sheryl
Legend of Zelda
- 21/4/09
- 917
- 2
Hôm nay đang ngủ trưa dậy, xuống dưới nhà thì thấy bố đang nằm ở giường. Mẹ với vài người đang ngồi ở ngoài cửa, hỏi ra mới biết là xảy ra xô xát. Hỏi ra mới biết là bố tớ vừa mới xô xát với thằng chú tớ (nó là em trai bố tớ).
Đến lần này thì tớ không thể chịu nhịn được nữa rồi. Trước đây nó đã dám đi nói này nói nọ bố tớ dù cho nó là em bố tớ, mặc dù thế nhưng vì nó là em nên bố tớ cũng không chấp. Đến lần này thì nó dám đánh bố tớ, nó đã không coi bố tớ là anh, thì xin lỗi tớ cũng không coi nó là chú. Và tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ + bỏ qua cho những đứa nào dám động đến bố tớ.
Sự tình là như thế này. Hôm nọ ông tớ, gọi điện đòi xuống Hà Nội chơi, thế là hôm nay nó mới đánh xe ô tô về đón đi. Thế nhưng hôm nay, ông tớ ốm, mà các cậu nghĩ xem, 1 người già cả, hơn 90 rồi, ốm yếu mà bắt đi xe hàng mấy chục cây số thì sao chịu được (Chưa kể là ông tớ say xe). Vậy là bố tớ không cho đón ông đi, thế là bắt đầu nó dở giọng khốn nạn ra:
- Chúng mày nuôi mẹ tao để cho mẹ tao chết đói ra, giờ tao muốn đón bố tao đi để nuôi cho sung sướng thì chúng mày lại không cho.
Chao ôi, tớ nói thật, tớ mà ngồi đấy, thì thằng này ăn thẳng cái gạt tàn vào mồm. Tớ nói thật, bà tớ bị tai nạn, rồi lẫn, không nhớ cả con cháu. Bố mẹ tớ nuôi thì sung sướng lắm chắc. Bà lẫn thì bắt đầu chửi bới con cháu, có đêm đêm mà không ngủ được, về sau khi yếu bà tớ nằm liệt giường, bố mẹ tớ và cô ruột tớ chăm sóc ngày đêm. Còn vợ chồng nhà nó, đã được về chăm ngày nào? Có 1 lúc khi bà còn khỏe, chúng nó đòi nuôi, bố mẹ tớ cũng chiều cho bà xuống, được hôm đầu tiên, hôm sau thì chúng nó làm thế nào mà bà tớ đi lạc mất. Làm nhà tớ mấy hôm phải chạy đi tìm kiếm khắp nơi, may mà tìm thấy. Và từ đấy bố tớ cũng không muốn cho ông hay bà tớ xuống Hà Nội. Thế rồi đến khi bà tớ sắp mất. Vợ chồng nó về, nhưng nó cũng chẳng thèm vào, mà ngồi ngoài ô tô để cho vợ con nó vào. Đến mức mà bà tớ, chết cũng không nhắm được mắt.
Thế là nghe xong câu kia, bố tớ nóng lên nói luôn:
- Mày có thích thì đón ông về ở luôn, đừng đưa về nữa.
Thế là xô xát, vợ con nhà nó giữ tay bố tớ, còn nó đánh bố tớ chảy máu mũi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tự dưng hôm nay tớ lại ngủ trưa, để rồi bố tớ bị đánh. Lần này tớ quyết không tha cho nó, khắp phố đều chửi nó, vì chẳng có thằng em nào lại gọi anh mình là thằng, rồi đánh anh mình cả. Ôi cuộc đời. Những thằng mất dạy thì lại chức to quyền cao.
Sau khi nó đi, nó còn dám thề là không quay lại cái đất này, thậm chí ông tớ có chết nó cũng không về.
Nếu có lần sau nó về, tớ sẽ không cho nó có cơ hội láo lếu tiếp.
Ức chế.
---------------
Cái tựa phản cảm quá >"< Pooh edit lại xíu !
Đến lần này thì tớ không thể chịu nhịn được nữa rồi. Trước đây nó đã dám đi nói này nói nọ bố tớ dù cho nó là em bố tớ, mặc dù thế nhưng vì nó là em nên bố tớ cũng không chấp. Đến lần này thì nó dám đánh bố tớ, nó đã không coi bố tớ là anh, thì xin lỗi tớ cũng không coi nó là chú. Và tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ + bỏ qua cho những đứa nào dám động đến bố tớ.
Sự tình là như thế này. Hôm nọ ông tớ, gọi điện đòi xuống Hà Nội chơi, thế là hôm nay nó mới đánh xe ô tô về đón đi. Thế nhưng hôm nay, ông tớ ốm, mà các cậu nghĩ xem, 1 người già cả, hơn 90 rồi, ốm yếu mà bắt đi xe hàng mấy chục cây số thì sao chịu được (Chưa kể là ông tớ say xe). Vậy là bố tớ không cho đón ông đi, thế là bắt đầu nó dở giọng khốn nạn ra:
- Chúng mày nuôi mẹ tao để cho mẹ tao chết đói ra, giờ tao muốn đón bố tao đi để nuôi cho sung sướng thì chúng mày lại không cho.
Chao ôi, tớ nói thật, tớ mà ngồi đấy, thì thằng này ăn thẳng cái gạt tàn vào mồm. Tớ nói thật, bà tớ bị tai nạn, rồi lẫn, không nhớ cả con cháu. Bố mẹ tớ nuôi thì sung sướng lắm chắc. Bà lẫn thì bắt đầu chửi bới con cháu, có đêm đêm mà không ngủ được, về sau khi yếu bà tớ nằm liệt giường, bố mẹ tớ và cô ruột tớ chăm sóc ngày đêm. Còn vợ chồng nhà nó, đã được về chăm ngày nào? Có 1 lúc khi bà còn khỏe, chúng nó đòi nuôi, bố mẹ tớ cũng chiều cho bà xuống, được hôm đầu tiên, hôm sau thì chúng nó làm thế nào mà bà tớ đi lạc mất. Làm nhà tớ mấy hôm phải chạy đi tìm kiếm khắp nơi, may mà tìm thấy. Và từ đấy bố tớ cũng không muốn cho ông hay bà tớ xuống Hà Nội. Thế rồi đến khi bà tớ sắp mất. Vợ chồng nó về, nhưng nó cũng chẳng thèm vào, mà ngồi ngoài ô tô để cho vợ con nó vào. Đến mức mà bà tớ, chết cũng không nhắm được mắt.
Thế là nghe xong câu kia, bố tớ nóng lên nói luôn:
- Mày có thích thì đón ông về ở luôn, đừng đưa về nữa.
Thế là xô xát, vợ con nhà nó giữ tay bố tớ, còn nó đánh bố tớ chảy máu mũi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tự dưng hôm nay tớ lại ngủ trưa, để rồi bố tớ bị đánh. Lần này tớ quyết không tha cho nó, khắp phố đều chửi nó, vì chẳng có thằng em nào lại gọi anh mình là thằng, rồi đánh anh mình cả. Ôi cuộc đời. Những thằng mất dạy thì lại chức to quyền cao.
Sau khi nó đi, nó còn dám thề là không quay lại cái đất này, thậm chí ông tớ có chết nó cũng không về.
Nếu có lần sau nó về, tớ sẽ không cho nó có cơ hội láo lếu tiếp.
Ức chế.
---------------
Cái tựa phản cảm quá >"< Pooh edit lại xíu !







.