Đoạn Kết Doremon !!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
2 cậu cẩn thận đấy +___+ xin mở topic ra k0 phải để 2 cậu tán gẫu ... từ sau bài này bài nào lảm nhảm nữa là hana nó chém phải chịu đấy ....
còn vụ fanfic thì đã sao =)) fanfic cũng là truyện cũng có thể bàn tán hay dở được đâu việc gì phải suy bì =)) miễn mình biết nó là fanfic là ổn rồi
 
Vậy ra Xeno là người xin mở topic àh ;)). Chân thành cảm ơm tâm ý của đồng chí :'>.

Ừh thì fanfic cũng đc bàn tán, nhận xét chứ :|, tranh luận cả mấy trang đó còn gì ;)), nhưng mà biết nó là fanfic là đủ rồi, cần gì phải tâm huyết đến mức truy tìm rõ nguồn gốc của nó chứ :|. Tớ ko có niềm say mê đến mức ấy -__-
 
Sorry thắc mắc một chút
Số là em vừa được hưởng một số truyện Doremon màu năm xưa như Tây Du Ký , Chú Khủng Long Lạc Loài và Thư Doremon
Phần thư doremon rõ ràng là không được in ở VN sau này , nhưng khi đem so sánh 2 phần truyện màu như Chú Khủng Long Lạc Loài với cái gọi là lần Tái bản thứ 5 thì thấy nét vẽ khác nhau rõ ....nội dung khung tranh cũng có thay đổi .
Thế nên tại hạ mới lên đặt thắc mắc WTF ? :D
 
Chú khủng long lạc loài có remake một số đoạn, vd như con khủng long bạo chúa không đứng thẳng được như trong lần xuất bản đầu tiên thể hiện (phải hơi ngang người vươn về phía trc 1 chút etc.).

Chả nhớ thông tin này đọc ở đâu nữa :|
 
cái này chắc phải ai trong nghề quan tâm đô rê mon lắm mới biết được lý do chứ theo ngu ý của tớ thì có mấy giả thuyết...
1 là do lần đầu tiên bộ đô rê mon dịch là của bọn thái khuân về vn và dịch lại k0 bản quyền và 2 lần bôi nhoe bôi nhoét nên nó hơi khác
2 là do việt nam ... chụp từ anime ra tự cắt tự sửa tự chế bản nên mới có sự khác biệt như thế :-s
3 là do bản này là bản tái bản nên có thể bác FF đã sửa lại và trau chuốt nét vẽ hơn cho đẹp ^O^
 
Ấy , tui xem nét vẽ rồi ...nếu để ý thấy rõ phần Khủng Long Lạc Loài ngày trước có nét vẽ tròn hơn , xuka có gương mặt bầu bĩnh ....quan sát kĩ các chi tiết tại hạ rút ra kết luận là phần sau này được vẽ lại , lược bỏ và trau chuốt hình ảnh (theo ý kiến bản thân thì làm thế chả đẹp mà còn xấu -.- ).

Nguyên nhân vì sao thì không biết :D , có thể bắt nguồn từ việc 2 bác tác giả chia rẻ ? (sao ngày trước đọc bản tin nói 1 bác tác giả đã die không biết có thật không , bản tin đó được in trên bộ truyện Dấu Ấn Rồng Thiêng hay Dragon Balls của KD sau này ấy )

Kiến thức hạn hẹp quá >_<
 
tác giả của đô rê mon chỉ có 1 thôi... 2 ông tác giả có chia rẽ thật nhưng trong quá trình làm đô rê mon thì chỉ có bác FF là thực hiện nên đô rê mon là hoàn toàn của bác FF
 
Đây thực sự là kết thúc của bộ truyện này ư? công nhận buồn thiệt , nhưng kết thúc vẫn còn có hậu! Cảm on đã pót truyện lên , nhờ vậy mà coi được đoạn nì! ( quái thật , sao dùng opera ko gỏ dấu được cà????)
 
Đã upload lại toàn bộ rồi đấy, xem thử load nhanh hơn ko :'>

p/s:đây ko phải là kết thúc chính, đây chỉ là fanfic, đọc kỹ trước khi post :'>
 
Đã upload lại toàn bộ rồi đấy, xem thử load nhanh hơn ko :'>

p/s:đây ko phải là kết thúc chính, đây chỉ là fanfic, đọc kỹ trước khi post :'>
Thanks CAD, cuối cùng mình cũng xem lại được, chứ lúc nãy cái Firefox load trắng xóa còn IE thì toàn chữ X đỏ.
Cái này là fanfic mà đọc rất cảm động, giá có 1 cái kết như thế thật cũng đáng
 
Thế có huynh đệ nào còn giữ các bộ truyện Doremon ngày xưa không ? Anh em đem ra đối chứng thấy lời tui là đúng hè :P
 
Bộ Đôrêmon hồi xưa ( 199 mấy ) là Kim Chì xuất bản k bản quyền , mạch truyện lung tung , k có thứ tự , tớ nhớ tập đầu có nền đỏ , trong đó có chap gì cả bọn thả thư bóng bay và Xuka chăn đc 1 anh hoàng tử :lol:
Do đó mới phát sinh thư Đôrêmon này nọ , bản bên nó làm gì có :lol:

Còn bộ về sau này là đã mua bản quyền từ Shogokukan , chap đầu của vol đầu là Đôrêmon gặp Nôbita lần đầu tiên , Đôrêmon nhìn béo như heo :lol:
Đây mới là đúng trình tự .
 
đoạn kết này coi thấy cũng được, nhưng Doraemon không có đoạn kết :-j, fanfic:|

cái bộ Doraemon không biết bác KĐ đã xuất bản nhiêu lần nhỉ ?8-} hình như là
- 1 phát năm 1992
- phát kết tiếp vô 1996:-@
- 1 phát nữa hình như vô 2002:-@
- phát mới nhất hình như vào hồi đầu năm 2005:-@
tái bản nhiều lần như thế mà vẫn có người mua, sức hút ghê thật8-} đúng là truyện của 3F sensei có khác:x
 
Mình xem Doremon từ hồi bé tí(lớp 1, hay lớp 2 gì đó), mua từ tập 1, đúng là bìa màu đỏ tên là " chiêc khăn biến hóa", giờ ở nhà mình còn khá nhiều truyện từ hồi đó dù thằng em làm mất khá nhiều. Khi tái bản có bản quyền thì mình lại ko mua nữa
@ anh Hanamichi : anh download cái bài PTTH trên web chưa?Thầy đã upload lên rồi đấy, nhưng em ko down được từ bài 11==> bài 13, nếu anh down dc share em nhé, mẹ anh
 
Cuối cùng có khi Doraemon ko cần phải có kết thúc , cứ để câu chuyện lưng chừng còn hay hơn,và có lẽ cũng là hợp lý nhất,đặc biệt là với thể loại truyện như thế ,chứ các kết thúc đã đc nêu đều thấy ko ổn lắm :-?
 
Cuối cùng có khi Doraemon ko cần phải có kết thúc , cứ để câu chuyện lưng chừng còn hay hơn,và có lẽ cũng là hợp lý nhất,đặc biệt là với thể loại truyện như thế ,chứ các kết thúc đã đc nêu đều thấy ko ổn lắm

quá đúng:D Doraemon coi như là bộ kômdo sống mãi trong lòng người đọc, nếu như có kết thúc vào thì không hợp lý cho lắm đối với 1 bộ kômdo như thế:-? cứ tiếp diễn và tiếp diễn có lý hơn:hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top