Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

Bởi vì N đã có thông tin về DN từ L nên ko mạo hiểm , chứ nếu ko có L dùng mạng sống đưa thông tin về thì có bố của thằng N cũng ko làm gì đc Kira với cái suy nghĩ ngồi nhà của nó từ đầu nếu như Misa ko xuất hiện thì bí mật của DN vẫn chưa đc L khám phá mấu chốt để L đánh hơi ra DN là do Misa dùng giới truyền thông liên lạc với Kira nhưng lại nhỡ mồm nói ra thứ mà Kira đang che giấu , nếu ko có Misa thì L cũng ko dám tiếp cận Kira để mà thu thập thông tin đâu tóm lại nếu 1 mình Kira thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều
Từ trước đó thì L đã nghi Light rồi,còn cái vụ nghiên cứu về Death Note thì đúng là phải có Misa L mới bắt đầu hình dung ra.Nếu ko thì sợ L cũng chẳng dám nghĩ là có sự tồn tại của shinigami nữa :'>
 
Tron truyện khẳng định là N + M thì trội hơn L
N đc tác giả cho là quyết đoán hơn L
Mikami thì cũng thông minh nhưng còn kém hơn cả M, trí thông minh của thằng này có lẽ so sánh đc với thằng đứng thứ 3 trong học viện nhân tài
 
Kira thắng L nhưng lại thua Near suy ra Near thông minh nhất.Mà shinigami cũng Lesbían dc nữa +)). Công nhận mình ko thik thằng near tí nào trông nó dị hợm làm sao đấy thik L thắng hơn Cái ending chac cha tác giả sợ bị ném bomb nên làm cái ending ko dc hay lắm Mà cái pha giết L đúng là kinh dị hơn cả liên hòan kế của Khổng Minh =).

Kira thắng L nhưng lại thua N vì N có thằng M mà thằng Mikami thì ngu
nguyên nhân thua đấy, 1 phần là do Raito quá chủ quan, quá tin vào kế hoạch (tưởng như) hoàn hảo của mình, nhưng lại bị thằng Mikami phá hỏng
cho 1 thằng slave nào thông minh và biết nghe lời hơn thằng Mikami thì chắc N+M cũng chưa phải đối với Raito :|
 
Mikami mà không lanh chanh thì giờ này N không còn ung dung đc thế đâu :cool:
 
raito :x
L với N ngang nhau .
 
Kira thắng L nhưng lại thua N vì N có thằng M mà thằng Mikami thì ngu
nguyên nhân thua đấy, 1 phần là do Raito quá chủ quan, quá tin vào kế hoạch (tưởng như) hoàn hảo của mình, nhưng lại bị thằng Mikami phá hỏng
cho 1 thằng slave nào thông minh và biết nghe lời hơn thằng Mikami thì chắc N+M cũng chưa phải đối với Raito
thằng mikami học đh hàng đầu của nhật+ được tác giả pr là thuộc loại nhạy bén+ rất thông minh còn gì :-".Vậy thì nó phải hiểu ý của raito chứ ko thể phạm sai lầm đó trừ phi lão tác giả muôn :-"
 
thằng mikami học đh hàng đầu của nhật+ được tác giả pr là thuộc loại nhạy bén+ rất thông minh còn gì :-".Vậy thì nó phải hiểu ý của raito chứ ko thể phạm sai lầm đó trừ phi lão tác giả muôn :-"

căn bản lão tác giả muốn Raito chết, đơn giản là vì chứng minh cho chân lý muôn thuở: cái thiện sẽ chiến thắng cái ác :'>
 
căn bản lão tác giả muốn Raito chết, đơn giản là vì chứng minh cho chân lý muôn thuở: cái thiện sẽ chiến thắng cái ác :'>

Hem cho chết cũng hem được , kéo dài nữa là cũng mệt lém a ....:D
 
Lão ấy bí rồi,về sau tình tiết vô lý vãi ra.Vd như thằng raito đâu cần đám cảnh sát củ bựa bên cạnh làm gì,giết sạch tụi nó ko rảnh tay hơn à.Giờ thế giới đều ủng hộ nó,còn sợ bị ám sát thì dựng thằng mikami lên làm kira bù nhìn là xong 8-}
 
làm thế sẽ thấy nó phi lí
vì 1 thằng được tác giả cho nó học đh hàng đầu,nhạy bén thông minh mà lại hại chết god chỉ vì 1 sai lầm ngu ngốc của nó, 1 thằng nhạy bén thừa hiểu là nó đang bị theo dõi, vậy mà nó vẫn cứ thế hành động (trên tàu và vụ đến nhà băng) -> kế hoạch hỏng, truyện nghiêng về phe N
 
nó chỉ sai lầm vụ nhà băng thôi,trên tàu là nó gọi cho con takeda xử để giả là nó đang giữ dn thật :-".Về sau lão tác giả bôi bác kira quá,điển hình là vụ kêu đệ tử đến xử N 8-}
 
Chịu thôi các bạn ạ :'> tác giả xây dựng Kira quá hoàn hảo về Trí thông minh nên phải để thằng đệ mặc sai lầm thôi :))
 
1 phần cũng do ông bố của thằng Raito không chịu nghe lời, mềm lòng nên thằng M mới có cơ hội giúp thằng N hạ Kira ấy chứ :))
 
thằng M là thằng củ bựa nhất ở phần sau,đệ tử L mà ngu vãi .Nói chung raito chết là do tác giả chứ N cửa nào thắng anh ý :'>
 
chỉ hài ở phần kết, Death Note được đổi lấy táo =))
 
ah ờ. Raito thì được cái đẹp trai, thông minh. Nhưng mà cái trò lừa gái của nó thì ko chấp nhận đc, toàn đi lợi dụng con misa, với cả con phóng viên gì gì đó X(
Raito tuy kill đc L, nhưng có phải là 1 mình nó kill đâu. Chả qua là được trợ giúp bởi 2 con tử thần + con bé misa. Còn L thua vì ko biết được bí mật của Deathnote. Nhưng trước khi chết, L cũng khẳng định là mình chưa từng sai lầm, hung thủ chính là Raito :D
rồi L cũng sắp đặt hết mọi thứ, lo dạy dỗ cho mấy thằng M, N, nói chung là nhìn xa trông rộng
=> tui thấy L là thông minh nhất :x
 
ờ thì bởi vì nó là kẻ bị tìm, phía đi tìm cũng được sự hậu thuẫn của cảnh sát còn gì :|
 
nhưng so sánh giữa đám cảnh sát với thằng tử thần có sức mạnh siêu nhiên thì raito vẫn có lợi hơn :|
 
Mà cũng tại Light ko đủ sức dụ dỗ Ryuk làm đồng minh,nếu ko phút 90 anh ấy vào lấy sổ phang hết cả lũ thì Light vẫn tiếp tụ sống khỏe rồi :))
 
thằng ryuku làm gì nhiều ngoài điền thông tin giả làm l rối loạn 1 tý,còn remu giết l là nằm trong sự sắp đặt của raito còn gì :-"
 
Back
Top