SpiritofHolyFire nói:
Các game lái máy bay luôn đòi hỏi khéo léo và kiên nhẫn ít nhứt là tui thấy vậy. Tui là đệ tử trung thành của F22 - lighting nếu bác cần game thì hơi khó vì nó khá to tui sẽ xem có thể up lên không. Tui cũng là người thích đồ cổ đây. Mem mới muốn làm quen với tất cả anh em
Cheer :hug: ! Chào mừng bác đến với thế giới CombatSims

, rất cám ơn tấm lòng của bác , F-22 iem cũng có rồi , pà kon có ai cần thì liên hệ với bác ấy nhé ::) . Bác chơi thử
Lock On xem , trò Combat Sims đỉnh nhất hiện nay . Còn nếu cấu hình ko đủ , bác vẫn có thể lựa chọn
IL2 , Pacific Fighter , hay là
WoE. Em bi h đang chơi WoE nên chỉ giới thiệu đc về WoE thui. Mời pác xem thử:
Ngày 05/08/1965 , tại hàng không mẫu hạm
CVA-31 USS Bon Homme Richard ngoài khơi vịnh Kontin , địch tổ chức 1 đợt đánh phá mới vào mục tiêu là cây cầu Dragon's Jaw . Lực lượng đánh phá gồm có 1 tốp
F-4 cường kích mang bom , 1 tốp
F-4 làm nhiệm vụ bảo vệ phía trước đội hình và 1 tốp
F-8 bảo vệ 2 bên sườn và phía sau đội hình.
Tất cả nhưng hoạt động của địch đều không thể qua mắt được quân ta . Ngay khi chúng tiến vào , chỉ huy đã cho cất cánh tại sân bay Double 1 biên đội đánh chặn . Đồng thời 1 biên đội khác cũng cất cánh lập đội hình bánh xe để bẫy khi địch bay ra.
Biên đội đánh chặn đã áp sát mục tiêu :
Tên đi đầu của tốp cường kích yên chí rằng , với 1 đội hình dày đặc như vậy , máy bay ta không thể gây nguy hiểm cho chúng . Hắn mỉm cười , bấm máy nói gọi tàu Răng Giả Đỏ ( Red Crown ) : " Mig ở hướng nào ? " - " Ông yên tâm" Răng Giả Đỏ trả lời

. Hắn không thể ngờ rằng , đồng bọn của hắn ,tên bay số 2 sắp sửa phải chịu trừng phạt :
- Báo cáo , 39 phát hiện địch , xin phép công kích.
- Đồng ý 39 , công kích xong thoát ly hướng 360 độ.
- 39 nghe rõ . 38 , tôi công kích , chú ý bảo vệ đuôi !
- 38 nghe rõ , 39 công kích , tôi bảo vệ .
Shaab đưa máy bay của mình lên cao hơn chiếc F-4 1 chút , ở vị trí này anh có thể thấy rõ từng chiếc đinh ốc cũng như cái đầu trắng ngọ nguậy của tên địch , anh tiến gần , 700m .. 600m ... 500m ... toàn bộ chiếc F-4 đã trùm hết máy ngắm , anh ấn cò , tên địch không kịp chạy thoát :
Tên số 2 chết nhanh đến mức tên số 1 bay cách hắn 1 đoạn không hề hay biết. Công kích xong , Shaab lùi xuống , anh phát hiện tên số 1 đang ở cách đó không xa .
- 38 , địch ở phía trước hướng 12 giờ
- 38 thấy rõ
- 38 công kích đi , tôi bảo vệ
- 38 nghe rõ.
TamXuan đưa máy bay của mình lên ngang tên địch , hắn vẫn không hay biết.
Robin là tay lái cự phách , hắn đã từng tham chiến ở nhiều chiến trường trong WW2 , Korea , bi giờ hắn lái loại F-4 , những lần trước hắn chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ vòng ngoài , hôm nay hắn được trao nhiệm vụ ném bom. Hắn hí hửng đợi ném bom xong sẽ cho Mig biết tay. Nhưng hắn không ngờ hôm nay kẻ phải "biết tay" lại chính là hắn. Đang hí hửng hắn chợt nghe tàu Răng Giả Đỏ gọi " Red Crown , Showtime 11 , Mig ở hướng 6 giờ !" , hoảng hồn , hắn giật vội cần lái , nhưng không kịp nữa , TamXuan đã nhanh tay hơn , loạt đạn gồm 24 viên đạn 23 ly và 12 viên đạn 37 ly cùng lúc cắm phập vào thân chiếc F-4 cắt nó ra làm từng mảnh. Robin không kịp nhảy dù.
- 38 công kích thành công , cháy rồi !
TamXuan hét lên vui sướng , anh đã trả thù được cho mọi người , anh đạp mạnh chân , chiếc Mig ào ào lướt qua đầu tên địch , nó bốc cháy như 1 ngọn đuốc giữa bầu trời xanh.
Trận đánh diễn ra chóng vánh , bọn F-8 tiêm kích đi bảo vệ đội hình không kịp trở tay , mặc dù chúng chỉ cách đó không đầy 10kms.
Biên đội Mig tạo đội hình bánh xe cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hôm đó quả là 1 ngày đen tối đối với Navy địch , chúng bị mất hoàn toàn 2 máy bay và 2 phi công giỏi.
Hic ... câu chuyện đến đây là hết roài , chúc pà con có những phút dzui dzẻ thoải mái bên ... Joystick !

Hẹn pà kon lần sau ...