problem
Donkey Kong
- 9/8/05
- 425
- 13
tình hình là thế này, em và nhỏ là bạn từ hồi tiểu học, cấp 2, cấp 3 chung trường! cũng khá thân.
nhỏ nhìn cũng xinh xinh, trầm tính tí.
lên đại học thì mất liên lạc, mình long nhong khổ sở mãi cũng kiếm lại được số di động (vì nhỏ ko thân với lớp cũ lắm, cũng ko FB yahoo gì, ngoan hiền ko chơi bời nhiều lại ko thích cho số di động nên cũng khó kiếm số)
nhắn tin thì như sau (đã decode, sau khi gọi điện và bị nhỏ cho ăn tạ, chắc tại có nhiều anh làm phiền quá vì nhỏ hình như càng ngày càng xinh)
mình đã điều tra và biết: nhỏ chưa có bạn trai, suốt 3 năm học đại học nhỏ cũng có nhiều anh theo đuổi, rủ đi chơi, nhưng nhỏ đều từ chối với lý do "lo học". theo bạn bè thì nhỏ trầm tính, rất ít khi đi chơi với con trai (đặc biết là ko bao giờ đi riêng, kể cả mình, từ hồi cấp 3 rủ nhỏ đi mà nhỏ cũng rủ thêm bạn "cho chắc"
)
mình thì thân với nhỏ từ nhỏ cũng 12 năm rồi nên cũng ko có cảm giác gì, nhưng xa nhau có 1 năm mà lại nhớ lắm! năm lớp 10 mình có kể với với nhỏ về bạn C (người mình thích đến tận 4 năm sau) và sau đó nhỏ đã thành quân sư cho mình suốt 3 năm cấp 3. cũng từ khi mình kể cho nhỏ rằng mình thích C, nhỏ cũng hơi xa cách mình, rủ đi chơi riêng ko bao giờ đồng ý (mặc dù trước đây đi đều đều =,=)
rồi lên đại học thì có cãi nhau với nhỏ kich liệt (cũng là vấn đề tình cảm thôi, mình bị thất tình, nhỏ khuyên răn nhưng mình ko nghe) rồi mất liên lạc luôn.
sau đó do "cái tôi" của mình quá lớn nên dù nhớ cũng ko dám liên lạc, đến gần đây thì nhớ quá nên gọi lại xin lỗi, sau đó có nhắn tin như trên ấy :(
mình chỉ muốn cả hai thân thiết lại như xưa, chả mong tiến tới gì, về quê định dẫn nhỏ đi chơi để xin lỗi, nhưng chả biết đi đâu hay làm gì vì trước giờ có đi chơi riêng với gái bao giờ đâu!
mong các cao nhân chỉ giáo cho :(
nhỏ nhìn cũng xinh xinh, trầm tính tí.
lên đại học thì mất liên lạc, mình long nhong khổ sở mãi cũng kiếm lại được số di động (vì nhỏ ko thân với lớp cũ lắm, cũng ko FB yahoo gì, ngoan hiền ko chơi bời nhiều lại ko thích cho số di động nên cũng khó kiếm số)
nhắn tin thì như sau (đã decode, sau khi gọi điện và bị nhỏ cho ăn tạ, chắc tại có nhiều anh làm phiền quá vì nhỏ hình như càng ngày càng xinh)
A: trường cho nghỉ tết chưa! nửa năm ko gặp rồi nhớ bà quá! học hành thế nào, sức khỏe ra sao rồi! bạn bè mười mấy năm mà ko nhận ra được giọng nhau à =,=!
B: hồi nãy nghe giọng ông thay đổi quá tưởng người lạ ! cho tui xin lỗi nhé!
A: còn giọng bà vẫn chả thay đổi gì! như éo éo như hồi mới gặp! chắc là tại nhiều anh làm phiền quá dị ứng số lạ chứ gì!
B: ^^! đâu có, tui cộc lốc à! chả có anh nào xấu xố dây vào đâu, mà dây vào tui cũng đá ra thôi ko thích tụi con trai trường này, còn ông? tia được em nào chưa! hay lại còn tương tư em C (bạn bè nên hồi cấp 3 có thích ai cũng kể cho nó, chi tiết là khác)
A: haiz! 5 năm rồi cụ ạ! tui đâu phải hòn vọng phu mà tương với chả tư! tui thì hồi cô Lựu mất chả còn tâm trạng gì nữa, chỉ lo học thôi nên giờ vẫn alone đây này, tết về đi đâu chơi đi, bạn bè lâu năm mà lên cấp 3 chả đi chơi riêng lần nào cả!
B: đồng ý! ông bao nghen
A: chia đôi! bao cái gì! chịu làm bạn gái tui đi thì tui bao, tui chỉ sợ đi với bà có thằng nào nó chặn đường nó đập tui thôi
B: nói thật hay nói chơi vậy ba! tui không đập ông thì thôi, đứa nào dám đập!
A: ai biết! bà không thích con trai không có nghĩa là con trai nó không thích bà! cấp ba có vài ba thằng con gì !
B: haiz! ông sợ hả, để tui làm bodyguard cho đừng lo, trả công tui đầy đủ! đi chơi ông chi hết là được
A: ối! thế đồng ý cho tui bao à! tại ngày xưa toàn đòi cưa hai còn gì!
B: lớn rồi! cũng khôn ra tí, khi nào ông về vậy!
A: mai! có gì tui gọi cho ! có bận gì ko
B: oki! gọi khi nào cũng được, về sớm sớm nhá!
mình đã điều tra và biết: nhỏ chưa có bạn trai, suốt 3 năm học đại học nhỏ cũng có nhiều anh theo đuổi, rủ đi chơi, nhưng nhỏ đều từ chối với lý do "lo học". theo bạn bè thì nhỏ trầm tính, rất ít khi đi chơi với con trai (đặc biết là ko bao giờ đi riêng, kể cả mình, từ hồi cấp 3 rủ nhỏ đi mà nhỏ cũng rủ thêm bạn "cho chắc"
)mình thì thân với nhỏ từ nhỏ cũng 12 năm rồi nên cũng ko có cảm giác gì, nhưng xa nhau có 1 năm mà lại nhớ lắm! năm lớp 10 mình có kể với với nhỏ về bạn C (người mình thích đến tận 4 năm sau) và sau đó nhỏ đã thành quân sư cho mình suốt 3 năm cấp 3. cũng từ khi mình kể cho nhỏ rằng mình thích C, nhỏ cũng hơi xa cách mình, rủ đi chơi riêng ko bao giờ đồng ý (mặc dù trước đây đi đều đều =,=)
rồi lên đại học thì có cãi nhau với nhỏ kich liệt (cũng là vấn đề tình cảm thôi, mình bị thất tình, nhỏ khuyên răn nhưng mình ko nghe) rồi mất liên lạc luôn.
sau đó do "cái tôi" của mình quá lớn nên dù nhớ cũng ko dám liên lạc, đến gần đây thì nhớ quá nên gọi lại xin lỗi, sau đó có nhắn tin như trên ấy :(
mình chỉ muốn cả hai thân thiết lại như xưa, chả mong tiến tới gì, về quê định dẫn nhỏ đi chơi để xin lỗi, nhưng chả biết đi đâu hay làm gì vì trước giờ có đi chơi riêng với gái bao giờ đâu!
mong các cao nhân chỉ giáo cho :(




), tính tình cũng được nhưng hơi nhát gái và đãng trí.
!