưng có vài trang để nguyên tiếng nhật, đọc thấy đã hết đâu

trang bìa màu ghi là ngày 20 tháng 1 phát hành tập 1 (mấy chap trước giờ đóng thành 1 cuốn, nói cách khác là sẽ còn tập 2), ngoài ra trang truyện cuối cùng ghi là tiếp tục ở tạp chí số tháng 3 mà.

cái nhóm kia bị giết rồi thì chắc là có nhóm boss mới xuất hiện thôi chứ. vì dead tube vẫn còn thì vẫn bắt cặp giết nhau tiếp mà.
 
Ra eng rồi và vẫn còn nhớ, éo hiểu sao đọc mà có cảm giác NTR, phấn khích, máu me, tởm tởm lân lộn nhất là con ***** hội trưởng :(
 
[SPOIL]Công nhận manga này xem thấy hay thiệt, nhiều bất ngờ. Cái đoạn con Director nó thú nhận đều là diễn rồi hy sinh vì nghệ thuật, ngay sau đó thì em Mashiro bật dậy mình còn bất ngờ nghĩ ma hay sao mà sống được hay hóa ra cũng là dàn dựng của em Mashiro chỉ đạo để counter tụi này, quá đẹp quá bất ngờ. Kết bộ này rùi phải ráng theo mới được, bắt đầu càng coi càng thích em Mashiro rùi.[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
thế là end manga hay sao thế? Sáng dậy thấy raw đọc mà WTF, thế cái xác là của con nào

ở cái trang đầu tiên có chụp hình cả club phim ảnh có hình con bé twintails đấy

cái xác thay thế là nó
 
Xác đó là của bé Make up ấy, mà công nhận độ bệnh hoạn của cái club này tởm thiệt. Không biết mấy nhóm sau chắc gặp đối thủ gian xảo hơn thì hay cỡ nào nữa.
 
Cái lão tác giả này bị mind break rồi nên truyện của lão càng ngày càng bệnh. :))
 
Ôi chapter 6 làm bổn tướng quân hao tổn hàng triệu tinh binh...
 
Back
Top