bác tư vấn dùm tui nhá:P:P:P
thoe nhận định của tôi em là 1 cô bé thích cười , tính tình ngay thẳng ( đoán), giản dị, mộc mạc, thích chơi thể thao ( bơi và những thứ liên quan đến nước) và hơi trẻ con.
tôi quen em trong 1 lần chở em đi chơi chung với lớp, khi về thì em có nhắn tin cám ơn tôi. qua ngày hôm sau khi đi karaoke với lớp về thì vẫn là tôi chở em về vì em nó nhờ và lúc tối về thì em nó nhắn tin kêu anh có rảnh ko lên mạng chat với em và cho tôi nick.
Vì muốn làm em vui nên tôi luôn nói đùa và khiêm nhường ( mặc dù thì bản thân tôi cảm thấy mình chả đến nỗi đó đâu



)
trong wá trình chat thì tôi lấy dịp lĩnh lương để mời em đi uống nước và em đã đồng ý. Tối hôm wa, tôi hỏi lại em chủ nhật em mún đi lúc mấy giờ, em nói vài câu đại loại thế này :" anh có chắc là mún đi uống nước với em ko" , " gặp nhau hoài ko chán ah". Cũng có thể là em nói vui nhưng cũng có thể là em đã thấy chán tôi roài.nhưng em cũng có nói là "em sẽ đi nếu làm anh vui lòng vì em ko muốn ai buồn vì em cả"
Thế bác giúp giùm mình phân tích dùm em nó có tí ti nào cảm tình với tôi ko và tôi nên đánh nhanh hay là đánh chậm.
cái thứ 2 là tôi và em chat với nhau cũng chỉ vài ngày, tôi có nên hạn chế gặp em trên mạng hay ko và nên giao tiếp trầm xuống hay ko ( con gái sinh năm 90 nó thích trai vui tính sôi nổi hay là trầm tính vậy các bác)
Theo thiển ý của tại hạ, các hạ hôm nào đó dẫn em ra hồ tây, đợi khi em không để ý, lựa tay đểy em nó xuống nước .

Nếu em nó yêu mình , thì tất gọi tên bác đầu tiên ...
Đùa thôi . Con gái 9x là thứ thượng đế cóc thể hiểu nổi ( đến cả Eva ổng còn không hiểu nói gì girl 9x ?

) sáng nắng chiều mưa, trưa bão lớn . Có 1 điều dễ nhận thấy là các thành phần 9x tự nhận là đã người lớn , nhưng thực ra các bác đó vẫn còn trẻ con và nhắng nhít chán .

Girl 9x khác girl 8x, girl 8x muốn thay đổi, muốn bứt phá khỏi những lề lối thông thường, nhưng họ không có đủ can đảm mà làm điều đó, nên họ thường chỉ trích girl 9x, nhưng thực sự trong thâm tâm họ lại muốn được như các girl 9x . Girl 9x thì được cái bạo, nói là làm, yêu ra yêu, ghét thì ...
Vậy cho nên, nếu bác thực sự muốn có em, thì cứ lựa theo chiều của em

, thỉnh thoảng hãy nghe em nó thể hiện suy nghĩ người lớn , như vậy để cho con bé thấy trong mắt mình nó có vị trí không nhỏ . NHưng cũng đừng để cho nó lấn át quá, vì bọn 9x chuyên có cái tật " được voi, đòi cả bà trưng lẫn bà triệu "

.
Còn về cái chat, thì ta chưa dám khẳng định là em nó đùa hay không . Tuy nhiên, nếu có dịp face to face vấn đề này 1 lần nữa, bác hãy thử nhìn vào mắt cô nàng, nếu em nó đảo mắt, tức là nó nói dối, và đang " cảm " bác đó,

còn nếu nó nhìn thẳng vào mắt bác, giọng điệu đôi phần khắc nghiệt thì đúng là bác nên rút lui .

Nhưng nếu em nó thuộc dạng đóng kịch giỏi, tốt thôi

, hãy thử im lặng vài ngày, nếu em nó thích, tất phải gọi điện cho bác với câu : " Sao anh tồi thế ? Mới nói vậy đã hông chịu gặp em ? " .
Nếu quen đã lâu, thì nên tấn công . Còn mới quen, thì cứ từ từ rồi đá nó cũng nhừ

, bác kô phải Hoàng Hy BÌnh đâu mà muốn em nó yêu ngay được .
(hoàng hy bình : cái này thằng nào đọc sếch hiệp mới biết , thần tượng của ta đó

)
Chúc bác vui khỏe !
