thiên thu buồn
Youtube Master Race
Tình hình là năm nay tớ 20 tuổi, nghỉ học từ năm lớp 8. đã kết thúc 1 khóa học đồ họa thiết kế, ẵm bằng loại giỏi.
Đã đi làm và hiện tại đang thất nghiệp vì ở đây nghành đồ họa chưa phát triển lắm, dự tính ban đầu là đi học tiếp về đồ họa đa phương tiện của multimedia FPT. Nhưng học phí 1 khóa là 10tr nằm ngoài khả năng.
nên hiện tại định đi học tiếp cho đến khi thi đại học rồi tính tiếp, vấn đề là nghỉ từ năm lớp 8, giờ học bổ túc thì 1 năm 2 lớp.
1 năm = 2 lớp = 8+9.
2 năm =4 lớp = 8+9+10+11
như vậy là đến khi thi đại học là tớ mất 2,5 năm. lúc này là 22,5 tuổi.
Thêm 4 năm đại học là 26,5 tuổi ( còn tùy vào nghành nào )
Theo anh em thì tớ nên chọn con đường nào?
và những khó khăn tớ gặp phải sẽ ra sao?
Đã đi làm và hiện tại đang thất nghiệp vì ở đây nghành đồ họa chưa phát triển lắm, dự tính ban đầu là đi học tiếp về đồ họa đa phương tiện của multimedia FPT. Nhưng học phí 1 khóa là 10tr nằm ngoài khả năng.
nên hiện tại định đi học tiếp cho đến khi thi đại học rồi tính tiếp, vấn đề là nghỉ từ năm lớp 8, giờ học bổ túc thì 1 năm 2 lớp.
1 năm = 2 lớp = 8+9.
2 năm =4 lớp = 8+9+10+11
như vậy là đến khi thi đại học là tớ mất 2,5 năm. lúc này là 22,5 tuổi.
Thêm 4 năm đại học là 26,5 tuổi ( còn tùy vào nghành nào )
Theo anh em thì tớ nên chọn con đường nào?
và những khó khăn tớ gặp phải sẽ ra sao?





......................
, cưới vợ sanh con đi cho lành, học giữa chừng cũng bỏ 
