Zero nghĩ thầm ...
- Đáng lẽ ông ta phải tới nhưng có lẽ buộc phải tự vào diện kiến thôi ...
Zero :
Nghĩ : Nơi này cũng không quá tệ, ít ra là cũng hiếm khi bị đánh khi ở đây... Trừ lúc E.H còn đang chạy lăng xăng thì nơi này vẫn bị đánh như thường ...
Zero :
- Tôi hồi trước luôn quý trọng tất cả mọi người, giành tình cảm để biến thế giới này tốt đẹp hơn... Nhưng thời gian thay đổi tất cả mọi thứ mà ... Từ hồi gặp Nanoha , ngài có thay đổi gì không ?
King Mickey:
- Không có nhiều thay đổi, còn nanoha thì vẫn phải nằm viện, những người khác của EH thì đã chết hoặc mất tích không dấu vết.....Có thể là họ chết cả rồi
Zeronghĩ :
- Ý của tôi muốn hỏi là ngài có mạnh thêm tý tẹo nào từ sau khi gặp con bé Nanoha không, đừng khiến tôi thất vọng nữa ...
Zero :
- Tôi còn gặp 1 con bé khá giống nó, tóc vàng... Tôi nghĩ nó sẽ sớm vào viện hoặc vào nhà xác ở bệnh viên cùng con bé thôi ... Nơi này trông có vẻ còn yên bình nhỉ ...
Decade lắng nghe câu chuyện của Zero và Mickey
- Nghĩ ( vì một cô gái mà thay đổi, tên này ra vẻ lạnh lùng nhưng thật chất vẫn không qua nổi ải mỹ nhân ).
Zero cười khẩy :
- Cách đây 6-7 tháng thì tôi đã bị đánh cho mất 99% sức lực rồi bởi 1 kẻ khá giống mình , tôi giờ không phải đối thủ của ngài nhưng điều đó sớm thay đổi thôi... Còn mấy người kia chắc họ còn đang mệt sau chuyến đi ...
Zero :
- Keyblade là thứ có thể cứu rỗi thế giới cũng như phá hủy nó mà, yên tâm với ngài là tôi sẽ không phá hủy nó mà không báo cho ngài biết trước đâu ... Ít ra cũng không phải là trước khi tôi biết Slaughter là tổ chức như thế nào ? Và tôi nghĩ ngài trả lời được câu ấy ?
Lúc này, Ryuku vẫn còn đang mải lo nghĩ về Fate ở trên tàu nên chưa xuống:
_Ôi Fate yêu dấu!! Tôi biết cô rất ngưỡng mộ tôi, và muốn tìm cách để được nổi bật hơn trong mắt tôi bằng việc gửi tới món quà lúc nãy... giờ đây cô lại nói "vẫn chưa xong"... Cô có biết rằng tôi rất háo hức muốn biết cô sẽ gửi quà gì tới lần sau không!?