Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Lão Raimi làm bộ 3 con nhện toàn cho nó ăn com chó với thất tình. Giờ qua làm con Chang cũng y chang luôn.
Bản chất phim đen tối, éo cho happy ending.
![]()
Christine có mà vác dú chạy mất dép, còn bày đặt đi xuyên đa vũ trụ tìm Christine 
Ta tưởng cái tạo hình Bully Maguire đã kinh khủng ròi nhìn tạo hình này còn gớm hơn 
Thế giới bị huỷ diệt chết hết, suốt ngày ngồi gác xép, no maiden thì chả thế.Chuẩn, đã thế lão còn tạo hình cho con Trang 3 mắt khắm già hom hem như thế nàyChristine có mà vác dú chạy mất dép, còn bày đặt đi xuyên đa vũ trụ tìm Christine
![]()
Ta tưởng cái tạo hình Bully Maguire đã kinh khủng ròi nhìn tạo hình này còn gớm hơn
![]()

Ng ta tri ân fan bạn ơiMoạ, éu biết chị Carter ở 838 đó có bú đá không mà máu chó thế chứ. Trong khi mấy đứa có siêu năng lực thì 1 hit là lăn ra chết sạch mà cỡ peak human thôi còn đứng ra gáy can do it all day, cái đoạn lố bịch hết sức.
![]()
.Đoạn đó thực ra lao vào đánh cũng ko hẳn ko hợp lý, có điều diễn xuất chưa được hợp lý lắm, kiểu nếu ko phải 2 đồng đội cũng là 2 người bị giết hại ngay trước mắt, anh hùng như Carter đáng lẽ phải sôi sục, thể hiện sự giận dữ, vì không bảo vệ được người ngay trước mắt, đằng này thản nhiên như ko thấy 2 thằng kia chết lại còn làm thêm câu mượn của Cap Mỹ. Hơi vớ vẩn.Moạ, éu biết chị Carter ở 838 đó có bú đá không mà máu chó thế chứ. Trong khi mấy đứa có siêu năng lực thì 1 hit là lăn ra chết sạch mà cỡ peak human thôi còn đứng ra gáy can do it all day, cái đoạn lố bịch hết sức.
![]()
https://marvel.fandom.com/wiki/Clea_(Earth-616)After credits đầu là Trang gặp bà nào thế
Chưa vào vai đã bị dí đến nhiều ng tưởng thật rồiTại chúng nó dí theo ông hói đòi bằng được đấyNói thế chứ diễn viên cũng phải đồng ý đóng mới dc
![]()
![]()


After credits đầu là Trang gặp bà nào thế
Luật đầu tiên của du hành đa vũ trụ “Chúng ta chẳng biết gì cả”Đoạn đó thực ra lao vào đánh cũng ko hẳn ko hợp lý, có điều diễn xuất chưa được hợp lý lắm, kiểu nếu ko phải 2 đồng đội cũng là 2 người bị giết hại ngay trước mắt, anh hùng như Carter đáng lẽ phải sôi sục, thể hiện sự giận dữ, vì không bảo vệ được người ngay trước mắt, đằng này thản nhiên như ko thấy 2 thằng kia chết lại còn làm thêm câu mượn của Cap Mỹ. Hơi vớ vẩn.


Luật đầu tiên của du hành đa vũ trụ “Chúng ta chẳng biết gì cả”
Xứ đó đèn đỏ đi tiếp, đèn xanh dừng lại thì tính cách Carter 838 có thể khác Carter 616
/ Đấy là giải thích kiểu “tất cả là tại đa vũ trụ”![]()

ăn bánh không trả tiền is real. 


Ăn ko trả tiền lại còn phù phép người dân vô tội tự đấm mình 3 tuần, anh với chả hùng, Trang nhân cách rách rưới vãi đạn.America: Ăn bánh khỏi trả tiền chú ơi !
Strange: Đù thiệt luôn.ăn bánh không trả tiền is real.
America: Thiệt.
Thằng bán bánh: tiền mài, ăn quỵt hả mại.![]()

Nóc nhà tương lai của Trang, gia thế khá khủng, sức mạnh cũng khá bá đạo, dự sang phần 3 gánh Trang còng lưng.After credits đầu là Trang gặp bà nào thế
Chắc Carter quen với việc thấy đồng đội chết hàng loạt rồi, dù sao cũng là điệp viên mà.Đoạn đó thực ra lao vào đánh cũng ko hẳn ko hợp lý, có điều diễn xuất chưa được hợp lý lắm, kiểu nếu ko phải 2 đồng đội cũng là 2 người bị giết hại ngay trước mắt, anh hùng như Carter đáng lẽ phải sôi sục, thể hiện sự giận dữ, vì không bảo vệ được người ngay trước mắt, đằng này thản nhiên như ko thấy 2 thằng kia chết lại còn làm thêm câu mượn của Cap Mỹ. Hơi vớ vẩn.
Thì thấy gai là vì nói câu đó chứ lao vào đánh thì có gì đâu. Cap mông xưa giờ nó cũng có ngán thằng nào con nào đâu, chỉ biết lao vào đập thôi nên vốn bản chất là không biết sợ; nhưng cái câu đó nó mang tính bông đùa và cợt nhả, trả treo... có nói thì cũng nói với mấy đứa ngang cơ hoặc dưới tầm thôi.Đoạn đó thực ra lao vào đánh cũng ko hẳn ko hợp lý, có điều diễn xuất chưa được hợp lý lắm, kiểu nếu ko phải 2 đồng đội cũng là 2 người bị giết hại ngay trước mắt, anh hùng như Carter đáng lẽ phải sôi sục, thể hiện sự giận dữ, vì không bảo vệ được người ngay trước mắt, đằng này thản nhiên như ko thấy 2 thằng kia chết lại còn làm thêm câu mượn của Cap Mỹ. Hơi vớ vẩn.

Đa zũ trụ với Pym làm mọi thứ vô lý thành có lýLuật đầu tiên của du hành đa vũ trụ “Chúng ta chẳng biết gì cả”
Xứ đó đèn đỏ đi tiếp, đèn xanh dừng lại thì tính cách Carter 838 có thể khác Carter 616
/ Đấy là giải thích kiểu “tất cả là tại đa vũ trụ”![]()
