Op2
C O N T R A
- 18/11/03
- 1,626
- 5
Chào các bác, nick trong Ogame của mình là DloveD, hiện đang chơi U1 & 2 (U7 có chơi nhưng mới bập bẹ thôi). Mình là founder và leader của VinaWar (Vina.War), mà tên ban đầu là Anti-War ^^. Ở U1 thì ngoài mình ra, Vina.War còn một leader nữa là kaizer (xedapbabanh), bạn học cùng lớp mình cấp 3, là leader của LOTUS (Hoa Sen) trước đây.
Ban đầu Anti-War thành lập là với mục đích tương trợ lẫn nhau, tìm mọi cách hạn chế chiến tranh với các hành tinh khác. Những thành viên ban đầu gồm có huuduong1986, tividentrang (kaizer), tuanlinh, Yami Kagami (đây đều là những bạn chơi Games nói chung rất khá). Sau đó đến Derek, mylifeisskidrow, heanot... (bạn nào chưa có tên thì thông cảm ^^).
Trong một giai đoạn khó khăn của liên minh (mình không chơi được nhiều, có chiến tranh, nhỏ thôi) ---> đề nghị các thành viên của liên minh nếu thấy thực sự cần thì nên rời liên minh và lập liên minh khác ---> Hoa Sen ra đời (lúc đó thì Anti-War vẫn tồn tại, còn khoảng 5 thành viên). Sau đó Hoa Sen thu nhập rất nhiều member ---> lên khoảng trên 20 (thậm chí có thể là 30 thành viên). Một số vẫn nổi tiếng bây giờ là: VoTuongThienHa (kẻ mà ai cũng biêt là ai đấy
), thunder (KTTMN U2), Park Kye Hyo, heroforgotten... và một số thành viên khác giờ như: kievbuon, Shit Dog, small kone, vukashim, zoro, museum...
Một thời gian trôi qua, vì lục đục nội bộ (một bên chủ hòa, một bên chủ chiến) ---> LOTUS đi xuống (không hẳn là tụt dốc mà sự phát triển không như ngày xưa). Lúc ấy Anti-War lại đang phát triển mạnh ^^, nên mình quyết định đề nghị với ban lãnh đạo LOTUS xác nhập 2 liên minh lại với nhau. Họ gật đầu cái rụp ---> Vina.War ra đời (ở U1 có một liên minh nào đó lấy mất tên VinaWar rồi >_<).
Quãng thời gian sau đó thì có vẻ tình hình khá sáng sủa, mọi thành viên đều đã có kinh nghiệm xây dựng, đánh nhau... crash, raid, fleetsave... là thành thạo hết rồi. Kết nạp được thêm một số thành viên xuất sắc nữa như pnl, f11, lovebt4ever, Gold... và nhiều thành viên thay tên đổi họ như Beth, capuchino, Teppi, hahaha... Lúc đó Vina.War đã lên kế hoạch định tuyên chiến với các liên minh trên mình để tăng thứ hạng...
... Nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng thuận theo ý người: đầu tiên là huuduong1986 bị crash, sau đó đến heroforgotten,.... rồi cuối cùng pnl (nguời có fleets mạnh nhất cũng bị... ninja -__-!
---> Vina.War U1 giờ còn lại 10 người. kaizer cũng vừa bị crash phát nữa.
------------------------------------------------------------------------
Ngoài U1 thì U2 cũng có VinaWar, thậm chí ở một thời gian nhất định còn khá là phát triển. Vì có ChocoboVN, Gold, kaizer, Thinh, thoithua, FireArrows13.... đều một là thứ hạng cao (top 100), hai là fleets rất mạnh (lên đến con số nghìn vào thời đó, ví dụ như ChocoboVN là nghìn BS). Nhưng cũng giống U1, sau khi bị crash thì ---> hiện VinaWar có 7 thành viên, FireArrows13 vừa bị ban ::( .
-------------------------------------------------------------------------
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là DloveD không bao giờ bỏ cuộc. Số lần bị crash không biết là bao nhiêu nữa rồi (có thể là người bị crash nhiều nhất ::) ), lần ít nhất cũng phải 100 BS trở lên. Có nhiều người chê là VinaWar yếu, nhưng mình tin vào chữ "tình" hơn. Mình là người lập ra liên minh, mình sẽ là người cuối cùng rời liên minh. Khi thuyền gặp nạn, thuyền trưởng bao giờ cũng là người cuối cùng rời tàu hoặc là sẽ đi cùng tàu. Đó là chân lí mà mình tin vào.
