@thiennguyenz:
nên ko thể lấy Hiến Đế ra làm chuẩn trong trường hợp này được
ấy chết...sao bác lại có thể nói ra câu nói phạm thượng như thế đc...như vậy gọi là phản nhà Hán à nha...xứng đáng trảm
Không có gì là phạm thượng cả

"Trường hợp này" là những trường hợp Hiến Đế bị ép phải phong, như khi phải phong bọn Lí Thôi, Quách Dĩ vậy. Chứ khi Hán Hiến Đế vui lòng tự phong như Đổng Quốc cữu, Lưu Hoàng Thúc thì ngài vẫn là chuẩn chứ
@yo_yo:
Hay là anh Lượng nhà ta thích (chơi) loli nhỉ :-SS (đừng chém e )
Lập đàn là ở giữa trời, Lượng xin nhiều tiểu đồng, nếu có hành động xấu thì chưa chắc mình Lượng đã đánh lại ngần đấy đứa trẻ. Chưa kể, Khổng Minh là người nghiêm túc, chưa có tài liệu nào nói ông có vấn đề với trẻ con nên giả thiết này ko hợp lí
@nhamte:
ka` ka`,không biết có phải như vậy không,thông thường bên TQ miền bắc trời lạnh quanh năm việc nuôi gia cầm,lợn(heo),ít => phân heo ít có thui cũng ít.Nhưng miền nam lại ngược lại cái gì cũng nhiều => wen mùi. giờ xét đến gió nha.nếu không lầm thì Tào Tháo dẫn quân từ Tây=>Đông(vượt sông).Thế là Chu Du fai nhờ 1 cơn gió Đông để đêm 1 mớ mùi đó đi.Quân sĩ Tào Tháo ngữi thấy là 1 tay bịt mũi 1 dập lửa.hỏi sao mà dập tắt kịp thời
Hồi 49:
"Tháo cười, nói:
- Hôm nay là ngày đông chí, khí nhất dương mới sinh ra, trách nào chẳng có gió đông nam, có gì lạ!
Chợt quân sĩ vào báo có thuyền Giang Đông đưa mật thư của Hoàng Cái đến. Tháo gọi vào. Người ấy dâng thư lên, trong thư nói: “Chu Du phòng bị cẩn mật lắm, chưa tìm được kế thoát thân. Nay nhân có lương thảo ở hồ Phiên Dương mới tải đến, Chu Du sai tôi đi ra tiếp nhận, dịp may đã tới, sớm tối gì tôi cũng giết được danh tướng Giang Đông, đem thủ cấp sang hàng. Chỉ vào khoảng canh hai đêm nay hễ thấy thuyền nào cắm cờ xanh thì chính là thuyền lương”.
Tháo mừng lắm, họp các tướng trên thuyền to, đợi xem thuyền Hoàng Cái đến."
"Văn Sính nói:
- Tôi quen nghề sông nước, xin đi một chuyến!
Nói xong, lập tức nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, tay vẫy vài mươi chiếc thuyền tuần tiễu đi ra. Sính đứng đầu thuyền, gọi to lên rằng:"
Không có chi tiết nào nói lính phải một tay bịt mũi vì mùi khi đã có gió Đông cả nên giải đáp của bạn không hợp lí
@L0ngspear tiên sinh:
Tại sao gió Đông mới đốt được quân Tào? Tào Tháo và bài thơ của Gia Cát Lượng trả lời:
Tháo nói:
- Phép đánh hoả công phải nhờ sức gió. Đang mùa này, chỉ có gió tây bắc, làm gì có gió đông nam. Nếu nó dùng hoả công tức là nó lại đốt quân nó, đây ta có sợ gì? Giả thử vào tiết tiểu xuân tháng mười thì ta đã phòng bị từ lâu rồi!
Bài thơ của Gia Cát Lượng trả lời:
"Muốn đánh Tào Tháo
Phải dùng hoả công
Muôn việc đủ cả
Chỉ thiếu gió đông"
Tớ đoán là nhân dân đông ngô cần gió Tây để làm ăn buôn bán, ghét gió Đông.
Chu du cần gió Đông nhưng sợ nhân dân oán thán.
May quá, có anh Lượng tinh tướng khoe khoang có thế cầu được gió Đông thế là Du cho Lượng ra hứng điều tiếng của thiên hạ.
Vế dưới của tiên sinh rất đúng, Chu Du ngã xuống thổ huyết như khi gặp Tào Nhân, mừng khi nghe Lượng nói như khi gặp Tưởng Cán đều vì một mục tiêu như tiên sinh nói, Lượng về sau cũng hiểu được như thế nên mới lệnh cho Tử Long bắn rơi buồm của ân nhân mà hả hê vì...
Nhưng vế trên không thuyết phục. 1 là nếu giặc Tào mà tới thì quân dân nước Ngô nát như tương, lúc đó phải tập trung đánh Tào đã chứ lo gì đến việc làm ăn buôn bán trước mắt? 2 là không có chi tiết nào nhắc tới việc buôn bán ở Ngô cần gió Tây. 3 là ở đầu câu hỏi, Chu Du đã biết thừa là sẽ có gió đông, các ngư dân lâu năm ở đó cũng biết rồi, vậy sao vẫn cần nhử Lượng lập đàn cầu gió, và vì sao dân Ngô lại giận?
Gợi ý 1: Câu trả lời cũng chỉ từ một chi tiết trong TQDN mà ra thôi
P.s: Mọi người có câu hỏi nào vui thì cũng đưa luôn lên đi :P Nếu thấy phản bác của tại hạ không hợp lí có thể dùng dẫn chứng hoặc lập luận để bảo vệ câu trả lời của mình :)