toidaidot0909
Youtube Master Race
- 28/9/16
- 0
- 0
Khi vợ chồng sống với nhau 8 năm và có một cậu con trai 5 tuổi thì tôi phát hiện ra vợ mình phản bội. Lúc đó, tôi đã rất tức giận dỗi và đòi ly hôn... nhưng sau một thời gian bình tĩnh lại, tôi quyết định cho cô ấy thêm một cô hội.
Vợ tôi rất đẹp, không những thế năng lực lĩnh vực của cô ấy còn rất hiệu quả. Sau khi kết hôn, cô ấy không chăm lo cho gia đình nhiều lắm kể cả chuyện chăn gối dương vật giả hầu hết là tại vì tôi tự chủ động cáng đáng vì
lĩnh vực của tôi khá rảnh so với cô ấy và rõ ràng đồng lương của tôi cũng không thành công bằng, chỉ được 1/4 lương của cô ấy.
Khi vợ sinh con trai, tôi cũng không thể chuyên chú thực hiện công việc được như trước. Cô ấy nói rằng thu nhập của cô ấy hoàn toàn có thể nuôi sống cả gia đình, muốn tôi chăm chút cho con nhiều hơn.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đưa mẹ tôi lên sống cùng chăm cháu bởi tôi vẫn có nghề nghiệp, tôi đang mong được đi làm, mặc dầu là đồng lương thấp cũng không thể bỏ hẳn được. Sau 8 năm, các gì vợ chồng tôi trải qua âm đạo giả cao cấp cũng xem như là có hạnh phúc.
thế nhưng bị kịch bắt đầu khi một lần tôi bất ngờ tới tổ chức đón vợ giờ tan làm thì nhìn thấy cô ấy bước lên một chiếc xe sang quý trọng. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy lờ mờ họ hôn nhau trong xe, tim tôi hốt nhiên nặng như đá đè... thấy không thể thở được.
Về sau tôi còn phát hiện được các tin nhắn thậm thụt và hình của vợ tôi chụp cùng người đàn ông đó đồ chơi tình dục nữ thành ra tôi đã quyết định theo dõi vợ mình. Tôi nhìn thấy họ dắt tay nhau vào một khách sạn cao cấp. Tôi có hỏi lễ tân thì được biết họ là khách quen ở đây.
Vốn dĩ tôi định lên tìm họ nhưng tại vì lễ tân không phân phối số phòng thành ra tôi đành phải trở về nhà.
11h đêm hôm đó, khi vợ tôi về tới nhà, tôi mới nói xéo "đi thành thạo ở ngoài vui nhỉ". Cô ấy nghĩ tôi nói vu vơ vì vậy đáp: "Anh uống nhầm thuốc à, em mệt lắm, không có thời gian chiều anh đâu". Tôi thêm một chút mỉa mai: "rõ ràng là mệt rồi, ở nhà nghỉ Làm sao mà không mệt được" thì cô ấy quặc lại: "Anh nói xong chưa?" rồi leo lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi nói mọi chuyện với vợ và cho cô ấy lựa chọn, tôi cũng nói cho cô ấy quyết định của mình, nếu như cô ấy biết quay đầu thì tôi rất có thể tha thứ...
Vợ tôi rất đẹp, không những thế năng lực lĩnh vực của cô ấy còn rất hiệu quả. Sau khi kết hôn, cô ấy không chăm lo cho gia đình nhiều lắm kể cả chuyện chăn gối dương vật giả hầu hết là tại vì tôi tự chủ động cáng đáng vì
lĩnh vực của tôi khá rảnh so với cô ấy và rõ ràng đồng lương của tôi cũng không thành công bằng, chỉ được 1/4 lương của cô ấy.
Khi vợ sinh con trai, tôi cũng không thể chuyên chú thực hiện công việc được như trước. Cô ấy nói rằng thu nhập của cô ấy hoàn toàn có thể nuôi sống cả gia đình, muốn tôi chăm chút cho con nhiều hơn.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đưa mẹ tôi lên sống cùng chăm cháu bởi tôi vẫn có nghề nghiệp, tôi đang mong được đi làm, mặc dầu là đồng lương thấp cũng không thể bỏ hẳn được. Sau 8 năm, các gì vợ chồng tôi trải qua âm đạo giả cao cấp cũng xem như là có hạnh phúc.
thế nhưng bị kịch bắt đầu khi một lần tôi bất ngờ tới tổ chức đón vợ giờ tan làm thì nhìn thấy cô ấy bước lên một chiếc xe sang quý trọng. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy lờ mờ họ hôn nhau trong xe, tim tôi hốt nhiên nặng như đá đè... thấy không thể thở được.
Về sau tôi còn phát hiện được các tin nhắn thậm thụt và hình của vợ tôi chụp cùng người đàn ông đó đồ chơi tình dục nữ thành ra tôi đã quyết định theo dõi vợ mình. Tôi nhìn thấy họ dắt tay nhau vào một khách sạn cao cấp. Tôi có hỏi lễ tân thì được biết họ là khách quen ở đây.
Vốn dĩ tôi định lên tìm họ nhưng tại vì lễ tân không phân phối số phòng thành ra tôi đành phải trở về nhà.
11h đêm hôm đó, khi vợ tôi về tới nhà, tôi mới nói xéo "đi thành thạo ở ngoài vui nhỉ". Cô ấy nghĩ tôi nói vu vơ vì vậy đáp: "Anh uống nhầm thuốc à, em mệt lắm, không có thời gian chiều anh đâu". Tôi thêm một chút mỉa mai: "rõ ràng là mệt rồi, ở nhà nghỉ Làm sao mà không mệt được" thì cô ấy quặc lại: "Anh nói xong chưa?" rồi leo lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi nói mọi chuyện với vợ và cho cô ấy lựa chọn, tôi cũng nói cho cô ấy quyết định của mình, nếu như cô ấy biết quay đầu thì tôi rất có thể tha thứ...