Mình không phải là một lãnh đạo giỏi, chơi Ogame cũng thường thường (top 200 thì được, nhưng top 60 thì mới được một lần, hồi ấy hình như đang chạy đua với TonyVNUS và ChicoboVN ^_^). Nhưng chắc chắn không có chuyện mình bỏ mặc liên minh. Chẳng qua về quân sự thì mình yếu, chứ tài nguyên thì các bác cứ gọi là thoải mái xin ::) .
--------------------------------------------------------------------------
Mình nói tất cả những điều trên, chỉ xin nhắn nhủ với các bác đang định chơi U9 một đôi lời: Các bác nếu đã quyết tâm chơi U9 thì xin hãy chơi thật nghiêm túc (nghiêm túc là theo nghĩa "tử tế" chứ không phải ngồi "cày đêm" ^^). Bây giờ các bác hăng hái, chơi vài tuần lên top 100, top 50, thậm chí top 10. Rồi đùng một cái bị crash ---> chán quá anh em ơi, bỏ Ogame đi!!!!!!!!
Trong Ogame này nói thẳng ra mình chỉ khâm phục mỗi TonyVNUS (VATC) về khoản lên nhanh và trụ lâu (nói gì thì nói chứ sống giữa bầy Cursed như vầy thì thật là phi thường). Về tốc độ lên fleets thì phục Saladin (xinchao1), pnl. Về khoàn bo nhà thì phục Beth. Về riêng trụ lâu thì khâm phục KTTMN... còn rất nhiều rất nhiều player nữa mà mình thực sự khâm phục. Chơi games là cũng phải có tài năng các bác ạ, chứ cứ ngồi cày một cách điên cuồng thì không thể làm nên những tên tuổi (gồm cả player và liên minh) như: Deadeyes, UrQuan, Rolue, Mara.DIM, Aral, The SP, Cursed, Godfather, Dan Cake (Amageddon), Evil, TonyVNUS, :p ....
Nếu các bác thực sự muốn gây dựng lại tất cả ở U9 thì U7 mình vứt đi không cần suy nghĩ (U7 mình chưa lập liên minh nên không có ràng buộc gì hết, kể cả top 100 cũng không thành vấn đề, hiện đang top 1000 -__-). Nhưng xin các bác hãy dành chút suy nghĩ xem liệu có chơi được ra hồn ở U9 không, liệu có trụ được lâu dài không, rồi hãy hô hào này nọ.
Bác nào dám chơi tới bến ở U9 thì vào đây kí tên một phát, để mình xem cho đến sau khi U9 ra đời một tháng thì còn được những ai.
Cảm ơn, D.
Ban đầu Anti-War thành lập là với mục đích tương trợ lẫn nhau, tìm mọi cách hạn chế chiến tranh với các hành tinh khác. Những thành viên ban đầu gồm có huuduong1986, tividentrang (kaizer), tuanlinh, Yami Kagami (đây đều là những bạn chơi Games nói chung rất khá). Sau đó đến Derek, mylifeisskidrow, heanot... (bạn nào chưa có tên thì thông cảm ^^).
Trong một giai đoạn khó khăn của liên minh (mình không chơi được nhiều, có chiến tranh, nhỏ thôi) ---> đề nghị các thành viên của liên minh nếu thấy thực sự cần thì nên rời liên minh và lập liên minh khác ---> Hoa Sen ra đời (lúc đó thì Anti-War vẫn tồn tại, còn khoảng 5 thành viên). Sau đó Hoa Sen thu nhập rất nhiều member ---> lên khoảng trên 20 (thậm chí có thể là 30 thành viên). Một số vẫn nổi tiếng bây giờ là: VoTuongThienHa (kẻ mà ai cũng biêt là ai đấy
), thunder (KTTMN U2), Park Kye Hyo, heroforgotten... và một số thành viên khác giờ như: kievbuon, Shit Dog, small kone, vukashim, zoro, museum...Một thời gian trôi qua, vì lục đục nội bộ (một bên chủ hòa, một bên chủ chiến) ---> LOTUS đi xuống (không hẳn là tụt dốc mà sự phát triển không như ngày xưa). Lúc ấy Anti-War lại đang phát triển mạnh ^^, nên mình quyết định đề nghị với ban lãnh đạo LOTUS xác nhập 2 liên minh lại với nhau. Họ gật đầu cái rụp ---> Vina.War ra đời (ở U1 có một liên minh nào đó lấy mất tên VinaWar rồi >_<).
Quãng thời gian sau đó thì có vẻ tình hình khá sáng sủa, mọi thành viên đều đã có kinh nghiệm xây dựng, đánh nhau... crash, raid, fleetsave... là thành thạo hết rồi. Kết nạp được thêm một số thành viên xuất sắc nữa như pnl, f11, lovebt4ever, Gold... và nhiều thành viên thay tên đổi họ như Beth, capuchino, Teppi, hahaha... Lúc đó Vina.War đã lên kế hoạch định tuyên chiến với các liên minh trên mình để tăng thứ hạng...
... Nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng thuận theo ý người: đầu tiên là huuduong1986 bị crash, sau đó đến heroforgotten,.... rồi cuối cùng pnl (nguời có fleets mạnh nhất cũng bị... ninja -__-!
---> Vina.War U1 giờ còn lại 10 người. kaizer cũng vừa bị crash phát nữa.
------------------------------------------------------------------------
Ngoài U1 thì U2 cũng có VinaWar, thậm chí ở một thời gian nhất định còn khá là phát triển. Vì có ChocoboVN, Gold, kaizer, Thinh, thoithua, FireArrows13.... đều một là thứ hạng cao (top 100), hai là fleets rất mạnh (lên đến con số nghìn vào thời đó, ví dụ như ChocoboVN là nghìn BS). Nhưng cũng giống U1, sau khi bị crash thì ---> hiện VinaWar có 7 thành viên, FireArrows13 vừa bị ban ::( .
-------------------------------------------------------------------------
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là DloveD không bao giờ bỏ cuộc. Số lần bị crash không biết là bao nhiêu nữa rồi (có thể là người bị crash nhiều nhất ::) ), lần ít nhất cũng phải 100 BS trở lên. Có nhiều người chê là VinaWar yếu, nhưng mình tin vào chữ "tình" hơn. Mình là người lập ra liên minh, mình sẽ là người cuối cùng rời liên minh. Khi thuyền gặp nạn, thuyền trưởng bao giờ cũng là người cuối cùng rời tàu hoặc là sẽ đi cùng tàu. Đó là chân lí mà mình tin vào.
Mình không phải là một lãnh đạo giỏi, chơi Ogame cũng thường thường (top 200 thì được, nhưng top 60 thì mới được một lần, hồi ấy hình như đang chạy đua với TonyVNUS và ChicoboVN ^_^). Nhưng chắc chắn không có chuyện mình bỏ mặc liên minh. Chẳng qua về quân sự thì mình yếu, chứ tài nguyên thì các bác cứ gọi là thoải mái xin ::) .
--------------------------------------------------------------------------
Mình nói tất cả những điều trên, chỉ xin nhắn nhủ với các bác đang định chơi U9 một đôi lời: Các bác nếu đã quyết tâm chơi U9 thì xin hãy chơi thật nghiêm túc (nghiêm túc là theo nghĩa "tử tế" chứ không phải ngồi "cày đêm" ^^). Bây giờ các bác hăng hái, chơi vài tuần lên top 100, top 50, thậm chí top 10. Rồi đùng một cái bị crash ---> chán quá anh em ơi, bỏ Ogame đi!!!!!!!!
Trong Ogame này nói thẳng ra mình chỉ khâm phục mỗi TonyVNUS (VATC) về khoản lên nhanh và trụ lâu (nói gì thì nói chứ sống giữa bầy Cursed như vầy thì thật là phi thường). Về tốc độ lên fleets thì phục Saladin (xinchao1), pnl. Về khoàn bo nhà thì phục Beth. Về riêng trụ lâu thì khâm phục KTTMN... còn rất nhiều rất nhiều player nữa mà mình thực sự khâm phục. Chơi games là cũng phải có tài năng các bác ạ, chứ cứ ngồi cày một cách điên cuồng thì không thể làm nên những tên tuổi (gồm cả player và liên minh) như: Deadeyes, UrQuan, Rolue, Mara.DIM, Aral, The SP, Cursed, Godfather, Dan Cake (Amageddon), Evil, TonyVNUS, :p ....
Nếu các bác thực sự muốn gây dựng lại tất cả ở U9 thì U7 mình vứt đi không cần suy nghĩ (U7 mình chưa lập liên minh nên không có ràng buộc gì hết, kể cả top 100 cũng không thành vấn đề, hiện đang top 1000 -__-). Nhưng xin các bác hãy dành chút suy nghĩ xem liệu có chơi được ra hồn ở U9 không, liệu có trụ được lâu dài không, rồi hãy hô hào này nọ.
Bác nào dám chơi tới bến ở U9 thì vào đây kí tên một phát, để mình xem cho đến sau khi U9 ra đời một tháng thì còn được những ai.
Cảm ơn, D.
tất nhiên là lâu dài chơi tới khi leader nghỉ thì ... tính tiếp 
. Chắc cũng sẽ úynh nick vnt87 này thôi. Đổi nick nhiều hay quên pass lắm
)