Death Note phiên bản Mỹ

  • Thread starter Thread starter amenosa3
  • Ngày gửi Ngày gửi
đọc hơn chục chap rồi mà vẫn nói thế thì quả là là rất nguy hiểm 8->
 
về hăm hở down bằng condom soft chục chap đầu.

Nhận xét, một cái truyện ba lăng nhăng. Nhân vật raito như cái thằng cuồng sát, tội phạm tự quyết giết đã là bố láo rồi, rồi về sau ai bắt mình cũng giết, mịa cái thằng bại não!

THằng L, đọc mấy chap đầu nên chả thể hiện mấy, nhưng chắc cũng gần bằng thằng rai to! mang phạm nhân ra để thằng raito giết, truyền lên toàn thế giới để thách thức thằng raito. Đúng là hãm

2 thằng hám danh, não nhỏ đi đánh nhau, một bộ manga nhạt như nước ốc!

Bác có lúc nào nhìn lại sau lưng mình thấy rơi rớt phần não nào hay ko:-wGif chứ em thấy DN hơn TTLDCN 1 bậc;)
 
khổ thân Âu xít bị các bác fanboy cho ăn 1 đống tạ :))
 
thấy thằng raito nhảm thiệt đó chứ, quyền lực trong tay to lớn nhưng xài bừa bãi, đến đoạn gặp những nhân viên điều tra nó cũng giết thì thôi, cho thằng này vô list hãm bựa. Truyện lôi cuốn mỗi phần 2 bên suy luận và thử thách tâm lí lẫn nhau.
 
thấy thằng raito nhảm thiệt đó chứ, quyền lực trong tay to lớn nhưng xài bừa bãi, đến đoạn gặp những nhân viên điều tra nó cũng giết thì thôi, cho thằng này vô list hãm bựa. Truyện lôi cuốn mỗi phần 2 bên suy luận và thử thách tâm lí lẫn nhau.

ẹc
nó tính cả rùi [-x
nếu nó để yên thì thể nào chả bị bắt [-x
mà bắt thì sao thực hiện lý tưởng của nó đc [-x
 
^ nó cũng chỉ là một dạng ham muốn quyền lực mà thôi, thằng này có cái lí tưởng mà nó gọi là "tiêu diệt tôi phạm" mà tự bản thân lại biến mình thành 1 thằng tội phạm, chả thấy làm theo cái lí tưởng ban đầu gì hết.
 
về hăm hở down bằng condom soft chục chap đầu.

Nhận xét, một cái truyện ba lăng nhăng. Nhân vật raito như cái thằng cuồng sát, tội phạm tự quyết giết đã là bố láo rồi, rồi về sau ai bắt mình cũng giết, mịa cái thằng bại não!

THằng L, đọc mấy chap đầu nên chả thể hiện mấy, nhưng chắc cũng gần bằng thằng rai to! mang phạm nhân ra để thằng raito giết, truyền lên toàn thế giới để thách thức thằng raito. Đúng là hãm

2 thằng hám danh, não nhỏ đi đánh nhau, một bộ manga nhạt như nước ốc!


Truyện nó hay ở cái đấu trí , tình tiết nó bất ngờ và nét vẽ đẹp ( thực ra thì thích phong cách vẽ giống Death Note và Liar Game )
Còn bạn thấy nó dek thể hiện được cái thông minh của nó , [-X , có thông minh không khi phát biểu câu đó mà không thấy cái mưu của L trong việc phủ sóng như thế ? đọc không kĩ còn lăn tăn , cái đoạn đó Chỉ Phát Trong Quận thằng Light ở , há .

Mà thực ra lười xem manga , toàn coi nxb ở vn dịch rồi bán , đến tập mấy ấy thì dừng , thành ra từ đó chẳng coi thêm ;) , anime cũng không tìm sub dc :((
 
coi phần 3 live action L save the world nhảm không chịu được, chắc mấy ông đạo diễn thấy thằng L nhật đóng hợp quá nên chế ra thêm 1 phần ngoại truyện
 
Nhớ tên đúng của nó là L changes the world. 2 phần trước ko coi ko dám nói, chứ phần 3 đúng là quá dở, coi được nửa phim dẹp luôn, nhịp phim thì lê thê, dài dòng, xử lý tâm lý nhân vật thì hời hợt, tình tiết ko có chút nào gọi là đấu trí hồi hộp, căng thẳng cả. Đó là chưa kể 1 đống chi tiết vô lý. Nói chung là nuốt ko nổi phần 3
 
Cơ bản là chuyển thể từ manga sang movie là 1 sự thất bại to lớn :)). Giống kiểu Harry Potter chuyển thể sang movie, cắt xén tùm lum, làm tình tiết mất hết logic. Người xem chủ yếu là đọc qua truyện rồi, biết trước rồi, nên giờ ngắm cho mãn nhãn thôi. Movie chỉ được cái tạo hình nhân vật, L, Wataru, Misa khá giống với manga, chứ còn lại chả được cái gì cả.
 
Back
Top