Hôm nay buồn quá, chỉ muốn khóc thôi, khóc một chút. Ngày mai lại sẽ như cũ thôi mà...
Nếu còn đi học thì nhỏ tuổi hơn Kin, gọi em nhá.
Sis thấy em sống nội tâm quá, lại đòi hỏi hơi cao ở mọi người và mọi thứ xugn quanh. Con người ai cũng có sướng>< khổ của riêng mình, quan trọng ở chỗ biết nghĩ lạc quan hơn thôi. Nói thì nghe cao siêu nhưng áp dụng rồi lại rất đơn giản.
Trước chỉ cần 1 câu nói của người khác ko đúng về mình, ss cũng buồn, cũng nghĩ mình ko phải vậy hoặc tự hỏi mình có phải như vậy hay ko?.. Cuối cùng thì được gì? Chỉ được cái tâm trạng nặng nề hơn thôi.
Quen bạn cũng thế, em thấy hợp thì chơi, không hợp thì thôi. Chơi với người ta mà bản thân em cũng suy nghĩ rằng người ta ko thật lòng với mình vậy thì em đang chơi thật lòng với họ hay không? Hay em lại tự lừa dối bản thân mình, họ rằng em thích chơi với họ.
Em cứ đối xử với người ta như 1 người bạn, đừng nghĩ mình cho bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu hoặc ít ra cũng được 1 phần. Vì vậy phải có chừng mực, đừng cho nhiều quá để rồi lại thấy hối hận, dằn vặt vì mình ko nhận lại được. Trong vô số bạn đó, từ từ em sẽ tìm ra 1 hoặc vài người hiểu được em, đối xử lại với e cũng khá tốt. Khi đó thì tăng thêm 1 tí khi cho.. Và cứ thế, tăng từ từ đến khi cảm thấy đó là bạn thân của mình. Bạn gọi là thân thì rất hiếm, trải qua nhiều năm mới có được và thường thì chỉ rất ít. Nếu em có trên 5 người bạn thân thì theo chị, đồng nghĩa với việc em chưa có người bạn thân thật sự nào.
Có thể sức khỏe em ko được tốt, nhưng cái chính là tinh thần của em, khả năng hòa nhập của em. Em cứ nghĩ thử xem, một người bạn của mình mà suốt ngày cứ nghĩ bi quan thì nặng nề lắm. Em có thể chợt buồn, chợt vui, buồn vì cú shock nào đó. Ok, mọi người sẵn sàng lắng nghe chia sẽ. Nhưng lúc nào cũng suy nghĩ bi quan, lúc nào cũng buồn rồi khóc => .. từ từ mọi người sẽ "chai" và ko còn cảm giác. Lắm lúc em lại vô tình trở thành một cái gì đó họ cho là phiền. Bởi vậy em hãy đem đến sự nhẹ nhàng cho người khác và nhất là cho chính mình.
Em nhìn lại xung quanh đi, ko phải chỉ có em là khổ nhất. Nhìn vào những người rất gần em thôi. Ai cũng có cái sứong riêng và cái khổ riêng, chỉ khác nhau ở chỗ em toàn nhìn vào cái khổ của mình và cái sướng của người khác. Tập đi em, bỏ bớt những cái làm mình nặng nề, tham gia nhiều hoạt động tích cực, dành thời gian cho việc mình th1ich nhất, đi chơi với ai mình cảm thấy nhẹ nhàng, học hành chuẩn bị cho đề án. Có việc làm, chú tâm thật sự thì dẹp được mấy ý ngh4i tiêu cực àh.:hug: