Disclosure Day (12/06/2026) - Steven Spielberg

đọc review thấy chê ghê quá. Có ae nào chuột bạch trước chưa?
 
Plot cũng ko có gì mới,lẽ ra với cái plot kiểu này làm phim 1h30 là duoc rồi,cha dao diễn lại cố kéo dài các trường đoạn ra vẻ nguy hiểm,kịch tích ko cần thiết ,chỉ khiến người xem buồn ngủ . 6/10
 
Kịch bản Spielberg yếu đó giờ nhưng lâu nay ông giỏi vẽ vời tạo không khí căng thẳng, nhất là cảnh đuổi bắt đánh đấm.

Phim này lại hoàn toàn không hành động hoặc tình tiết giật gân. Toàn đuổi đi bắt lại và chả xảy ra thêm gì.

5/10 nhân vật phụ khá ngu.
 
Phim xem tạm được, 1/3 đầu hơi lộn xộn chút, 2/3 giữa vào nhịp rồi thì ngon, phần cuối thì hụt hơi đầu voi đuôi chuột vì tưởng có gì độc đáo hơn như úp mở cả phim, cuối cùng cũng chẳng có gì thêm cả.

Phim được cái tạo không khí tốt, tiết tấu ổn, hình ảnh đẹp quay phim mượt, diễn xuất oke; kịch bản cố gắng xây dựng, cài cắm ý đồ này nọ về đức tin và sự kết nối giữa con người với con người - ban đầu có vẻ thú vị và gợi mở tò mò, nhưng đến cuối lại chưa làm rõ hay đào sâu được mấy cái ý tưởng trên.

Con phim này mà đổi sang bối cảnh hoài cổ thời chiến tranh lạnh những năm ~80-90s, đã old-school thì old-school hẳn đi thì thì hợp lý hơn, giờ làm bối cảnh hiện đại đơn giản thì lại thành out-meta quá. ~6,5-7/10 vì mảng miếng kỹ thuật và diễn xuất làm tốt, cài cắm vài ý tưởng tốt, nhưng đúng là nhiều người xem xong sẽ chửi thấy mẹ :))
 
đoạn đầu làm bí ẩn thấy hấp dẫn hơn, sau đoạn đâm tàu hỏa thì thấy bớt kịch tính hẳn, với lại phim cũng dài quá, càng về cuối càng thấy nản
 
phim có best đạo diễn, best nữ chính (gu cá nhân), chán cũng xem thôi
 
Back
Top