Đi nghiã vụ qs!

Darkplayer

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
1/10/09
Bài viết
104
Reaction score
10
Mình năm nay trật đh nên ở nha ôn thi và bị gọi đi khám.hiện tại mình đã đi khám ở phường và thứ 3 là lên thành khám.mình bi chấn thương sọ não hồi lớp 4 nhưng mất giấy tờ rôi nhưng vẫn còn sẹo mô? Ở trên đầu mình khá to ngoài ra còn có hs bệnh thấp tim hồi lớp 2.mình sợ phải đi lắm vì mình hay bi ốm.
 
Cứ tìm cách đi . Nếu chẳng may bị đi thì cố gắng bị ốm 1 trận hoặc làm gì cũng ẻo lả , tỏ ra mình là 1 người quá yếu đuối thì bảo người nhà viết 1 cái đơn là đc về :>
 
nếu như bạn kể thì bạn khỏi lo khám cũng không trúng :))
 
Chấn thương sọ não lớp 4 8-}. Kinh thật .

Từ bé h mình mới chỉ khâu ~30 mũi trên mặt .
 
Giả vờ bị tật , hoặc tự sử gãy tay chân các kiểu . Hoặc vào đó khủng bố rồi kêu em bị tâm thần
 
nếu chịu đeo kính thì quất mẹ nó cái kính loạn thị, bảo đảm ko đi.
 
Cái đầu tiên là tiền đâu. Mấy việc này kêu ông bà già lo là xong.
 
Cái đầu tiên là tiền đâu. Mấy việc này kêu ông bà già lo là xong.

Ý kiến này là chuẩn nhất, đút cho họ ít tiền là xong. Không thì đút cho bác sĩ họ viết cho mảnh giấy chứng nhận em bị bệnh tật gì đó ;))
 
Chủ Topic làm theo mình nói để trốn nghĩa vụ nhé :
-Giờ cậu tìm một công việc làm như là đi làm thuê , rửa chén bát ở trong nhà hàng v.v... nói chung là có công việc (Nhưng không làm việc sơn PU nhé , chết sớm vì hóa học đấy =.=) , đễ khi bọn nó qua gọi thì biết mình đã có công việc và lãng mặt được nó . Do lần trước ông anh họ mình thi DH bị vấp đá nên dùng cách này đễ trốn quân sự , kết quả là thành công
 
Chỉnh sửa cuối:
Lên phường xin làm dân quân nhưng không phải dạng thường trực , lễ tết mới ra hoặc khi nào có phong trào thi đua thì đi tập . Mình làm đc 2 năm nhưng cực kì ít ra phường đội , lâu lâu ra đi tuần với chúng nó 1 ngày .
Giờ qua tuổi rồi nhưng nó gọi vẫn trốn không ra . Còn không thì cứ 2-3 chai 1 năm mà đút .
 
Hj nhớ vụ nghĩa vụ năm trước,đi dk,mình 1m60 mấy,mà đo chiều cao nó kiu 1m54:)), cân nặng 48 thì nó kiu 40 ~:>
tại mình có ng` lo rùi,nhưng nhà mình không có lo tiền bạc gì cả...:D chã qua là có ông anh đi dặt quần( dân quân) ông chủ của ông anh kiu khỏi lo,tao cho mày đi dặt quần:))
bạn ráng xin vào Dân Quân Tự Vệ(DQTV) đi bạn,chỗ mình 10h đi 12h về,1 ngày dc 10k:P,lâu lâu thì 1-->3h sáng về :D

---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:23 ----------

Hj nhớ vụ nghĩa vụ năm trước,đi dk,mình 1m60 mấy,mà đo chiều cao nó kiu 1m54:)), cân nặng 48 thì nó kiu 40 ~:>
tại mình có ng` lo rùi,nhưng nhà mình không có lo tiền bạc gì cả...:D chã qua là có ông anh đi dặt quần( dân quân) ông chủ của ông anh kiu khỏi lo,tao cho mày đi dặt quần:))
bạn ráng xin vào Dân Quân Tự Vệ(DQTV) đi bạn,chỗ mình 10h đi 12h về,1 ngày dc 10k:P,lâu lâu thì 1-->3h sáng về :D
 
Lên phường xin làm dân quân nhưng không phải dạng thường trực , lễ tết mới ra hoặc khi nào có phong trào thi đua thì đi tập . Mình làm đc 2 năm nhưng cực kì ít ra phường đội , lâu lâu ra đi tuần với chúng nó 1 ngày .
Giờ qua tuổi rồi nhưng nó gọi vẫn trốn không ra . Còn không thì cứ 2-3 chai 1 năm mà đút .

Đây gọi là Dân Quân Cơ Động. Là 1 dạng Dân Quân Tự Vệ nhưng chỉ đi khi vào dịp lễ, Tết.
Bạn nên làm dân quân cơ động của Quận sẽ đợ cực hơn của phường. Đem 3m ra đút cho n1o là dc vào danh sách.
Nhớ đi cho nhiều nhiều khi dc gọi để ko bị xóa nick.
 
^Hồi đó trốn được 1 lần trước khi đi dân quân , quận nó gọi lên coi có muốn đi nghĩa vụ công an không , được đào tạo hẳn hoi , nhưng khi đi khám sức khỏe nó thấy có xâm người nên không đủ tiêu chuẩn :| .
 
Ra mua 1 cái kinh trắng, giả vờ làm kính cận. Lúc kiểm tra mắt thì giả vờ không nhìn đc. Thế là xong
Đoán thế thôi, vì chưa đi khám NV QS bao giờ nhưng thấy bảo nó không lấy người cận :)

Cận thì cho đánh xáp lá cà!.........................
 
cận thì cho làm anh nuôi còn cực bỏ mợ nữa .
 
:)) Nhưng mà đi nghĩa vụ quân sự về là có $ đấy .
 
Ờ, đi 18 tháng được 8 triệu, nhưng trong 18 tháng đó là địa ngục nhân gian đó bợn, hành quân đi bộ 50 km cõng 25kg trên lưng, không lót kotex đảm bảo về rụng chân luôn \m/
 
8 triệu đó bằng tiền 18 tháng làm ở nhà ko khi ko đi nghĩa vụ ko. mới ra trường có công ăn việc làm tự nhiên bị kêu đi nghĩa vụ thấy buồn cười vãi.
 
các bác đừng tưởng đeo kính cận của các bác là nó ghi cận đâu , nó có đồ để đo cả , ví dụ bác kêu cận 2 độ thì nó sẽ lấy cái gương 2 độ của nó ra cho bác đeo >> đeo vào bác chả thấy gì đâu >> đọc chữ không được >>> bác không cận

còn ở mấy chỗ hiện đại hơn thì nó đo = máy các bác cận vào mắt :D
 
mình đi khám nó mới nhìn cặp kính 4.5 độ + 75 kg nó cho về luôn khỏi phải khám chi tiết =.='
 
Back
Top