ặc ặc
bản DMC4 này khiếp thật, j mà có đến 7 mức độ khó để chiến, ko hỉu chú nào có ý định chiến hết cả 7 mức này chắc là phải kiên nhẫn kinh khủng + chơi cũng khủng
j mà từ Human, rồi Devil Hunter sau đó thì là Son of Sparda, tiếp đó lại Dante Must Die, roài Legendary Dark Knight, Heaven or Hell, cuối cùng thì là mức khủng nhất Hell and Hell
chơi cái phần Hell and Hell này đúng là ác mộng thật sự:o
ai đời lại để bị dính 1 phát đã toi luôn:o, mới màn đầu gặp đại ca Dante đã ko chịu nổi, đại ca Dante chỉ cần cho 1 phát chém hay 1 phát đạn là Nero đã có mặt ở địa ngục để tiếp tục đi du hí với DMC4 ::(
chơi càng về sau mới thấy Dante càng ngày càng mạnh, upgrade max các món của Dante cái là ko có ai là chống nổi

đảm bảo nếu Dante vs Nero thì chắc chắc Dante sẽ thắng kể cả có chơi món hóa quỉ đi chăng nữa

tui là khoái nhất là khẩu Pandora kết hợp với cả Style Gunslinger, vô phương chống đỡ, cứ ngồi 1 chỗ mà phang ra cả chục quả tên lửa, ko xuống địa ngục mới là lạ
cũng chính nhờ cái món đấy mà tui phang hết đc 101 màn Bloody Palace đấy chứ

chứ chắc là còn lâu mới qua nổi

mà bọn Capcom này ác thật
có mỗi 7 bức tranh mà bắt mình phải đi hết cả 7 mức độ khó mới có đc::(
pó tay