Chắc chắn là không tầm thường chút nào rồi.
Trên show của Jimmy Kimmel, Ryan kể là đã bàn 7749 cái kịch bản với Kevin nhưng chưa vừa ý cái nào cho tới khi Hugh chủ động gọi, kiểu khoảnh khắc "Eureka" nút thắt cởi kịch bản luôn.

Hugh cũng phân trần hồi đóng Logan xong lỡ mồm bảo nghỉ luôn, vài tháng sau mới giật mình tiếc kiểu chết mẹ há miệng mắc quai rồi, nên giờ thèm quá rồi chớp cơ hội quay lại thôi.
Bên lề tí, Ryan chắc ai biết thì biết, không chỉ là sao hạng A mà còn là dân làm ăn siêu xịn xò, có nguyên cái list đầu tư điều hành đủ mọi thể loại trên trời dưới đất nhưng cứ đánh đâu là thắng đó.

Trong danh mục đầu tư này còn có Wrexham, 1 clb mang tiếng là lâu đời nhất nhì thế giới nhưng ngụp lặn ở tuốt giải hạng 5 Anh.
Ryan với Rob McElhenney nhảy vô, vung tiền kéo clb 1 mạch 3 năm lên liền 2 hạng. Còn đang nhắm tới lên ngoại hạng luôn.
Đã thế còn bê nguyên ekip làm phim kiểu truyền hình thực tế đi theo kè kè, sục sạo từng ngóc ngách làm tới 3 seasons Welcome to Wrexham phát trên Disney +, có giải có đồ luôn mới ghê.
Dân Mỹ phát cuồng đi mua áo xống đồ lưu niệm thậm chí đổ xô mò qua Wrexham du lịch, làm cái thị trấn khai mỏ chán chết giờ đông vui như Hội An vậy.

Ngồi xem thấy Ryan với Rob cứ thỉnh thoảng lại kéo vài sao Hollywood bay qua xem đội thi đấu, mùa hè còn lôi qua Mỹ du đấu rình rang cứ như Real MU, thậm chí còn giao hữu với MU luôn.
Phim này Rob cũng được cameo 1 thằng trong đám TVA bị xiên. Trong show Wrexham cũng có chiếu cảnh Rob giữa set quay có điều phải trùm áo choàng che kín phục trang để không lộ ra đóng vai gì
Còn Blade, thuộc dạng siêu anh hùng Marvel đời đầu. Đã thế xuất hiện chớp nhoáng chỉ thoại vài ba câu xàm xí nên chả ai thèm để ý, có điều toàn là vài ba câu thâm nho cả.
Mới có mặt cái thì
-Blade: "I don't like you!"
DP:"You never really did"
-Blade: "Did you just improvise?"
Cái này là bắt nguồn từ bộ Blade: Trinity hai cha này đóng chung nhưng dân tình đồn là Snipes ghét Ryan chết mẹ vì cách diễn láo nháo chế cháo "improvise" chứ không nghiêm túc theo kịch bản.
Nên mới có câu thoại kếdưới kiểu "ê, lại vừa chế chế nữa hả mạy? " <lườm, lườm>
-DP: I thought you retired?
Blade: (
confused) Restarted?
DP: No, retired. I don’t wanna get Cancelled.
Cái này là chơi chữ giữa retired và restarted, đọc gần y chang nhưng nghĩa 1 trời 1 vực

Vì Spines là main là biểu tượng của 3 bộ Blade cũ nhưng phần 4 reboot dự tính trở lại năm sau thì lại lơ ổng, mời Mahershala Ali có cái mặt y chang nhưng trẻ hơn.
Kiểu thôi nghỉ hưu đi cha, có ông lại lùm xùm lộn xộn như hồi phần 3 thì lại bị hủy bây giờ
Bởi thế mới dẫn đến cái câu ở dưới
-"Im the only Blade"
*DP quay qua nhìn thẳng vô camera.
Ryan kiểu, nghe chưa Disney, nhướn mày
Nhiều cái joke, fan service, xỉa xói nó dày đặc nhưng chớp nhoáng tới mức là kiểu như không biết là lướt qua luôn.
Đơn cử như cái vũ trụ có anh Chồn lùn thật ra là vũ trụ truyện tranh nguyên bản, nơi là anh có chiều cao thực sự như cái bảng ở dưới