Định làm quen với 1 bạn gái mà không biết bắt chuyện thế nào?

Đã 1 lần xin sdt gái cf cơ mà đi nhiều lần , lần nào cũng chỉ uống đen không đường đến nối sau này em nó vẫn hỏi như cũ hả anh . Từ lúc đó thì dễ bắt chuyện làm quen . Mà lúc đầu cũng như chủ thớt nè còn bây giờ thì thành thần rồi:)
 
Cứ ngồi liếc liếc mắt la mày lém là gái nó cũng bật hệ thống phòng ngự rồi.

Những câu lịch sự xã giao thông thường thì chả bao giờ là vớ vẩn hay nhảm cả, trừ khi người nói nó hành vi lấm la lấm lét, ăn nói lắp bắp ko đĩnh đạc. Nhắc lại 1 câu của bác nào đó viết bí kíp ( hình như Quaker ) là: ngay cả những cách gà nhất cao thủ ứng dụng hiệu quả mang lại còn tuyệt vời hơn cả những cách hoa mỹ mà gà học đòi rập khuôn. Đại loại thế.

Còn thì gái nó thích lạnh chứ ko thích nhát, mà lạnh cũng phải có chừng mực chứ mà như " đặc sản ngâm " thì thôi vào WC ngâm luôn cho khỏe :-h.
Lâu quá mới vào box xin phép thêm 1 điều ở đây là phải đẹp trai vừa nhìn trở lên chứ xấu xấu mà ít tiền thì cũng ko thấm đâu còn các bác mồm dẻo như kẹo kéo thông mình sáng dạ thì khỏi nói
đa số các cao thủ tán gái mình từng gặp qua thì gần như ko thấy anh nào xấu cả
 
dạn lên đi bác ơi , nghĩa khí con trai đâu , đi tới đối diện với mặt em nó.....tát 1 cái :)
 
đi tán gái mà ko chăm chút cho mình cái ngoại hình thì coi như fail từ vòng gửi xe còn gì :-(||>
 
Back
Top