[ĐÔNG|2013] Boku wa Tomodachi ga Sukunai NEXT

nếu là bác bác trả lời sao - ok luôn cho banh cái hội hả @@ ko ok thì cũng banh cái hội nốt ấy chứ >.< giả điên là giải pháp tốt nhất - công sức lắm ảnh mới có được đám bạn còn gì >.<

Vẫn cố tìm cách kéo dài thời gian thôi, nhưng ở lại mà nói khéo vài câu cho nó hợp tình hợp lý, để ngỏ cơ hội cho cả đám còn lại; chứ cun cút bỏ chạy thế này cả bọn nhìn vào quá là ôi X_X
 
^Để ngỏ cơ hội rồi tối đấy cả đám còn lại nó nhắn tin đòi gặp riêng luôn thì hết đỡ nhé:))
Cái trò bỏ chạy này tuy chướng mắt nhưng khá hiệu quả do cả hội nó đều biết anh thế nào rồi, anh có chạy lần này cũng chẳng ai bỏ anh cả, hơn nữa thấy anh chạy thẳng như thế thì đám còn lại cũng ko dám manh động=))
 
Trả lời luôn thì tác giả chết đói. Nói chung là nên tìm cách gói ghém sớm 1 cái end mở, câu kéo lâu không giải quyết được lại có đứa được chặt đầu, mổ bụng, leo lên tàu đẹp thì vui.
 
cũng may ko có yan trong đó , chứ nhận bừa ok vậy dễ đi cả hội lắm :))
 
Vẫn cố tìm cách kéo dài thời gian thôi, nhưng ở lại mà nói khéo vài câu cho nó hợp tình hợp lý, để ngỏ cơ hội cho cả đám còn lại; chứ cun cút bỏ chạy thế này cả bọn nhìn vào quá là ôi X_X

nói khéo kiểu gì, gài chết cứng luôn rồi =))
nói chung là chơi kiểu này của Kodaka thì cái club không boom nổi đâu, Sena + Yozora sẽ ráng ở lại chờ câu trả lời, Rika thì hiểu Kodaka ráng giữ cái club = mọi giá, Yukimura với 2 bé kia thì không có gì rồi =))
chiêu bỏ chạy thực chiến hay nhất mình từng thấy =))
 
Nếu đổi 1 em khác mà vừa oánh điện tử vừa tỏ tình thì chắc cũng chả có thằng nào dám đáp lời cả :-s. Sena tự dưng bạo vãi
 
Nếu đổi 1 em khác mà vừa oánh điện tử vừa tỏ tình thì chắc cũng chả có thằng nào dám đáp lời cả :-s. Sena tự dưng bạo vãi

phản ứng của ẻm lúc sau là hiểu rồi mà :))
mà ngộ hen, chưa thấy ai đang làm việc này mà nói tuốt tuột chuyện khác ra như vậy, toàn "xùy xùy" thôi =))
 
phản ứng của ẻm lúc sau là hiểu rồi mà :))
mà ngộ hen, chưa thấy ai đang làm việc này mà nói tuốt tuột chuyện khác ra như vậy, toàn "xùy xùy" thôi =))

Thế mới bảo là không khí rất không phù hợp để tỏ tình =)) Nghe xong không biết là thật hay đùa nữa =))
 
Chắc tại em Sena bị Yozora bash nhiều quá đứt dây thần kinh xấu hổ rồi nên không e thẹn lúc tỏ tình nữa chăng =))
 
Thế mới bảo là không khí rất không phù hợp để tỏ tình =)) Nghe xong không biết là thật hay đùa nữa =))

gặp em là em cũng chạy mất dép =)) lỡ ừ 1 phát rồi "just kidding" cũng méo mồm ra =))
vẫn nể tuyệt chiêu "ồn quá không nghe thấy gì" của Kodaka =))
^ thế thì đào đâu ra cái khúc đỏ mặt phía sau =))
 
gặp em là em cũng chạy mất dép =)) lỡ ừ 1 phát rồi "just kidding" cũng méo mồm ra =))
vẫn nể tuyệt chiêu "ồn quá không nghe thấy gì" của Kodaka =))
^ thế thì đào đâu ra cái khúc đỏ mặt phía sau =))

Nó mà không đỏ mặt thì đúng là có chúa mới biết là đang đùa hay đang thật =)
 
Thực ra nếu mình ở trong tìh huống đấy thì cũng phải hành động giống chú Kodaka thôi, 1 lũ đang ngồi ở đấy, ngu gì trả nhời :">
 
Thực ra nếu mình ở trong tìh huống đấy thì cũng phải hành động giống chú Kodaka thôi, 1 lũ đang ngồi ở đấy, ngu gì trả nhời :">

Trả lời phát là có ngay con vợ vừa xinh vừa ngốc lại con đại gia :-"
 
cả 2 dưới 18 thì cưới xin kiểu gì anh =))
 
Ba má 2 nhà cho hứa hôn từ bé rồi, giờ đồng ý cũng là thuận lý thành chương, cứ fap trước chờ tốt nghiệp rồi cưới sau =)).
 
3 ep 8, 9, 10 chán quá, hi vọng 2 ep cuối gỡ lại chút. CLB đồng bạn giờ thành CLB tình cảm chỉ trong vòng có 1 tháng X_X (bắt đầu từ tháng 4, giờ tháng 10 thì phải).
 
Lão Tenma chả ăn cơm trước kẻng đấy còn gì.

Sena tuy hơi ngố nhưng rất bạo và thẳng thắn, chuyện nó confess chỉ là sớm muộn thôi

Tập sau mới nể Rika này =))

Nói chung hết ss này thì chờ năm sau chắc sẽ có ss3 hoặc OVA cover nốt nội dung vol 9,10
 
mà novel vẫn ra đều đều, tức là cũng chả bao giờ mơ end được nhỉ :-<
mà end với đứa nào cũng tiếc đứa kia :(
 
Thích Sena thật đấy nhưng xem xong ep 11 này thấy buồn buồn cho Rika sao ý :( cái đoạn thằng main quay đầu bỏ chạy thấy em ý ko vui :(
 
Back
Top