Đi Trung Quốc có gì hay?

Thích thế... em cũng cố gắng sang TQ 1 chuyến. Mà chả biết tụi nó có sạch sẽ không :((
 
ở bên đấy mấy chuyện này thoáng lắm àh sao mấy pác bàn kinh thế :|
 
@ERUO : Thế kì sau sang lại phải đi THượng Hải "1 mình" xem sao .Đợt trước toàn đi "2 mình" chả lọ mọ gì được :D
@FOA : Chú ý lông nách =))
 
Gái TQ chỗ tớ ở éo khác gái Nhật là mấy, vẫn cái kiểu mặt trái xoan vs quả tóc ngố
Àh mà con dâu của ông chủ đối tác của tớ ngon lắm đấy nhé, dáng đệp, điện nước đầy đủ, có gì mai đi làm xong phăng cho các cậu vài tấm ;))
 
nếu có qua thẩm quyến sẳn ghé hồng kông 100$ làm giấy tờ nhập cảnh xuất cảnh nếu là người nước ngoài , mà khuyên nếu hầu bao rủng rỉnh qua đó vui hơn chứ đi bát phố thì ko có gì vui hết
 
Lu bu làm sao mà mãi hôm nay tớ mới phát hiện ra nhiều cái hay nhá ;))
Này nhé, phòng ngủ ks nơi tớ ở có cung cấp bao cs. Tụi nó cũng tâm lí ghê cơ, cho mướn phòng theo giờ, nhưng hơi đểu tí là bcs có tính tiền =))
Rồi ông chú đi cùng tự nhiên hứng nói về chuyện ấy, còn tính rủ rê nữa, đúng ý tớ vl luôn :>
Mà cái hay lớn nhất là ngay sau ks có nguyên tiệm tắm-mátxa, phố kế bên nguyên dãy hàng hớt tóc gội đầu đèn hồng :))
Kiểu này chắc mai hoặc mốt là phang =))
 
vậy là chuẩn bị có clip :'> hardcore luôn đi bác
 
ra tq nhớ ra tân cuơng quay mấy cảnh biểu tình đánh nhau cho ae xemchovuii nhé =))
 
Back
Top