Sau khi mới vừa hoàn tất s6 mình cảm thấy đây là season dở nhất.
Giờ người khiến mình ghét nhất trong phim lại chính là Dex, lúc nào nó cũng lảm nhảm cái câu sẽ ko mắc sai lầm sau vụ Trinity, vậy mà độ bựa ngày càng gia tăng, cái khao khát muốn giết người của nó ngày càng tăng nên cứ phải tìm mọi cách đánh lừa police để thằng boss cuối thoát tội, rốt cuộc chính Dex gián tiếp giết biết bao nhiêu người vô tội khi thằng này dc thả rong, xém nữa là nó thịt luôn con của mình như Rita bị Trinity thịt

, bù lại cho ham muốn ngày càng tăng thì khả năng xoay sở khéo léo, cẩn thận và bản năng sát thủ ngày càng tệ, Dex để lại quá nhiều sơ sót, bất cẩn, việc bị chộp cổ là 1 sớm 1 chiều thôi.
Kế đến là season 6 cực kỳ phi lí, mấy thằng phạm trọng án như Luyện, Nghĩa mà còn ở VN thì chỉ 2,3 ngày là bị công an tóm cổ, huống chi là serial killer như thằng Travis tên tuổi ở khắp báo đài vậy mà bọn cảnh sát Miami với trang thiết bị lẫn chuyên môn cao hơn hẳn đều vô dụng đến mức ko phát hiện ra mặc dù nó đi long nhong ngoài đường

, xác thối của 2 vợ chồng phải đợi nó bỏ đi thì hàng xóm mới ngửi dc và báo cảnh sát

. Cho người gác trên nóc nhà là lính cùi mà lại chỉ có đúng 1 thằng

À mà lúc Dex bị nó phập cho trên thuyền chắc lúc bỏ đi Travis nó cũng tiện thể tốt bụng dọn dẹp giùm đống băng keo trên đó để giúp Dex dc vô can
Tình tiết trong phim thực sự rất nhàm, plot khá là hay về vấn đề bí ẩn của tôn giáo nhưng cách thể hiện của đạo diễn quá tệ, ko có cảm giác éo le, cao trào khiến khán giả thót phim theo dõi từng suy nghĩ và hành động của nhân vật, hay những nút thắt giải quyết vấn đề cực hay ở những thời điểm chết đứng vốn là đặc trưng của dòng phim, tất cả mất hết, giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ đơn giản

, thực sự đây là season vắt sữa và thiếu sự đầu tư. Mình cảm thấy từ sau đỉnh cao là S4 thì phim đã dần đi theo lối mòn nhàm chán của nhiều phim truyền hình tương tự. Hi vọng 1 sự thay đổi lớn ở S7
Tình hình chắc S7 Louis sẽ thành serial killer quá, em nó thể hiện nguyện vọng muốn thoát khỏi thế giới ảo và thực hành ở hiện thực mà
