- 14/3/08
- 1,495
- 57
vừa đi khám sức khỏe NVQS vì tội nộp giấy chứng nhận đang đi học chậm ... phải thoát y các bợn ợ =.='
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cũng cái vụ trốn nghĩa vụ quân sự. ở quê mình có anh kia còn 1 tháng nữa đi quân sự. anh chặt ngón tay để khỏi đi, ai ngờ nó không đứt mà lủng lẳng. sau đó chữa trị 1 tháng sau lành lại rồi cũng đi ==)


.cũng cái vụ trốn nghĩa vụ quân sự. ở quê mình có anh kia còn 1 tháng nữa đi quân sự. anh chặt ngón tay để khỏi đi, ai ngờ nó không đứt mà lủng lẳng. sau đó chữa trị 1 tháng sau lành lại rồi cũng đi ==)
Hix, thế này là tiêu đời roàiNếu bạn đã khám và trúng tuyển rồi thì khó mà thay đổi lắm. Bây giờ chỉ có nước đút tiền vào thì may ra... Nhưng mà cũng chua lắm, nghe nói là tầm 10+ chai![]()
,bữa nay hết chơi games uống cafe roài
,vào đó chỉ có nước chết thôi 
, ai cứu tớ với tớ ko muốn đi đâu 
làm cho bị bệnh trĩ đi là đc miễn đi.

, mà năm sau mình củng bị gọi đi rồi cao 1m7 nặng 45kg có bị đi không nhĩ 
tớ đã nghĩ ra 1 số cách thoát nhưng đều để lại di chứng nghiêm trọng:
1*: Xăm hình
2*: Chặt ngón chân
3*:Giả tâm thần bấn loạn
Theo các bác nên chọn phương án nào![]()
). Còn cái vụ chặt ngón tay ngón chân gì đấy thì mình nói thật, 18 tháng đổi lấy 1 phần cơ thể là không đáng, đừng để sau này phải hối hận.
. Suy nghĩ kĩ đi rồi hãy quyết định nhé, chúc cậu may mắn 

) , còn đi lính trong đất liền k phải đi ở biên giới thì ra quân ch3i có 8 chai thôi lương tháng cao lắm là 260k ................