Chơi gần gần giống WWE, nhưng có đánh lộn, xài hàng thoải mái, ko Pin Fall. Đập cho thằng đối thủ máu xuống đỏ, rồi ra chiêu mạnh kết liễu đời nó.
Hay cái là có nhiều style để lựa chọn: Street Fighting - những cú đấm cực mạnh, Kick Boxing - tung cước nhanh và mạnh, Wrestling - có nhiều chiêu Grapple Attack giống WWE, Martial Arts - dùng những chiêu Diving Attack (chiêu đứng trên cột góc đài rồi bay xuống trong WWE) để K.O. đối thủ & Submission - dùng những chiêu khoá buộc đối thủ phải đầu hàng.
Da đen là tất nhiên. Game này mô tả 1 phần đời sống của người da màu trong các khu ổ chuột ở USA. Và vì muốn câu khách chơi nên EA Games mới lôi các ca sĩ vào - hầu hết là dân Rap và R&B, 2 dòng nhạc thịnh hành trong đời sống người da màu. Nếu có dân da trắng thì cũng chỉ có 1 nhân có đủ tư cách để nhập hội thôi: Eminem.
Trò này có thêm vụ vào shop sắm đồ hơi bị hay. Nhưng vẫn còn bất cập: nếu mua găng tay thì ko thể mua nhẫn và đồng hồ, đi xăm mình thì phải cởi trần cho bàn dân thiên hạ thấy, mà thế thì điểm style ăn mặc sẽ giảm, và bàn dân thiên hạ sẽ ít hợp tác với mình. Và có nhiều kiểu đầu nhìn cứ 'khìn khìn' thế nào.