Đi solo hết kiếp này đc ko ta :))

Suy nghĩ tiêu cực là không tốt đâu [-x
"Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương"

Hay! câu nói đáng nhớ nhất trong ngày !
nhưng ko phải bệnh nào cũng chữa được với thời gian , trôi qua càng tốt , với 1 số người đó lại là nỗi bất hạnh lớn nhất .
 
Tên Hương , 22 tuổi , quê ở Đà Lạt , theo Đạo Thiên Chúa , có điều Boots hơi nhỏ ,dáng người cân đối ,ăn nói nhỏ nhẹ ,,ăn mặc giản dị ,sống tiết kiệm hiện nay còn đang độc thân , giờ em đang làm nhân viên bán hàng trong shop quần áo của tớ :'>
Ảnh để đợi từ từ rồi up , còn địa chỉ liên hệ sẽ rõ ,
Ai ở HN , Huế ,Đà Nẵng, vùng sâu vùng xa thông cảm , tớ chỉ tiếp ở TP.HCM thôi :p

Chủ topic có foot fetish hay sao mà giày dép gì ở đây :-/
 
Chủ topic có foot fetish hay sao mà giày dép gì ở đây :-/

Ấy chết ,ghi lộn breast mới phải , sorry........ :whew:
Chủ topic đang cô độc thì tớ giới thiệu vài em ấy mà :p
 
Thường thì người ta gọi là Boobs chứ nhỉ ;;)
Hôm nay hơi bơ phờ tí, chả ngủ đc mấy.

@ Chủ Topic: ừh thì cố gắng, từ từ sẽ quen ấy mà ;))
 
hà hà ,solo ??? hơi khó đó bác ,chỉ cần trong 1 phút yếu lòng nghĩ về cảnh già nua ko ai chăm sóc thì .... chậc chậc ,cũng phải kiếm ngay bà vợ để còn có gì đó gọi là để đời =))
 
ai gọi là breast bao giờ :-/ thô vờ tục :|
phải gọi là boobs :'> i like boobs fit my hands #>:)

Bỏ qua vấn đề đấy, việc ta solo kiếp này là được bởi vì solo chứ không phải single. Solo có nghĩa là 1 vs 1. Bạn hoàn toàn có khả năng thành một người chồng, cha, bố, ông, cụ thậm chí là kị gương mẫu :'>

Chứ bạn đừng hiểu rằng solo là như trong game, một mình mình đi đánh quái. Mà nếu như trong game thì cũng là 1 mình mình đi đánh quái, có nghĩa rằng bạn phải đi đánh rất nhiều quái với chỉ mình mình. Theo như nghĩa này bạn sẽ trở thành một thằng họ sở tên khanh đích thực nếu bạn coi cuộc sống là game và các bạn nữ là ... quái :'>

@nói solo làm tớ cứ nghĩ tới việc cậu .... :'>
 
bệnh hoạn quá o.O
30 chả
 
Hồ hồ , muốn Solo hả ... ai đấy cứ yên tâm vì có cả 1 Độc Thân Hội sẽ solo cùng bạn .:)) :))
 
Bác chủ topic đang buồn vầy thôi chớ bác nói bác có làm được không mới là chuyện đó ạ. Ngày nào đó đang sống với cái quyết tâm solo hết đời bác gặp ai đó là lại đổi hướng thôi. haha.
 
buồn ... chán ....

cả lũ con trai chết hết cả đi......

em này mà là con gái thế là ko được òi,
đa phần là mọi người đều có cảm tình quý mến với những cô gái vui vẻ, tự tin v.vv chứ lúc nào cũng rầu rĩ chửi đời thế thì chẳng ma nào mê đâu.
 
Tên Hương , 22 tuổi , quê ở Đà Lạt , theo Đạo Thiên Chúa , có điều Boots hơi nhỏ ,dáng người cân đối ,ăn nói nhỏ nhẹ ,,ăn mặc giản dị ,sống tiết kiệm hiện nay còn đang độc thân , giờ em đang làm nhân viên bán hàng trong shop quần áo của tớ :'>
Ảnh để đợi từ từ rồi up , còn địa chỉ liên hệ sẽ rõ ,
Ai ở HN , Huế ,Đà Nẵng, vùng sâu vùng xa thông cảm , tớ chỉ tiếp ở TP.HCM thôi :p

Quê Đà Lạt đây! Up ảnh đê :devil:
 
thế nào rồi cũng có con nhỏ nào đó phá cho bác khỏi tu hành ,thế là xong đời đường tam tạng thời nay hà hà =))
 
Tưởng mấy bác chê ko hợp gu , ai dè còn :'>
Hình có rồi nhưng đợi lúc thích hợp up lên cho anh em chiêm ngưỡng :devil:
 
Mình ghét ai vô tâm
Nhưng cũng ghét luôn " mù quáng vô căn cứ "
Vì một người mà ghét hết nhân loại
Ghét luôn ai nói câu " Solo suốt đời "

nghe thật là vô lý
nói được phải làm được
nói ngày hôm nay hôm sau cưới vợ thì...
dán cái miệng lại cho bớt độc hại

Những dòng văn này mình ko chỉ dành cho các boy mà còn cho các girl nữa
 
Tên Hương , 22 tuổi , quê ở Đà Lạt , theo Đạo Thiên Chúa , có điều Boots hơi nhỏ ,dáng người cân đối ,ăn nói nhỏ nhẹ ,,ăn mặc giản dị ,sống tiết kiệm hiện nay còn đang độc thân , giờ em đang làm nhân viên bán hàng trong shop quần áo của tớ :'>
Ảnh để đợi từ từ rồi up , còn địa chỉ liên hệ sẽ rõ ,
Ai ở HN , Huế ,Đà Nẵng, vùng sâu vùng xa thông cảm , tớ chỉ tiếp ở TP.HCM thôi :p
Mình nghe mấy câu này nhiều trên báo kết bạn trăm năm nhìu lắm he he :)), mà thường là tự giới thiệu chứ người ta chưa có ý kiến mà....
 
Thích thì tới làm quen , ko thì thôi , ai ép buộc đâu .
Vả lại em đó chủ động trước ,vui tính ,tớ còn chả thèm để ý , dành cho mấy bạn đấy :p
Quanh năm suốt tháng tiếp mấy chị em , bà già vô shop mua quần áo hoài riết ngán .
 
Mình ghét ai vô tâm
Nhưng cũng ghét luôn " mù quáng vô căn cứ "
Vì một người mà ghét hết nhân loại
Ghét luôn ai nói câu " Solo suốt đời "

nghe thật là vô lý
nói được phải làm được
nói ngày hôm nay hôm sau cưới vợ thì...
dán cái miệng lại cho bớt độc hại

Những dòng văn này mình ko chỉ dành cho các boy mà còn cho các girl nữa

Con gái giờ nhiều đứa lưu manh quá, cùng giới mà còn chẳng hiểu họ nói gì chị ạ, không chừng nói ghét lại là..thật khó đoán.
 
Con trai chết hết đi :'>
 
Con Trai chết hết , con gái vô sinh , ko sinh sản được , thành đồng tính với nhau , đó là trái với quy luật của tự nhiên ,ko nên ,ko nên :'>
Có đực ,phải có cái , lớn lên lấy vợ ,lấy chồng sinh con đó là nhiệm vụ cao quý nhất của loài người , ko ai có thể sống 1 mình đến cuối đời mà ko có bạn đời bên cạnh mình lúc về già , xin nữ thí chủ bớt giận .

Chỉ được cái nói đúng thôi :'>
 
Back
Top