Tối qua đi chơi về mới có cái cảm giác này. Nguyên tối đi vòng vòng toàn mấy chỗ cũ không còn chỗ nào mới để đi nữa. Hay là mình đang chán??? Đang cần cái mà người ta gọi là "hâm nóng" lại???
Sau khi vượt qua nỗi đau của 1 st thì thấy người ta có bạn gái ôm ấp mình chưa có bạn gái cũng thèm lắm. Cũng thèm được như người ta có 1 người bên cạnh quan tâm, sẻ chia. Rồi cũng bắt đầu cua cẩm, gái gú các kiểu bị ăn dưa bở nhiều lần nhưng vẫn thấy vui vui cứ xem những lần đó là kinh nghiệm cho lần sau. Thật sự đã có lúc mình đã xem việc này giống như 1 cuộc chơi, cứ thất bại hết lần này rồi lại bắt đầu lại lần khác...
Và cuối cùng mình cũng đã có bạn gái. Có 1 người quan tâm, sẻ chia với mình, lúc đó vui lắm. Nhưng giờ bắt đầu suy nghĩ sâu hơn sau này sẽ ra sao???
Mới quen thì nắm tay, ôm...Lâu hơn thì có thể hôn hít, abc, xyz các kiểu nhưng rồi sao đó thì sao nữa??? Cua cẩm, làm quen, hôn hít, xyz nếu sau này mình đều đạt được hết rồi thì sao??? Hoàn tất trò chơi của mình à???
Mình không biết, mình không có nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiến xa hơn gắn bó với nhau thế nào. Mình chỉ nghĩ có thể sau này cũng có thể sẽ chia tay giống như 1st của mình nên mình không dám yêu hết lòng như hồi đó nữa...
Gần nhau thì đương nhiên mình cũng có những "thèm muốn" nhưng suy nghĩ nếu mình lỡ làm gì đi quá xa và sau này sẽ chia tay thì sao??? Người thiệt sẽ là nhỏ??? Nhỏ là người đàng hoàng, mình không muốn gây bất cứ cái gì cho nhỏ cả...
Mình là 1st của nhỏ. Sau này nếu nhỏ là người nói chia tay trước thì không sao vì mình sẽ chịu đựng được nhưng nếu lỡ như mình là người nói chia tay với nhỏ thì sao??? Lại gây ra 1 nỗi đau cho nhỏ...
Mình không biết đang bị gì nữa. Chắc còn dư âm của cái 1st. Ngã 1 lần rồi đau lắm nên mình luôn dè chừng, luôn nghĩ đến những cái tiêu cực ...
Sau khi vượt qua nỗi đau của 1 st thì thấy người ta có bạn gái ôm ấp mình chưa có bạn gái cũng thèm lắm. Cũng thèm được như người ta có 1 người bên cạnh quan tâm, sẻ chia. Rồi cũng bắt đầu cua cẩm, gái gú các kiểu bị ăn dưa bở nhiều lần nhưng vẫn thấy vui vui cứ xem những lần đó là kinh nghiệm cho lần sau. Thật sự đã có lúc mình đã xem việc này giống như 1 cuộc chơi, cứ thất bại hết lần này rồi lại bắt đầu lại lần khác...
Và cuối cùng mình cũng đã có bạn gái. Có 1 người quan tâm, sẻ chia với mình, lúc đó vui lắm. Nhưng giờ bắt đầu suy nghĩ sâu hơn sau này sẽ ra sao???
Mới quen thì nắm tay, ôm...Lâu hơn thì có thể hôn hít, abc, xyz các kiểu nhưng rồi sao đó thì sao nữa??? Cua cẩm, làm quen, hôn hít, xyz nếu sau này mình đều đạt được hết rồi thì sao??? Hoàn tất trò chơi của mình à???
Mình không biết, mình không có nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiến xa hơn gắn bó với nhau thế nào. Mình chỉ nghĩ có thể sau này cũng có thể sẽ chia tay giống như 1st của mình nên mình không dám yêu hết lòng như hồi đó nữa...
Gần nhau thì đương nhiên mình cũng có những "thèm muốn" nhưng suy nghĩ nếu mình lỡ làm gì đi quá xa và sau này sẽ chia tay thì sao??? Người thiệt sẽ là nhỏ??? Nhỏ là người đàng hoàng, mình không muốn gây bất cứ cái gì cho nhỏ cả...
Mình là 1st của nhỏ. Sau này nếu nhỏ là người nói chia tay trước thì không sao vì mình sẽ chịu đựng được nhưng nếu lỡ như mình là người nói chia tay với nhỏ thì sao??? Lại gây ra 1 nỗi đau cho nhỏ...
Mình không biết đang bị gì nữa. Chắc còn dư âm của cái 1st. Ngã 1 lần rồi đau lắm nên mình luôn dè chừng, luôn nghĩ đến những cái tiêu cực ...


.