Mình ko hề có war j ở đây hay bất cứ đâu cả, vấn đề rõ ràng ở đây như sau:
1.G từ lv 1~100 up free ko cần điểm, cha con nó cày lv G cũng dư sức mà lên, sv private mà những 3k % exp, kèm theo mấy chục clone của tui, thằng nooc, Ú đi raid mà có, 200 box raid là 1 acc lv 100, đi raid đó h` chắc gần trăm acc clone thì cái exp G ko đáng nói.
2.tui học max nghề giáp lên pegasus trong khi tiền lúc nào cũng thiếu thốn, để craft cho anh em mà, vả lại tui lúc đó chả donate xu nào, mấy bác nghĩ lên nghề max có đơn giản ko, tui đã bỏ công sức vào, đồ mặc ko dám mặc lên +10 mà đi mua về analysis để học, atlas cũng ko có để đập đồ lên tinh chế, lúc có event đồ +10 chính ai nt dt cho ông vào nhận thế? ko fải tui thì là ai, 50 acc clone dc 250 vũ khí +10, còn bảo vk rác cho mình học nghề, nói điêu dễ sợ luôn
3.G từ lv 101 trở đi cần point để up, tui đã thông báo anh em ko dùng feast G vì ích lợi của cả G, thông báo toàn G những món nào có thể chia nhỏ guild craft thì chia ra 40m workload mỗi thứ, và tui ngồi đó click từng cái 1, các bác nghĩ mà xem, cái G có 3-4 thằng lúc đó, lại chả craft j nhiều nên cày lên 120 đơn giản lắm chăng?Đưa cái G lên top 2 server tưởng dễ lắm sao, ông mà làm leader lúc đó tui nghĩ chả có point mà up lên 101 chứ nói j 120. nào feast nào guild craft ko chia nhỏ ra, thà G đông craft nhiều thì đơn giản thôi, đằng này G có 3-4 thằng, h mới thêm dc vài thằng mới chơi và sv1 chuyển wa 3 thằng.
4.ông ta nghỉ game cho acc thằng nooc, sau đó wen dc cô bé trên 4rum rủ vào chơi thì quyết định chơi lại, còn nói minh xài feast dc ng ta ko xài dc à, tui chưa khi nào xài feast G cả nhé, toàn mượn đồ thằng nooc xong trả, h có donate ít nên có đồ đi raid, cần j feast G cũng đi có 20' chứ mấy, main đàn đi xài requiem chả cần fải dame % cho to,ông ta vào game lại tôi hỗ trợ vài set pegasus, tui trữ NL từ mấy tháng trước craft cho ổng, ông chê thiếu....
5.cái chuyện ông ấy cho thằng nooc cái j ko biết, nhưng thằng nooc cho tui nào rồng, cánh, atlas, box raid và những thứ giá trị khác nó chả khi nào kể ra nên cả G còn chả biết nữa là, nếu đã cho rồi mà lại còn kể lên kể xuống thì ko hiểu ai đúng sai.
6.Lúc raid vừa ra ông ấy có mượn nooc đồ 141 để đi raid, nhờ cả việc đi raid dùm vì bận đi HN gặp em nào đấy, nhắc cho nooc đi raid để box đó đừng mở để ổng mở, sau đó tuyên bố cho nooc acc vì cái j đó quên rồi, cho luôn thằng Love trong G 50 acc clone, sau khi có event tết các acc clone dc tặng vk +10 ông ta vào game đòi lại của thằng Love.
7.Sau cái đêm 2 thằng tranh cãi (tui chỉ bảo tụi nó bỏ wa chứ ko tham gia cãi, cả G đều biết) thì sau đó cũng coi như giải quyết xong trong hội của G, có cả G và thằng bạn thân ổng làm chứng, coi như xong.... ko hiểu sao sáng hôm sau xảy ra việc thứ 8 sau đây.
8.Ổng vào facebook của em gái đó xoá lời kết bạn của tui, block anh em trong hội, trong khi chưa có sự đồng ý của cô bé việc vào facebook, lấy pass từ game vào facebook cô bé đó out hội...
9.Out guild xoá bạn trong facebook, xoá avatar như thể ai lấy mất ng yêu ổng (chả liên wan đến ai trong G)
10.Cãi vã với cô bé xong lên 4rum bêu rếu mọi ng ra tình trạnh như thế này.
11.Cái tui đang lo ngại là lũ Tây Ban Nha mất nhà sang cư trú ngày 1 đông, chúng ko mạnh nhưng hiếu chiến, chưa j đã kết bè phái rủ nhau KJ săn đồ, chúng mà lên cả 141 thì là điều đáng lo ngại, lúc đó khỏi bot luôn, rứa mà trong G lại xảy ra to tiếng
Con bé nó mail tui xin lỗi vì vào G làm G cãi vã, mà có fải lỗi do nó đâu, ông lên đây làm thế này con gái coi thường chứ, thôi bỏ hết đi, mình là đàn ông ko nên chấp mấy chuyện nhỏ cho thiên hạ chê cười
nhiêu đây dc rồi, MOD nên khoá lại tránh tranh cãi nhảm nhí trong cái 4rum game này.