baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Nghe có vẻ hơi dễ, nhưng thực chất 2 chữ trưởng thành này nó như thế nào? Mình có thể trưởng thành về sinh lý, nhưng còn tâm lý thì như thế nào ? Làm thế nào để trở thành 1 người trưởng thành toàn diện về tâm, sinh lý?
Đôi lúc mình thấy mình như trẻ con ấy các bác ợ. Người ta nói rằng nếu trưởng thành sẽ sống có ích hơn, nhưng đến giờ mình thấy phần vô ích của mình thì lại chiếm phần lớn. Đã có ai trong đây nghĩ mình đã trưởng thành về mặt tâm lý, hãy cho em một vài quan điểm của 1 người đã trưởng thành. Xin giúp em định nghĩa 2 từ này
Đôi lúc mình thấy mình như trẻ con ấy các bác ợ. Người ta nói rằng nếu trưởng thành sẽ sống có ích hơn, nhưng đến giờ mình thấy phần vô ích của mình thì lại chiếm phần lớn. Đã có ai trong đây nghĩ mình đã trưởng thành về mặt tâm lý, hãy cho em một vài quan điểm của 1 người đã trưởng thành. Xin giúp em định nghĩa 2 từ này

.... Đến giờ tui cũng chưa biết mình là ai cả
..... 27t rồi, mà cuộc sống cứ như con ma, thoắt hiện thoắt ẩn
......