Mới coi xong cá nhân thấy phim ko quá xuất sắc nhưng cảm giác rất hài lòng vì gu thích coi phim của Raimi đó h ( cả Spiderman 3 ta coi cũng thấy ổn khi ng` khác chê là hiểu òi)
- Điểm mạnh:
+ Phim tạo ra 1 cái nhịp rất nhanh rất cuốn cảm giác giống như coi mấy cái Animated của DC ấy thời lượng rất ngắn nên nội dung gãy gọn vào vấn đề ko dài dòng lê thê ko có trò chuyện câu giờ, mấy đoạn cảm động cũng làm rất nhanh nên coi gần như dính vào màn hình ko rời mắt được đoạn nào
+ Phim đẹp, kỹ xảo coi đã mắt chắc sẽ đi coi lại Imax cho nó đã, nữa ra 4K dơwn về coi để dành
+ Máu me be bét có lẽ là dã man nhất trong các phim Marvel từng ra rạp dù vẫn còn che che đậy đậy nhiều
+ Xây dựng Wanda "say máu" thẳng tay loại bỏ những ai ngán đường coi rất đã
+ Show dc hội illuminati với dàn cast đúng nghĩa chiều fan, ai fan lâu năm coi đến đoạn này ít nhiều gì cũng sẽ thấy sướng cơ mà cũng đến thế thui
+ Đạon AC 1 rất là quào lun ko ngờ Clea lại là chị ấy

)
- Điểm Yếu
+ Chính vì nhịp nhanh thời lượng thấp nên nhòi nhét quá nhiều vào chỉ vỏn vẹn 120p thành ra cảm thấy hơi rush (cơ mà vì do gu mình nên ko phải vấn đề lớn), khi bây h có vẽ thêm cho dài thì cũng nd nhiêu đó mà làm ko khéo lại đâm ra lê thê nên ngắn vậy thui cũng dc rồi.
+ Hội illuminati screentime hơi thấp và vai trò hơi bé ngoài việc kể chuyện về 1 Trang khác đã bị xử tử và làm Creep cho Wanda xử thì hội này đúng kiểu hơi mờ nhạt, 1 điểm trừ khá lớn với 1 fan Iron man như mình là đáng ra nên thay Captain Carter or Cap Marvel Đen thành Iron Man Superior của Tom Rùi Cui thì chắc sẽ đã hơn và hút fan hơn nữa, vì bản chất cái hội này toàn thứ dữ mà chọt 2 ng` kia vào hơi lạc quẻ.
+ Xử lý nhân vật Mỏrdo như cho có bỏ khỏi phim cũng chả sao, mà lỡ đưa vào rùi làm thế thấy hơi tội cho anh.
+ Đoạn Final Battle cách giải quyết "dùng đòn vật lý ko dc thì dùng đòn tâm lý" khá hay và hợp lý nhưng hơi nhanh và giải quyết hơi lẹ, đáng ra cho đánh đấm cháy nổ thêm tí nữa cho hoành tráng rồi kết bằng quả đó thì sẽ thỏa mãn hơn.
Còn lại nhìn chung thì đây là 1 phim ko quá xuất sắc nhưng ta lại khá thích phim này và nghĩ có thể sẽ xem lại lần nữa, sau 1 No Way Home hơi thất vọng và 1 Batman coi mắc mệt thì Dr. Strange : MoM thật sự là 1 làn gió khiến ta cảm thấy dc giải trí 1 cách tương đối thỏa mãn, phim ngắn nên vì vậy bước ra khỏi rạp với tâm thế thèm thuồng muốn coi nữa nên thà vậy còn hơn làm dài mà dở xong coi xong thấy mắc chán.
8/10
btw: thì vợ đi với ta chỉ xem phim Marvel rạp thui, ko xem Wanda Vision và What If lúc xem ta có giải thích sương sương thêm thì vẫn rất thích và cảm thấy hay chứ ko bị quá khó hiểu dẫn đến ghét phim