"Woa!" - Sirus choàng tỉnh, thì ra cậu vừa nằm mơ. Cậu ngồi dậy, lắc đầu vài cái định thần. Sirus nhận ra mình đang nằm trên bãi cát vàng óng, biển xanh trong vắt, từng con sóng vỗ vào bờ. Cậu đang ở trên bờ biển của Destiny Island.
"Ờ phải hôm nay mình có hẹn với bọn Tidus tập luyện ở đây! Mình ra đây nằm chờ bọn nó, nào ngờ ngủ quên mất! Mà tụi nó đến chưa nhỉ?" -Sirus nhìn quanh, chưa có ai đến cả.
Cậu ta liền nằm xuống bãi cát, nhớ lại giấc mơ lúc nãy: "Một giấc mơ kỳ lạ! Những sinh vật đen thui, mà giọng nói kỳ lạ đó gọi là chúng là gì nhỉ Hearless!?"
Bỗng cậu nghe có tiếng ai đó gọi: "Êh!"
Sirus ngồi bật dậy lần thứ 2, có 3 đứa trẻ khác chạy đến chỗ cậu: hai đứa con trai và một nhỏ con gái. Nhỏ con gái mặt khá dễ thương, nó mặc một cái váy đầm màu vàng, tay cầm một sợi dây dài. Hai thằng con trai dứng hai bên nhỏ, thằng bên phải khá thấp, mặc cái áo sơ mi không thèm cài nút tay nó cầm cây gậy khá dài; thằng bên phải thì cao hơn thằng kia nguyên cái đầu, tóc đỏ tay nó cầm một trái bóng.
Nhỏ con gái nói với Sirus: "Xin lỗi bồ nha tụi này đến trễ"
Sirus: " Cái tật đi trễ của cậu quả thật là không thể chừa được. Lần làm bài thi viết tốt nghiệp lần trước cũng vậy. Cậu nên mua một cái đồng hồ thì hơn Selphie!"
Selphie: "Người ta đã xin lỗi rồi mà" - nhỏ con gái nói mắt rơm rớm.
Thằng nhóc lùn liền lên tiếng: "Phải đó! Bạn ấy xin lỗi rồi mà! Tha cho bạn ấy đi!"
Sirus: "Vậy thì bồ phải biết mình ghét nhất là phải chờ đợi không hả, Tidus?"
Tidus: "Ơ, thì biết!" nó hơi ấp úng rồi chuyển sang nhìn thằng nhóc cao, "giúp giùm coi Waka!"
Waka: "Thôi, Sirus! Tha cho bạn ấy đi! Dù gì cũng đâu phải mình cậu ấy đến trễ, tụi này cũng trễ mà! Nếu không phải vì mẹ cậu ấy bắt phải dọn bàn sau bữa trưa thì tụi này đã đến kịp."
Sirus: " Được rồi! Nếu anh Waka nói thế thì thôi cho qua!"
Tidus: "Thấy chưa! Anh Waka mà ra tay thì thế nào cậu ta cũng không trách cậu đâu!"
Selphie:"Tee hee!" nhỏ Selphie cười tươi hết cỡ, thật không giống với nhỏ mắt rơm rơm lúc nãy.
Sirus quay sang hỏi Waka: "Marcus và Krystal đâu anh?"
Waka: "Marcus thì phải theo bố phụ chuyển hàng, còn Krystal thì phải trông nhóc James. Tụi nó không đi được!"
Sirus: "Marcus không đến sao? Chán thật! Đã hẹn hôm nay nhóm tập ở đây mà. Mà tuần sau là đến bài thi thực hành đầu đối kháng rồi đấy, không tập đến lúc ấy làm sao tốt nghiệp vào Balamb Garden Academy!"
Waka: "cậu có thể tập với tụi này!"
Tidus: "Đúng vậy, tớ vừa luyện thành chiêu mới, có dám thử không?"
Sirus: "Sợ gì mà không dám chứ? Chơi luôn!"
Waka: "Khoan đã! Tụi mình Tù Xì bắt cặp trước đã, rồi sau đó luân phiên nhan mà tập."
Sirus, Tidus, Selphie: "Đồng ý!"
Cả bọn: " Không chơi ra sau nghen! Nào! Kéo! Búa! Bao!"
Sirus và Selphie ra kéo, Tidus bao và Waka ra búa. Waka nhìn nhanh một lượt rồi nói.
Waka: "Được rồi! Sirus và Selphie đấu với nhau, anh với Tidus đấu với nhau. Sau đó đổi cặp Sirus sẽ đấu với Tidus, anh đấu với Selphie, cuối cùng là Sirus đấu với anh, Tidus đấu với Selphie! Rõ rồi chứ?"
Sirus, Tidus, Selphie: "Rõ rồi!"
Waka: "Rồi vậy thì cứ thế mà làm!"