Hồi F22 bản đầu (Lightning) ra, tôi từng ngồi cày thông đêm và nhiều đêm như vậy. Mỗi đêm tiêu không biết mấy trăm triệu đến hàng tỉ USD tiền máy bay rơi :). Và các bản sau cũng thế. Rồi Commanche, IL Stur....Nhưng mấy trò đó đơn giản. Đến Lock on thì bắt đầu chán vì càng ngày càng mô phỏng thật quá. Khó chơi thành ra chán. Mình đi xe đạp còn ngã nữa là lái máy bay.:'>
Thành ra, game nào cũng có giới hạn người chơi của nó. Đủ điều kiện về trình độ, hiểu biết hay niềm say mê nhất định là sẽ chơi thôi, không kể tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính...
Tôi cũng chỉ chơi FPS, và từ 2003 đến nay thì hầu như chỉ chơi mỗi 1 trò CoD.
Và không nhàm chán ở cách thức multiplayer thông thường, trò chơi này là 1 cái nền tuyệt vời cho những người thích bắn tỉa ở mọi nơi tạo ra sân chơi họ để thỏa mãn với những cái Maps và Mods dành cho bắn tỉa. Trò này đương nhiên không quá phức tạp như lái máy bay nhưng hình như tôi chẳng bao giờ gặp 1 người VN nào trong các server cả