Đọc CLANNAD và ngẫm về văn hóa người Việt

Status
Không mở trả lời sau này.

the_healer

Youtube Master Race
Tham gia ngày
11/7/07
Bài viết
6
Reaction score
0
Tớ mới viết một bài luận nho nhỏ về CLANNAD, các bạn góp ý nhé, đại loại là xa vời quá, đạo đức giả quá, hay quá, dở quá gì cũng được. :D
Thanks
Tới thời điểm hiện tại thì tôi đã đọc gần hết bộ CLANNAD, một Visual Novel (VN) dài tới 90 tiếng. Vì đây là một VN khá dài (có lẽ là dài nhất) nên tôi cảm nhận được khá nhiều thứ về cuộc sống của người Nhật hiện nay. Dĩ nhiên đây là tiểu thuyết nên có một số phần không đúng với thực tế nhưng dù sao cũng có rất nhiều cái đáng để tìm hiểu
Đọc tiếp >>>
Gửi mod: vì visual novel là thể loại hiếm nên tớ post tạm vào bên này, đừng xóa nhé
 
Mình chơi cái của này có 3 ngày, đâu ra 90 tiếng thế :-s
Theo dõi CLANNAD, ta thấy nhân vật chính Tomoyaki
Furukawa Nagasi là cô bé có thể chất yếu nên phải học đúp tới 2 năm lớp 12 mặc dù về tư chất, cô khá là thông minh.
8-} Em lạy anh
 
Thì cái 90h walkthrough cũng nói là dân chơi quen rồi có thể chơi nhanh hơn mà :-j.
Nhưng mà... cái đoạn info về Clannad vãi quá =).
 
Đọc thì cũng dc nhưng nên sửa lại cái info.

cô khá là thông minh

Đặc biệt là nên xóa cái câu đó.
 
Nagisa chỉ air-head thôi chứ hơi bị thông minh đấy, đừng có nhầm [-x
 
Tomoyo là một cô gái chuyên đi đánh nhau đến nỗi trở thành huyền thoại về... đánh nhau đường phố

Thề chứ ai không biết mà đọc đoạn này thì sẽ tưởng Tomoyo là dân đường phố =))

Có lẽ là nên sửa cách hành văn đoạn info
 
Với cả mình nhớ không nhầm thì Nagisa đúp phát đầu năm lớp 10 thì phải :-??.
 
Gửi đồng chí chủ topic :
Vì link dẫn sang 4rum khác với mục đích quảng cáo nên tôi xin lock
VN non H kiểu Clannad thì cứ bàn tự nhiên ;;)...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top