Divergent-Dị Biệt(2014)

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Superman với Cpt America còn ngỏm được thì xá gì mấy em này, súng ống có phân biệt gene đâu :7cool_feel_good:
 
Phim coi đc, nội dung cũng đc nhưng có điều tình cảm của cặp này hơi bị sến.
Dauntless ngay từ đầu vốn đã ko hợp với Tris rồi, giống 1 đám du côn du đãng liều mạng nhảy tàu nhảy sông, đu dây :))
Mà nếu đã là divergent thì việc gì phải gia nhập 5 môn phái chứ.
 
Không gia nhập là vô môn vô phái, như mấy thằng cha dặt dẹo trong phim ý.
Phim cũng nói, thường là con cái sẽ theo môn phái của bố mẹ rồi, kiểu như tôn giáo, thi thoảng lại có trường hợp cải đạo

Phim mình thấy sến và ít kịch tính, phần 2 không biết nói về cái gì nhỉ :8cool_tire:
 
cuối cùng main char chết hả các bác?
 
phim này với phim gì học viện ma cà rồng kiểu cũng khắm khắm như nhau mấy thím nhỉ.
 
cái phim học viện ma cà rồng kiểu như hayboster yk nhĩ
 
Mới đầu phim tưởng đang xem Harry Potter, phân nhà các thứ :D

tuy nhiên mình thấy phim xem cũng được, chứ không đến nỗi nào
 
Phim này dow lâu rồi mà xem qua qua thấy có vẻ không hay lắm...
 
Mình coi phim này lại có cảm giác giống cái The Hunger Game (mà cái phim quần què này mình lại ko hợp gu và thấy bị hyped quá đáng). Đc cái mấy đoạn trèo lên cái đu quay và đu dây cáp giữa mây tòa nhà bỏ hoang coi rất phê, nhất là cái nhạc nền trong những đoạn đó.
 
Back
Top