Sau cơn sốt Infinity War với nước mắt và đau thương, thì Fox đã xoa dịu nỗi đau do Thanos để lại bằng cách cho Thanos tham gia một bộ phim hài bẩn bựa trong một cái tạo hình của Wilter Soldier phiên bản lão hóa. Và để tóm gọn cảm xúc của mình sau khi xem Deadpool 2, mình chỉ diễn tả trong 1 câu thôi.
…………………………………………..
…………………………………………….
Mình cười từ trong rạp ra tới ngoài sảnh, lấy xe xong vẫn cười, chạy tới bùng binh Công trường dân chủ chỗ Võ Thị Sáu giao 3/2 CMT8 ak, cười há hốc mồm quên nhìn con mẹ nó đường XÉM TÍ TÔNG con mẹ nó XE chết tươi giãy đành đạch nó giữa đường.
Thực tế hôm qua mình đã tính về nhà quay Vlog chia sẻ cảm nhận luôn cho thật nóng. Mà đm cười ăn cơm éo được, đang húp miếng canh nhớ đến đoạn “liên quan đến DC” lại tự nhiên bật cười phun mẹ nó vô màn hình điện thoại.
Cái bà nội cha nó phim nó bệnh hoạn, bẩn bựa, nhây nhớt và mình cam đoan luôn phim hay hơn rất rất rất rất rất nhiều so với Deadpool 1.
Và nếu Deadpool 1 đã là một thành công thì Deadpool 2 phải gọi là siêu cấp chung cực tối thượng thành công.
Theo mình nghĩ, hình như các material gây hài không đặt nặng vấn đề văn hóa, tập quán của Mỹ như phần 1. Mà phần 2 tập trung pop culture nhiều hơn nên khán giả sẽ dễ tiếp thu hơn và bị nhột hơn….đm nhất là Fan DC nhá. Fan DC đi coi phim này mà thắt lưng cho chặt đi nhé kẻo cười tụt con mẹ nó quần, hoặc nếu thấy nhục nó đội mẹ quần lên đầu luôn.