hợ hợ, lúc coi phim này có thằng bạn nữa
vì nó dân đàn nhạc nên trong phòng có 1 đống loa, đủ kiểu, từ nhỏ đến lớn, nên phòng 4 bề thì 3.5 bề loa bao quanh rồi

còn mỗi cái cửa ra vào
lúc coi phim/nghe nhạc mở spoofer này nọ lên nghe bas đã lắm....
Thế nên mỗi làn coi phim là mở loa lên ( ko max nhưng lớn như trong cinema vì nhà nó cách âm :'>), đóng cửa phòng tắt đèn ( vì phòng ko có cửa sổ nên đóng cửa tắt đèn là như ban đêm

).....
Coi phim này chỉ có mấy khúc nhạc hồi hộp + tiếng động thình lình thì mới giật mình thôi xD
p/s: [spoil] Khúc bà già đứng lên thì 2 đứa há mồm ra "...OOOOOOO MAAAAAAI GOOOOOOT, SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZ.."
+ lúc bà già trừng mắt lên rồi (dcm thằng đạo diễn =.=!) màn hình zoom vào mặt bả, 2 thằng gáo lên "..FFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."
[/spoil]
chỉ 2 khúc đó thôi

à, còn khúc người tự tử rớt xuống nóc xe nữa
Nhưng nói cho cùng thì sounds effect của phim này ko bằng Drag me to hell :'>
mẹ xem mà lúc nào cũng muốn lấy tay che mặt lại Y___Y!